
Câu lạc bộ Barcelona đang có một khởi đầu tốt nhất lịch sử câu lạc bộ, với 4 trận toàn thắng, ghi 11 bàn và giữ sạch lưới.
Câu lạc bộ (CLB) Barcelona đang có một khởi đầu tốt nhất lịch sử câu lạc bộ, với 4 trận toàn thắng, ghi 11 bàn và giữ sạch lưới. Ở lượt trận thứ hai của Champions League, Barcelona gặp CLB Paris Saint-Germain (PSG) với lực lượng mạnh nhất hiện tại. Đây là trận đấu mà người ta ví như hai mãnh hổ gặp nhau, trong đó có một hổ đang bị thương là PSG vị họ mất 3 đến cái tên chủ chốt: Zlatan Ibrahimovic, Thiago Silva và Ezequiel Lavezzi.
![]() |
| Một cầu thủ có chiều cao khiêm tốn như Marco Verratti vẫn có thể hạ hàng phòng thủ Barcelona bằng một pha đánh đầu. |
Nhưng những gì xảy ra lại trái ngược lại với sự đoán của mọi người, khi mà Barcelona lại để lộ ra những gì yếu đuối, mong manh nhất của mình, gục ngã trước một PSG không toàn vẹn. Tất cả những gì mà Barcelona mang lại cho người xem, đó chính là cảm giác căn bệnh đã có từ lâu vẫn chưa được chữa, nay lại càng thêm trầm trọng, đó chính là căn bệnh cố hữu nơi hàng phòng thủ.
Có lẽ, bốn trận mà Barcelona toàn thắng tại La Liga, không để thủng lưới một bàn nào, một phần nào đó là do những đối thủ của Barcelona quá yếu kém, bị hàng tấn công cực mạnh của Barcelona đè ép không thể lên bóng nổi, không thể tổ chức được những đợt tấn công hữu hiệu, cho nên điểm yếu ở hàng phòng thủ của Barcelona không bị lộ ra. Nhưng ra đấu trường Champions League, đó lại là chuyện khác hoàn toàn. Khi gặp phải những đối thủ sừng sỏ, đủ mạnh như PSG, thì hàng phòng thủ với nhược điểm chống bóng bổng kém, chống tình huống cố định kém của Barcelona đã bị đối thủ khai thác một cách triệt để. Hai bàn thua đầu tiên của Barcelona đều từ những tình huống cố định khá đơn giản, bị những cầu thủ như David Luiz vốn không phải là tiền đạo, Marco Verratti vốn là cầu thủ không có chiều cao tốt ghi bàn một cách khá dễ dàng là những minh chứng rõ ràng nhất.
Khi mà ở giải trong nước, các đối thủ có thể bị Barcelona át vía, ra sân với tâm lý chỉ cần không thua là được, thì đấu trường Champions League chính là một “liều thuốc thử” tốt nhất về khả năng thực sự của đội bóng. Trong khi Barcelona ở trong nước “vẽ hổ” với hàng loạt kỷ lục, thì HLV Luis Enrique phải chứng tỏ khả năng của mình ở đấu trường châu lục, đấu trường Champions League đầy khốc liệt. Sau trận thắng chật vật với 1 bàn thắng tối thiểu trước một APOEL nhỏ bé, thì trước một PSG hùng mạnh, Barcelona của Luis Enrique lại chỉ có thể biểu hiện ra mình giống như một chú “hổ giấy”, không thể hù dọa được những chú hổ đích thực, cho dù đó là những chú hổ không phải ở trạng thái mạnh nhất.
Việc Barcelona có một hàng công mạnh, đó là điều không thể chối cãi với những siêu sao như Messi, Neymar mà hai bàn thắng vào lưới PSG chính là bằng chứng. Nhưng chỉ có như vậy thì vẫn chỉ có thể “dọa” được những đội bóng thường thường bậc trung, còn đối với những đội bóng lớn thực sự, đó lại là một vấn đề hoàn toàn khác. Nên nhớ, ra quân trong trận gặp PSG chính là những con người tốt nhất ở hàng phòng thủ hiện nay như Alves, Mascherano, Mathieu… nhưng không hề tạo ra được cảm giác an toàn nào. Tuy chỉ mới một trận thua chưa có thể kết luận được, Barcelona có phải là một chú “hổ giấy” hay không, nhưng khuyết điểm là điều mà mọi người đều có thể thấy rõ. Đối với một đội bóng lớn như Barcelona, việc không thành công ở đấu trường Champions League là một điều khó có thể chấp nhận. Để chứng tỏ mình là một chú hổ thực sự, những vấn đề mà Luis Enrique phải xử lý vẫn còn rất nhiều, để thể hiện năng lực của chính mình, vấn đề đầu tiên mà Luis Enrique phải giải quyết có lẽ chính là củng cố lại hàng phòng thủ.
Duy Duy





