10:12, 15/12/2014

Manchester United: Hay và may

Đã hay còn gặp may, đó là câu nói người ta dùng để mô tả về thành quả mà Manchester United đang có được hiện nay.

Đã hay còn gặp may, đó là câu nói người ta dùng để mô tả về thành quả mà Manchester United (MU) đang có được hiện nay.

 

David de Gea đang có một phong độ ấn tượng tại Manchester United.
David de Gea đang có một phong độ ấn tượng tại Manchester United.


Nói là hay, sao không hay được nếu nhìn lại những gì mà huấn luyện viên Louis van Gaal đã làm, những gì mà những cần thủ MU đã làm trong thời gian vừa qua. MU đã bắt đầu mùa giải với những kết quả không mấy lạc quan cho một mùa giải mới, khi mà liên tục có những trận thua và trận hòa, thứ hạng vẫn chỉ là những con số lơ lửng giữa bảng xếp hạng, không có mấy ai có thể thấy được viễn cảnh lạc quan cho MU trong mùa bóng này. Theo đuổi MU từ đầu mùa tới giờ vẫn là bóng ma chấn thương, khi mà có những lúc số cầu thủ của MU chấn thương đủ để xây dựng một đội hình chính để thi đấu.


Nhưng vượt qua những khó khăn như vậy, các cầu thủ MU dần thích nghi với nghịch cảnh, dần làm quen với những sơ đồ chiến thuật mới, dần chấp nhận vị thế của bản thân hiện tại để mà bắt đầu từ những mục tiêu thấp nhất có thể, đó là không thua. Rồi dần những cầu thủ đá một cách có trách nhiệm hơn, đảm đương hơn. Một Michael Carrick phải đá trung vệ vẫn hay như một trung hệ thực thụ; Valencia và Ashley Young đá hậu vệ cánh với trách nhiệm và khả năng còn hơn cả hậu vệ cánh thực thụ; David de Gea đang chơi một mùa giải có thể nói là hay nhất trong sự nghiệp khi mà nói anh đóng góp tới 50% trong thắng lợi của đội bóng cũng không quá; đội trưởng Wayne Rooney ngày một chững chạc hơn, luôn ghi bàn ở những thời điểm quan trọng; ngay cả những cầu thủ trẻ như Ander Herrera, Luke Shaw, Paddy McNair… cũng luôn đá một cách có trách nhiệm nhất khi được ra sân.


Với một mạch thắng liên tục 6 trận, vươn lên đứng ở vị trí thứ 3 một cách vững chắc, tuy chưa dám nói MU quay lại với cuộc đua tới chức vô địch, nhưng MU đang thi đấu hay, đó là một sự thật không thể chối cãi.


Nói là may, thành quả mà MU đạt được hiện tại, cũng đi kèm với một sự may mắn nhất định. Tuy các cầu thủ MU đã thi đấu tốt, nhưng không có nghĩa là ai cũng thi đấu tốt. Một sự thật không thể chối cãi, đó là MU đang có một hàng phòng thủ chắp vá, mà ngay cả những cầu thủ đá chính cũng không phải là những cầu thủ xuất sắc ở vị trí của mình. Từ đầu mùa tới giờ, không thiếu những trường hợp các cầu thủ ở hàng phòng thủ của MU sai lầm, không thiếu những trường hợp các hậu vệ của MU hầu như “tặng không” bàn thắng cho tiền đạo đối phương. May mắn đầu tiên cho MU, trấn giữ trong khung gỗ của MU là một De Gea đang chơi “như lên đồng”, làm nản lòng các chân sút của đối thủ. Điểm may mắn thứ 2 cho MU, khi mà hàng phòng thủ của MU chơi dở, các chân sút của MU lại luôn biết tỏa sáng đúng lúc, Robin van Persie ghi bàn đều đặn trở lại, Juan Mata, Di Maria luôn chơi hay khi được ra sân, Wayne Rooney vẫn chứng tỏ mình là chân sút lợi hại hàng đầu Ngoại hạng Anh.


Điểm may mắn thứ 3 của MU, đó là sự vô duyên một cách khó hiểu của các chân sút đối phương trước khung thành của MU. Điển hình là trận MU gặp Southampton hoặc gặp Liverpool, các chân sút của Southampton và Liverpool không phải là không có cơ hội trước khung thành của MU, nhưng đều thất bại không cách khó hiểu. Và điểm may mắn cuối cùng góp phần làm nên chiến thắng của MU, đó là những sai lầm của trọng tài, tuy không nhiều, nhưng vô hình trung nó lại mang đến vận may cho MU.


Đá hay và gặp may, đó là những gì mà người ta thường thấy ở MU dưới thời Sir Ferguson. Từ khi Sir ra đi tới nay, người hâm mộ MU mới lại thấy cụm từ đó xuất hiện trong những chiến thắng của MU. Đây có lẽ chính là một dấu hiệu, khi mà thần may mắn lại một lần nữa đứng về phía các cầu thủ MU, người hâm mộ có quyền hy vọng, ngày mà MU quay trở lại ngôi vương sẽ không còn xa nữa.


Duy Duy