09:10, 21/10/2014

Vẫn cứ phập phù

Vẫn được kỳ vọng rất lớn, gặp những đối thủ không phải là mạnh, nhưng họ, những đội bóng vốn thuộc top đại gia của Ngoại hạng Anh vẫn trình diễn một bộ mặt phập phù, làm "thót tim" người hâm mộ bằng những trận đấu "may mới không thua".

Vẫn được kỳ vọng rất lớn, gặp những đối thủ không phải là mạnh, nhưng họ, những đội bóng vốn thuộc top đại gia của Ngoại hạng Anh vẫn trình diễn một bộ mặt phập phù, làm “thót tim” người hâm mộ bằng những trận đấu “may mới không thua”.

 

Đó là Arsenal với “lại là” một trận hòa đầy may mắn ở cuối trận với đối thủ là Hull City, rõ ràng đây không phải là một đối thủ quá mạnh khi mà Arsenal đã lấn lướt trong cả trận đấu khi mà cầm bóng đến 67% và tung ra tổng cộng 19 cú dứt điểm. Nhưng cái mà Arsenal cần là bàn thắng lại đến khá là chật vật, phải cần tới sự tỏa sáng của Alexis Sanchez thì Arsenal mới may mắn không phải chịu một trận thua ngay trên sân nhà. Đây đã là trận hòa thứ 5 của Arsenal, và cũng không phải là trận hòa đầu tiên mà Arsenal có được sau khi bị dẫn bàn cho tới gần cuối trận. Nếu cứ tiếp tục “thử thách thần kinh” của người hâm mộ như vậy, khi mà đã thua đội dẫn đầu là Chelsea tới 11 điểm, có vẻ đây sẽ lại là một năm nữa mà “những đứa trẻ của giáo sư Wenger” lại trắng tay ở Ngoại hạng Anh.

 

 

Đó là Liverpool với một trận thắng vô cùng chật vật trước đội chót bảng Queens Park Rangers, Steven Gerrard và đồng đội đã không thể nào ghi được bàn trong hầu hết thời gian trận đấu. Ghi bàn vẫn là một vấn đề lớn của Liverpool mà huấn luyện viên Brendan Rodgers vẫn chưa thế giải quyết được, Raheem Sterling và Mario Balotelli không thể kết nối với nhau, bỏ lỡ cơ hội một cách cực kỳ vô duyên, chân sút chủ lực Daniel Sturridge vẫn chưa thể thi đấu, có thể nói hàng công của Liverpool thi đấu rối như gà mắc tóc. Nếu không phải các cầu thủ Queens Park Rangers thi đấu quá dở, tự thua 2 bàn cho dù đã ghi được 2 bàn thắng ở những phút cuối trận đấu, thì Liverpool có thể thắng được Queens Park Rangers hay không cũng khó có thể nói chắc được. Với một đội hình “mong manh” như vậy, đã thua đội đứng đầu bảng 9 điểm, tuy trên lý thuyết thì Liverpool vẫn hoàn toàn còn khả năng vô địch Ngoại hạng Anh, nhưng nếu cứ thi đấu như vậy, việc lọt vào top 4 cũng đã là vấn đề đối với Liverpool rồi.

 

 

Đó là Manchester United (MU) khi “thoát thua” đầy may mắn với bàn gỡ hòa ở phút 87 trước West Brom. Một điều rõ ràng là ở những mùa giải trước kia, West Brom chưa từng được xem là đối thủ có thể làm khó được MU, nhưng mùa giải này lại là chuyện khác. Việc liên tiếp bị West Brom dẫn bàn, thế trận không tương xứng với số tiền mà MU đã bỏ ra trong kỳ chuyển nhượng hè vừa rồi, MU lại nối tiếp mạch không biết mùi chiến thắng trên sân khách trong các trận chính thức của kỷ nguyên Louis Van Gaal. Vấn đề “công làm thủ phá” vẫn là “vấn nạn” nhức nhối của MU mà huấn luyện viên Van Gaal chưa thể giải quyết được. Tuy mục tiêu của MU chỉ khiêm tốn ở mức top 4, nhưng việc hàng phòng thủ của MU thi đấu khởi sắc hơn khi có sự có mặt của Marouane Fellaini tăng thêm chất cơ bắp của hàng phòng thủ của MU, đây là điểm mà Van Gaal cần lưu ý khi mà kỳ chuyển nhượng mùa đông đã sắp tới. Mục tiêu top 4 không phải là quá khó, nhưng việc MU cứ thi đấu một cách phập phù, hồi hộp như vậy, đạt được hay không cũng là chuyện khó nói.

 

 

3 đội bóng vốn đều là các đại gia của bóng đá Anh, nhưng mùa bóng này đều có một điểm chung, đó là phong độ thi đấu không ổn định, gây hồi hộp cho người hâm mộ. Đây không phải là vấn đề một trận, hai trận mà nó đã kéo dài suốt cả 8 trận từ đầu mùa Ngoại hạng Anh đến nay. Cả 3 đội bóng đều đã rất tích cực trên thị trường chuyển nhượng hè vừa rồi, nhưng lại không thu được kết quả như ý. Nếu cứ tiếp tục với phong độ thi đấu như vậy, việc đạt được mục tiêu đề ra là không nói tới, việc các huấn luyện viên có giữ được ghế của mình hay không cũng là một vấn đề. Tuy đường vẫn còn xa, nhưng việc Chelsea và Manchester City đang thi đấu ổn định, cùng với sự vươn lên của Southampton trong mùa này, việc tranh một chiếc ghế trong top 4 đã là cực kỳ khó khăn chứ chưa nói tới ngôi vô địch. Nếu không chấn chỉnh sớm, một mùa giải thất bại là kết quả ngay ở trước mắt.

 

Duy Duy