08:11, 16/11/2014

Còn hơn một trận đấu đỉnh cao

Trận đấu cuối cùng của bộ môn quần vợt nam mùa giải năm nay (diễn ra rạng sáng 17-11) sẽ là cuộc đối đầu đỉnh cao ở một giải đấu đỉnh cao quy tụ 8 tay vợt xuất sắc nhất thế giới - ATP World Tour Finals, đó là Novak Djokovic và Roger Federer...

Trận đấu cuối cùng của bộ môn quần vợt nam mùa giải năm nay (diễn ra rạng sáng 17-11) sẽ là cuộc đối đầu đỉnh cao ở một giải đấu đỉnh cao quy tụ 8 tay vợt xuất sắc nhất thế giới - ATP World Tour Finals, đó là Novak Djokovic và Roger Federer.

 

Đỉnh cao bởi đó là cuộc gặp giữa 2 tay vợt đang dẫn đầu bảng xếp hạng của ATP. Đỉnh cao giữa một bên là số 1 thế giới hiện thời và một bên là huyền thoại của những giải Grand Slam, cũng là huyền thoại của sân chơi ATP World Tour Finals với 6 lần đăng quang. Đỉnh cao còn ở cái cách họ thể hiện: một bên đầy sức mạnh đối mặt với một ý chí cao cho sự trở lại.

 

 

Với Djokovic, mùa giải năm nay chỉ là sự tiếp tục khẳng định sức mạnh cũng như vị thế của mình trong hơn 3 năm qua, nơi anh dần gạt bỏ cựu số 1 thế giới Federer tuổi ngày một cao để cùng với Nadal thay nhau thống trị quần vợt nam thế giới. Đừng quên là anh đã từng đánh bại chính Federer ở trận chung kết giải này để đăng quang lần đầu tiên vào năm 2012. Năm 2013, tay vợt người Serbia cũng đã khép lại một năm thi đấu thành công với chức vô địch ATP World Tour Finals lần thứ 2 và giờ là lúc anh hướng tới danh hiệu vô địch lần thứ 3 liên tiếp. Nhưng với tay vợt trẻ người Serbia, việc củng cố ngôi vị số 1 thế giới mới là điều quan trọng khi số lần anh giành danh hiệu Grand Slam là chưa nhiều so với Nadal và Federer. Và anh đã đạt được điều đó ngay sau trận đấu với tay vợt trẻ người Nhật Kei Nishikori ở trận bán kết.

 

 

Với Federer, đây lại là một năm đáng nhớ. Đó không hẳn là 4 danh hiệu Masters trong năm, bao gồm cả việc lần đầu vươn tới chiếc cúp vô địch tại giải Thượng Hải Masters, hay việc vượt mặt nhiều tay vợt đang lên để tiến tới vị trí số 2 thế giới, mà là sự nỗ lực không biết mệt mỏi của tay vợt người Thụy Sĩ cho dù không chạm được tay vào 1 trong 4 giải Grand Slam danh giá trong năm. Trận bán kết với người đồng hương Stan Wawrinka rạng sáng 16-11 là một minh chứng điển hình nhất. Có thể gọi đó là trận đấu hay nhất trong năm của anh, cú lội ngược dòng ngoạn mục trước tay vợt sẽ sát cánh cùng anh ở trận chung kết David Cup vào tuần tới với 4 lần cứu match point thành công, khiến khán giả cứ phải thót tim sau mỗi lần anh lên bóng.

 

Với Federer, cuộc đua tranh ngôi vị số 1 thế giới bây giờ chỉ là phù phiếm bởi anh không đủ lực để bám đuổi mãi được khi tuổi tác không cho phép, nhưng anh vẫn biết cách làm cho người ta nhớ đến mình như là huyền thoại của những giải đấu đỉnh cao. Thế nên, Djokovic hạnh phúc với ngôi vị số 1 thế giới với phong độ cực cao của mình nhưng Federer lại có niềm hạnh phúc lớn lao theo cách của mình ở cái tuổi 33, đó là việc tìm lại cảm giác chiến thắng như ngày nào của mình. Djokovic có thể là ông vua của làng banh nỉ 2014, nhưng Federer mới là ông vua của mọi thời đại tính đến thời điểm này về các danh hiệu nói chung, ATP World Tour Finals nói riêng.

 

Thế nên, dù có là trận chung kết đỉnh cao, dù trận đấu có kết thúc với kết quả nghiêng về phần ai đi chăng nữa, niềm hạnh phúc trong họ vẫn trọn vẹn, vẫn là niềm tự hào riêng biệt của mỗi người cho những thời khắc đáng nhớ.

 

B.T