09:11, 18/11/2014

Vòng loại Euro 2016: "Lò xay" huấn luyện viên

Vòng loại Euro 2016 mới qua 4 lượt đấu, nhưng độ khốc liệt cũng như căng thẳng của nó đã tạo nên không ít những kết quả bất ngờ. Việc nhiều ông lớn ngã ngựa ngoài ý muốn dẫn đến hệ quả liên tục có huấn luyện viên bị mất việc hoặc có khả năng bị mất việc, làm cho vòng loại Euro 2016 này được ví như một chiếc "lò xay" huấn luyện viên...

Vòng loại Euro 2016 mới qua 4 lượt đấu, nhưng độ khốc liệt cũng như căng thẳng của nó đã tạo nên không ít những kết quả bất ngờ. Việc nhiều ông lớn ngã ngựa ngoài ý muốn dẫn đến hệ quả liên tục có huấn luyện viên bị mất việc hoặc có khả năng bị mất việc, làm cho vòng loại Euro 2016 này được ví như một chiếc “lò xay” huấn luyện viên.

 

Khiến cho mọi người bất ngờ nhất có lẽ là trường hợp huấn luyện viên Claudio Ranieri của đội tuyển Hi Lạp và huấn luyện viên Dick Advocaat đội tuyển Serbia, khi mà hai huấn luyện viên này chỉ mới nhận việc được tầm 4 tháng. Đội tuyển Hi Lạp dưới thời Claudio Ranieri thi đấu cực kỳ bết bác tại vòng loại Euro 2016, họ chỉ có được 1 điểm sau 3 trận vòng loại và trận thua “mất mặt” 0-1 trước đối thủ Đảo Faroe nhỏ yếu khiến cho Hi Lạp đối mặt với nguy cơ không được tham dự Euro 2016 chính là giọt nước cuối cùng để Liên đoàn bóng đá Hi Lạp quyết định sa thải Claudio Ranieri. Còn đối với huấn luyện viên Dick Advocaat của đội tuyển Serbia thì lại là một sự đáng tiếc, khi mà ông từ chức huấn luyện viên sau trận thua 1-3 trước Đan Mạch, vì dù sao đây cũng mới là trận thua đầu tiên của đội tuyển Serbia tại vòng loại Euro 2016. Trong khi đó, trường hợp huấn luyện viên Temuri Ketsbaia đội tuyển Gruzia từ chức sau trận thảm bại 0-4 trước Ba Lan lại được xem là hành động “biết người biết ta” sau một loạt những thành tích yếu kém của đội tuyển Gruzia.

 

Huấn luyện viên Claudio Ranieri bị sa thải sau trận thua 0-1 của đội tuyển Hi Lạp trước Đảo Faroe.
Huấn luyện viên Claudio Ranieri bị sa thải sau trận thua 0-1 của đội tuyển Hi Lạp trước Đảo Faroe.

 

Không chỉ là nhiều huấn luyện viên bị mất việc, vòng loại Euro 2016 còn có không ít huấn luyện viên đang như “ngồi trên đống lửa” khi mà viễn cảnh mất việc đang hiện hữu trước mắt. Có lẽ đứng ngồi không yên nhất đó là huấn luyện viên Fabio Capello của đội tuyển Nga, khi mà đội tuyển do ông dẫn dắt mới có được 5 điểm sau 4 trận sau trận thua 0-1 trước đội tuyển Áo, đầy nguy cơ bị loại khỏi Euro 2016 ngay từ vòng bảng khi chỉ xếp thứ 3 tại bảng G. Việc Capello còn trụ lại cho tới hôm nay cũng đã là điều làm cho người ta ngạc nhiên, khi ông nhận một mức lương cao thuộc loại hàng đầu thế giới (khoảng 11 triệu euro/năm), nhưng đội tuyển Nga đã bị loại tại vòng bảng World Cup 2014, và điều tương tự lại có khả năng xảy ra ở vòng loại Euro 2016. Nên có thể nói, mỗi một trận sắp tới của đội tuyển Nga đều có khả năng sẽ là trận cuối cùng trên băng ghế huấn luyện viên của Fabio Capello.

 

Ngoài ra, danh sách những huấn luyện viên cảm thấy chiếc ghế của mình lung lay nếu đội bóng vẫn không có tiến bộ còn có cái tên huấn luyện viên Joachim Loew của đội tuyển Đức và huấn luyện viên Guus Hiddink của Hà Lan. Có lẽ rất nhiều người sẽ cảm thấy sốc khi thấy tên của 2 vị huấn luyện viên này, cùng với thành tích khá kém của 2 đội bóng tại vòng loại Euro 2016. Vì đây chính là đương kim vô địch và đội bóng đứng hạng 3 tại World Cup 2014 vừa qua. Đối với Joachim Loew, việc những nhà vô địch thế giới chỉ có thể thắng được 2 trong số 4 trận vòng loại Euro 2016, đặc biệt là trận thua đầy tủi hổ 0-2 trước Ba Lan đã khiến cho vị trí huấn luyện viên của Joachim Loew đang lung lay hơn bao giờ hết. Nhưng ít nhất Joachim Loew vẫn còn lý do có thể biện hộ cho phong độ thi đấu nghèo nàn của “Những cỗ xe tăng Đức”, đó là những trụ cột như Lahm, Klose, Metersacker tuyên bố giã từ sự nghiệp quốc tế, Schweinsteiger, Marco Reus không thể ra sân vì chấn thương. Một loạt các vị trí chủ chốt bị thay thế làm cho đội tuyển Đức suy yếu đi thấy rõ. Còn đối với Guus Hiddink, trận thắng 6-0 trước Latvia chính là chiến phao cứu sinh ông, khi mà ông đã tuyên bố sẽ từ chức nếu như Hà Lan thua trận này. Đội tuyển Hà Lan sau khi được Guus Hiddink tiếp quản từ sau World Cup 2014, trước trận gặp Latvia chỉ mới thắng được 1 trận trên các mặt trận, xếp thứ 3 tại bảng A, đầy nguy cơ bị loại khỏi Euro 2016 ngay từ vòng đấu bảng. Với lực lượng hầu như còn nguyên vẹn của đội hình đoạt giải 3 World Cup 2014, việc Hà Lan thi đấu yếu kém với tinh thần sa sút như vậy là điều khó có thể chấp nhận. Cho nên, cũng tương tự như Fabio Capello, mỗi một trận sắp tới của đội tuyển Hà Lan đều có khả năng sẽ là trận cuối cùng của Guus Hiddink tại băng ghế chỉ đạo.

 

Với xu thế toàn cầu hóa như hiện nay, khoảng cách giữa các nền bóng đá của các quốc gia cũng đã được thu hẹp lại, trình độ bóng đá giữa các châu lục với nhau, giữa các quốc gia với nhau đã không còn là quá xa cách như trước đây nữa. Do đó, các đội bóng được xem là yếu hơn đã ngày càng “khó nhai”, càng khó bị đánh bại. Nếu các ông lớn không thể có được phong độ tốt, nhân sự tốt, huấn luyện viên tốt thì việc họ phải “ngã ngựa” trước một đối thủ yếu hơn nào đó cũng không phải là chuyện gì quá ngạc nhiên. Nguyên nhân cũng có thể là do huấn luyện viên, hoặc đơn giản huấn luyện viên chỉ là vật “tế thần” để xoa dịu người hâm mộ. Từ việc hàng loạt huấn luyện viên bị sa thải hoặc có nguy cơ bị sa thải cho thấy, vòng lọai Euro 2016 đang bắt đầu nóng lên, các đội bóng nếu không dốc hết sức thì khó lòng mà có được kết quả như ý được.

 

Duy Duy