11:11, 27/11/2014

Đáng tiếc, Di Matteo!

Cuộc tái ngộ của "người cũ" Roberto Di Matteo với Chelsea mang lại rất nhiều cảm xúc khó tả. Ở một mức độ nào đó, Chelsea đã "không đúng" với người anh hùng của họ khi mà Di Matteo chính là huấn luyện viên đã đưa Chelsea lên ngôi vô địch Champions League mùa bóng 2011-2012...

Cuộc tái ngộ của “người cũ” Roberto Di Matteo với Chelsea mang lại rất nhiều cảm xúc khó tả. Ở một mức độ nào đó, Chelsea đã “không đúng” với người anh hùng của họ khi mà Di Matteo chính là huấn luyện viên đã đưa Chelsea lên ngôi vô địch Champions League mùa bóng 2011-2012, nhưng vẫn bị Chelsea “ruồng rẫy” sa thải chỉ 6 tháng sau đó. Để rồi tới hiện tại, Di Matteo lại tái ngộ với Chelsea ở một hoàn cảnh khá là đặc biệt, là huấn luyện viên của Schalke 04, đối thủ của Chelsea tại vòng bảng Champions League.

 

Cuộc đời của Di Matteo có nhiều liên quan tới Chelsea một cách bất ngờ, khi còn là cầu thủ, ngay mùa giải đầu tiên ông về thi đấu cho Chelsea, thì Chelsea đã có danh hiệu, đồng thời mở ra giai đoạn thành công nhất lịch sử câu lạc bộ tính đến trước thời đại Roman Abramovich, với 6 chiếc cúp trong vòng 4 năm. Sau khi giã từ sự nghiệp cầu thủ, chuyển sang làm huấn luyện viên, Di Matteo được mời về Chelsea làm trợ lý cho huấn luyện viên Andre Villas-Boas vào mùa giải 2011-2012. Đến khi Villas-Boas bị sa thải, ông được đưa lên làm huấn luyện viên tạm quyền và dẫn dắt Chelsea tới thành công tại Champions League.

 

Roberto Di Matteo
Roberto Di Matteo

 

Điều đáng tiếc là tất cả những gì ông làm, đều bị che phủ dưới một cái bóng của Mourinho, thành công của ông tại Chelsea cũng dựa trên một bộ khung chiến thuật mà Mourinho đã để lại, thậm chí đến bản thân của Mourinho cũng đã phát biểu “Vô địch Champions League, như tôi từng nói nhiều lần, không cứ là kết quả của một quá trình làm việc ấn tượng. Đôi khi, bạn vẫn có thể lên ngôi ở Champions League trong mùa giải tệ nhất. Bạn có thể về đích thứ năm hoặc thứ sáu ở giải vô địch quốc gia rồi vô địch châu Âu. Liverpool năm 2005, rồi Chelsea đều như thế…”. Cho nên, cuộc tái ngộ với Chelsea với tư cách ở hai bên chiến tuyến cũng xem như là cơ hội để Di Matteo chứng tỏ tài năng của mình, để cho Chelsea thấy, không công nhận tài năng của ông là một sai lầm.

 

Nhưng, ở đời luôn có những chữ nhưng cay nghiệt, khi đội bóng mà ông tiếp nhận chỉ là một Schalke 04 đang chìm nổi giữa bảng xếp hạng Bundesliga vào tháng 10 vừa qua, có quá ít thời gian và con người để ông lựa chọn. Trong khi đó, ở phía bên kia chiến tuyến, cầm cương Chelsea là một Mourinho lọc lõi, một Mourinho cực kỳ khó chơi, một Mourinho “đặc biệt” duy nhất trên thế giới này. Đối mặt với Di Matteo còn là một Chelsea đang có đội hình hoàn thiện, đang bất bại trên mọi mặt trận trong hơn 20 trận đấu, một đội hình cân đối giữa phòng thủ và tấn công, một đội hình có thể nói là xuất sắc hàng đầu trong lịch sử của Chelsea. Và hơn tất cả, mọi tính toán chiến thuật của ông đều bị đảo lộn sau bàn thắng sớm đầy bất ngờ của Chelsea ngay từ phút thứ 2 của trận đấu.

 

Với sự chênh lệch về chất lượng đội hình, đôi công với Chelsea vào lúc này đồng nghĩa với tự sát, nhưng Di Matteo có thể làm được gì khi mà hàng công của Schalke 04 chỉ dựa vào một Huntelaar để chèo chống? Và một đường bóng chạm xà đầy may mắn của Choupo-Moting là tất cả những gì Schalke 04 làm được trước khi cơn bão mang tên Chelsea ập tới cuốn phăng đi tất cả. Nhưng người hâm mộ có thể trách được gì Di Matteo, khi mà định mệnh đã an bài như thế, định mệnh đã không mỉm cười với ông khi ông ở Chelsea và khi ông đã rời Chelsea thì nó vẫn như vậy. Tuy Di Matteo đã nhận trách nhiệm về mình, đã gởi lời xin lỗi tới khán giả, nhưng có lẽ sẽ chẳng ai có thể trách được gì ông. Với phong cách thận trọng, đầy trách nhiệm của Di Matteo, ở đấu trường quốc nội, Schalke 04 đang dần đi vào quỹ đạo, nhưng khó khăn vẫn còn bày ra ở trước mắt của ông. Tính cách điềm tĩnh và tập trung cho công việc của Di Matteo khiến cho những người xung quanh đều phải tôn trọng ông, cho dù là ở Chelsea trước đây hay Schalke 04 hiện nay vẫn vậy, việc ông có thể thành công ở một câu lạc bộ khác ngoài Chelsea sẽ không phải là một điều gì đó quá khó khăn. Rất mong một ngày nào đó, Di Matteo lại đón tiếp Chelsea dưới một tư thái khác, một tư thái “bằng vai phải lứa” hơn rất nhiều. Rất mong!

 

Duy Duy