
Đối mặt với các nền bóng đá mạnh trong khu vực như: Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, cơ hội vượt qua vòng bảng của đội tuyển bóng đá U19 Việt Nam là không nhiều chứ chưa nói tới chuyện giành vé dự giải thế giới. Tuy nhiên, người hâm mộ bóng đá nước nhà vẫn có quyền tin vào những điều kỳ diệu trên đất Myanmar…
Đối mặt với các nền bóng đá mạnh trong khu vực như: Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, cơ hội vượt qua vòng bảng của đội tuyển bóng đá U19 Việt Nam là không nhiều chứ chưa nói tới chuyện giành vé dự giải thế giới. Tuy nhiên, người hâm mộ bóng đá nước nhà vẫn có quyền tin vào những điều kỳ diệu trên đất Myanmar…
Cánh cửa quá hẹp!
World Cup vốn là sân chơi quá tầm với bóng đá Việt Nam nói chung! Đội tuyển nam chưa từng lóe hy vọng, còn đội tuyển nữ vừa để tuột tấm vé một cách đáng tiếc vào tay kình địch Thái Lan. Ở cấp độ trẻ, bóng đá Việt Nam cũng chưa một lần có vinh dự đi ra “biển lớn”. Bởi vậy, chuyến đi Myanmar lần này của U19 Việt Nam nhận được rất nhiều sự kỳ vọng.
Ngoài việc được cọ xát với các nền bóng đá mạnh nhất châu lục, chúng ta còn có cơ hội giành vé tham dự Vòng chung kết U20 thế giới diễn ra vào năm sau tại New Zealand. Để hiện thực hóa giấc mơ ấy, U19 Việt Nam phải nằm trong top 4 đội mạnh nhất ở giải châu Á lần này, tức là thầy trò ông Graechen phải giành vé vào bán kết.
Đó thực sự là thử thách quá khó khăn với U19 Việt Nam, nhất là khi chúng ta rơi vào bảng đấu quá mạnh với sự hiện diện của U19 Nhật Bản, U19 Hàn Quốc và U19 Trung Quốc. Ai cũng biết Nhật Bản đang là cường quốc bóng đá số 1 ở châu Á. Chẳng thế mà U19 Việt Nam đã thua trong cả 3 lần đối đầu với U19 Nhật Bản (0-7, 2-3 và 0-1). Lần gần nhất U19 Việt Nam để thua U19 Nhật Bản chính là giải U19 Đông Nam Á diễn ra ở Mỹ Đình cách đây 1 tháng. Đó là giải đấu mà đội bóng trẻ xứ mặt trời mọc không mang đội hình mạnh nhất. Tuy vậy, thầy trò ông Suzuki Masakazu vẫn thể hiện được đẳng cấp vượt trội so với lứa cầu thủ trẻ tài năng của bóng đá Việt Nam. Lần này, U19 Nhật Bản mang theo đội hình rất mạnh với quyết tâm tìm kiếm chức vô địch đầu tiên ở giải U19 châu Á. Bởi vậy, đây sẽ là thách thức khó khăn nhất dành cho U19 Việt Nam.
![]() |
| Thầy trò ông Graechen rất tự tin trong hành trình lấy vé dự World Cup. |
U19 Hàn Quốc lại là đối thủ hoàn toàn mới với thầy trò ông Graechen. Cần nhớ rằng đây là đội bóng có thành tích ấn tượng nhất lịch sử giải U19 châu Á (12 lần vô địch). Đến với Myanmar lần này trong tâm thế nhà đương kim vô địch, U19 Hàn Quốc là đối thủ mà bất cứ đội bóng nào cũng phải e dè. Hơn nữa, U19 Hàn Quốc còn sở hữu dàn lực lượng rất mạnh.
Trong 3 đối thủ ở bảng C, U19 Trung Quốc được cho là “nhẹ ký” hơn cả nhưng đây cũng chỉ là đánh giá tương đối. Tuy vậy, U19 Trung Quốc là đối thủ còn khá xa lạ với thầy trò ông Graechen. Họ cũng đang sở hữu dàn cầu thủ có thể hình, thể lực tốt.
Trước 3 đối thủ này, việc giành vé đi tiếp đã là mục tiêu quá khó với U19 Việt Nam chứ chưa nói tới chuyện giành quyền vào bán kết.
Những giấc mơ không bao giờ tắt
World Cup là sân chơi quá tầm nhưng thật kỳ lạ là bóng đá Việt Nam chưa bao giờ từ bỏ giấc mơ “vàng ngọc” ấy. Đội tuyển nữ thất bại thì ngay lập tức niềm tin được người hâm mộ chuyển sang cho lứa U19. Đó là sự tin yêu, kỳ vọng mà không phải đội bóng trẻ nào trong khu vực cũng có được. Tinh thần và chất lửa ấy đã được thể hiện ở Mỹ Đình cách đây 1 tháng.
Trước chuyến bay sang Myanmar, Huấn luyện viên Guillermo Graechen đã thổi bùng niềm tin ấy bằng một tuyên bố đầy tự tin: “Trước tiên, đối thủ lớn nhất của U19 Việt Nam là chính chúng tôi. Bởi nếu chúng ta thi đấu tốt thì cũng có thể tạo nhiều khó khăn cho các đối thủ. Tôi đã nhận được các băng ghi hình thi đấu của Hàn Quốc và Trung Quốc. Chúng tôi sẽ xem kỹ và có những đánh giá về 2 đối thủ này sau. Chúng tôi tự tin có thể lấy được vé tham dự Vòng chung kết giải U20 thế giới. Bởi nếu chúng tôi giành 1 trong 2 vị trí đầu bảng C, đối thủ tiếp theo của U19 Việt Nam có thể là Qatar, đội bóng được đánh giá yếu hơn rất nhiều so với Nhật Bản, hay Hàn Quốc. Nói một cách khiêm nhường thì cơ hội của U19 Việt Nam là 50 - 50”.
Chưa rõ trong vòng 1 tháng qua kể từ giải U19 Đông Nam Á, U19 Việt Nam đã tiến bộ ra sao, chỉ biết rằng sự tự tin thì thầy trò ông Graechen có thừa. Đó là thứ vũ khí mà không phải đội bóng Việt Nam nào cũng có được khi ra đấu trường châu lục.
Thực tế, trong những giải đấu lớn vừa qua, U19 Việt Nam đã cho thấy sự tiến bộ rõ rệt về lối chơi và nền tảng thể lực. Đặc biệt, ở những trận đấu lớn, thầy trò ông Graechen đã tháo gỡ được sự căng cứng trong tâm lý thi đấu. Chúng ta cũng sở hữu nhiều nhân tố có thể tạo nên sự đột biến như: Công Phượng, Văn Long, Văn Toàn, Tuấn Anh hay Xuân Trường... Đó là cơ sở để người hâm mộ Việt Nam tin vào những điều kỳ diệu!
G.C (Theo Thể thaoViệt Nam)





