
Để chuẩn bị cho lượt trận giao hữu vào ngày 13-11 với Croatia cũng như vòng loại Euro 2016 với Bồ Đào Nha vào ngày 19-11, huấn luyện viên Gerardo Martino đã gọi Carlos Tevez trở lại đội tuyển sau hơn 3 năm cầu thủ này "vô duyên" với đội tuyển...
Để chuẩn bị cho lượt trận giao hữu vào ngày 13-11 với Croatia cũng như vòng loại Euro 2016 với Bồ Đào Nha vào ngày 19-11, huấn luyện viên Gerardo Martino đã gọi Carlos Tevez trở lại đội tuyển sau hơn 3 năm cầu thủ này “vô duyên” với đội tuyển. Đây có thể nói là sự “tưởng thưởng” của huấn luyện viên đội tuyển quốc gia Argentina đối với phong độ thi đấu xuất sắc của Carlos Tevez thời gian gần đây. Nhưng nếu nhìn qua đội tuyển Italia mới gọi Mario Balotelli, chân sút đang có phong độ thi đấu vô cùng tồi tệ lên tuyển mới thấy được sự bất công giữa hai số phận.
![]() |
| Carlos Tevez xứng đáng lại một lần nữa khoác lên người chiếc áo đội tuyển quốc gia. |
Nói về Carlos Tevez, có lẽ vết ố duy nhất của anh là trở thành tội đồ khi đá hỏng quả phạt đền định mệnh ở loạt luân lưu để khiến Argentina bị Uruguay loại ở tứ kết Copa America mùa hè 2011. Kể từ đó anh đã nhận được sự ghét bỏ của huấn luyện viên đội tuyển Argentina lúc đó là Alejandro Sabella, ông đã loại Tevez ra khỏi kế hoạch của ông, cho dù có thời điểm Argentina không có được những sự phục vụ tốt nhất trên hàng công. Điều đó thực sự bất công với anh, khi mà anh cho dù phục vụ ở câu lạc bộ nào, là Manchester United, là Manchester City, hay là Juventus hiện nay, anh vẫn luôn là một cầu thủ xuất sắc, ra sân với tinh thần chiến đấu cao nhất.
Nhưng vật đổi sao dời, Alejandro Sabella cũng không thể nắm giữ đội tuyển Argentina lâu dài, sự cố chấp của ông cũng không thể đem lại thắng lợi cho đội tuyển Argentina, và dĩ nhiên, ông phải ra đi. Tới thời Gerardo Martino, hiển nhiên không có huấn luyện viên nào có thể bỏ qua một cầu thủ ghi trung bình 20 bàn mỗi mùa giải, đã ghi được 11 bàn thắng cho Juventus sau 15 trận trên tất cả các đấu trường. Việc gọi lại anh vào đội tuyển quốc gia Argentina chính là một sự công nhận cho khả năng của anh, những cố gắng của anh.
So sánh anh với “cậu bé hư” Mario Balotelli, người ta chỉ có thể cảm thán cho số phận. Một cầu thủ tài năng, cần mẫn lại long đong trong việc phục vụ cho đất nước, một cầu thủ đầy thói hư tật xấu lại đang có một phong độ vô cùng yếu kém khi chỉ ghi được 2 bàn thắng trên mọi mặt trận từ đầu mùa tới nay lại vẫn liên tục được gọi lên đội tuyển quốc gia. Đây là trò đùa trớ trêu của số phận, hay là nói lên đội tuyển Italia đang thiếu nhân tài một cách trầm trọng, hay huấn luyện viên Antonio Conte vì thương hại nên tạo cơ hội cho “gà ruột” của mình?
Tuy lên tuyển ở lứa tuổi 30, hàng công của Argentina hiện nay cũng không thiếu danh thủ với những cái tên như Messi, Higuain, Aguero cũng đều đang có được phong độ thi đấu tốt. Nhưng với tinh thần chiến đấu không ngừng nghỉ của Carlos Tevez, tình yêu bóng đá vẫn luôn cháy bỏng trong trái tim của anh, khi cơ hội đã lại một lần nữa trao vào tay anh, tôi tin, Carlos Tevez sẽ lại một lần nữa tỏa sáng trong màu áo đội tuyển Argentina.
Duy Duy





