
Việc Andrea Pirlo trở lại để tiếp tục "cày ải" sau khi đã lên kế hoạch chia tay đội tuyển gợi cho chúng ta hình ảnh một đội tuyển Italia đang đi xuống
Việc Andrea Pirlo trở lại để tiếp tục "cày ải" sau khi đã lên kế hoạch chia tay đội tuyển gợi cho chúng ta hình ảnh một đội tuyển Italia đang đi xuống
Sau một mùa World Cup 2014 đôi tuyển Italia thi đấu không thành công, có lẽ muốn nhường chỗ cho những cầu thủ trẻ hơn có cơ hội, đội tuyển thay máu, cùng với tuổi tác cùng chấn thương hành hạ, Andrea Pirlo đã đưa ra kế hoạch giã từ đội tuyển quốc gia để toàn tâm toàn ý phục vụ cho Juventus. Nhưng sau khi Antonio Conte lên tiếp quản đội tuyển quốc gia Italia, anh đã để ngõ khả năng quay trở lại đội tuyển, và quả nhiên, Conte đã gọi lại anh, như là một chỗ kí thác sự hy vọng.
|
Andrea Pirlo và Marco Verratti (phải), hai thế hệ của đội tuyển Italia. |
Không có chối cãi tầm quan trọng của Pirlo ở đội tuyển quốc gia lẫn câu lạc bộ Juventus, như Conte vẫn nói, Pirlo chỉ có một, là độc nhất vô nhị. Nhưng đừng quên, Pirlo năm nay đã 35 tuổi, lại vừa quay lại sân cỏ sau một đợt chấn thương, phong độ vẫn là một dấu hỏi lớn. Việc huấn luyện viên Conte lập tức đưa anh vào danh sách dự kiến thi đấu ngay từ đầu trong trận gặp Azerbaijan, bất chấp phong độ của anh, đã cho thấy ông không hề có một chút tin tưởng nào đối với vị trí tiền vệ kiến thiết dẫn dắt lối chơi.
Việc đội tuyển Italia tìm không ra được người thay thế vị trí Pirlo cho thấy sự đi xuống của bóng đá Italia hiện tại. Mặc dù có thể dùng lí do Bonaventura, Verratti, De Rossi chấn thương để biện hộ cho việc gọi Pirlo quay trở lại đội tuyển quốc gia, nhưng một câu hỏi được đặt ra, không lẽ cả đất nước Italia chỉ còn có vài cầu thủ có thể trám vào vị trí để lại của Pirlo như vậy sao? De Rossi cũng không phải là một cầu thủ trẻ trung gì nữa, niềm hy vọng lớn nhất của Conte là Verratti cũng chỉ là một cầu thủ còn quá non kinh nghiệm, chỉ mới được thi đấu ở đấu trường Champions League một năm gần đây. Thật ra huấn luyện viên Conte có thể sử dụng Claudio Marchisio ở vị trí này, như Allegri đã làm ở Juventus trong thời gian Pirlo không thể thi đấu. Nhưng đơn giản là Marchisio vẫn chưa cho Conte sự yên tâm trong việc sử dụng anh thay cho Pirlo. Ngoài những cái tên này ra, thì khả dĩ nhất cũng chỉ có thể đôn Thiago Motta lên trám vào vị trí tiền vệ kiến thiết này.
Bóng đá Italia xưa nay vẫn chưa khi nào thiếu những “regista” tài hoa, nhưng tới giai đoạn hiện tại, khi mà đội tuyển Italia vẫn phải dựa vào một “ông già” như Pirlo để tạo ra niềm tin cho đội bóng cũng như người hâm mộ, thì đó là một vấn đề không ổn tí nào. Đó là tiếng còi báo động cho bóng đá Italia, khi mà lớp cầu thủ trước đã ở sườn dốc bên kia của sự nghiệp, thì thế hệ trẻ vẫn chưa thể kế tục được vị trí của lớp đàn anh để lại. Muốn hướng tới Euro 2016 sắp tới hoặc World Cup 2018 xa hơn, Antonio Conte hoặc những huấn luyện viên đội tuyển Italia sau này cần phải mạnh dạn hơn trong việc tạo cơ hội cho những cầu thủ trẻ “có đất diễn”, có không gian lẫn thời gian để phát triển tài năng, thay vì vẫn cứ “ăn mày dĩ vãng” bám vào những cựu binh lớn tuổi như Andrea Pirlo.
Duy Duy





