08:10, 28/10/2014

Mong có thêm người đồng hành!

Trong thể thao, có đôi lúc người ta vẫn so sánh sự quan tâm cả về tinh thần và vật chất giữa môn bóng đá và các môn khác, có khi là giữa bóng đá nam và bóng đá nữ...

Trong thể thao, có đôi lúc người ta vẫn so sánh sự quan tâm cả về tinh thần và vật chất giữa môn bóng đá và các môn khác, có khi là giữa bóng đá nam và bóng đá nữ. Rằng, đó là tình trạng “nhất bên trọng, nhất bên khinh” đối với 2 thái cực của môn thể thao vua. Nào khán giả hầu như chỉ xem và cổ vũ cho bóng đá nam; rằng sự đầu tư, sự quan tâm cho những người đẹp đá bóng không nhiều; rằng sự khích lệ bằng vật chất cũng vô cùng khiêm tốn cho dù đội tuyển nữ có đoạt được “vàng” đi chăng nữa… Nói mãi, nói hoài xem ra cũng có chút tác động. Đáp lại điều đó, và cũng là trong bối cảnh người ta ngày càng có nhiều thất vọng với bóng đá nam, thì hiện bóng đá nữ cũng được quan tâm hơn, chế độ đãi ngộ cũng như nguồn động viên đối với cầu thủ nữ cũng được cải thiện hơn. Bằng chứng mới nhất là dù không đoạt được huy chương nhưng với thành tích lọt vào bán kết môn bóng đá nữ tại Asiad 17, đội bóng cũng đã được thưởng số tiền 2 tỷ đồng như một nguồn động viên lớn cho những nỗ lực và cống hiến của họ.

 

Nhưng có mấy ai so sánh sự quan tâm ấy như thế này, thế nọ với các vận động viên người khuyết tật? Có mấy doanh nghiệp, mạnh thường quân lên tiếng thưởng nóng, thưởng nguội hay tài trợ lâu bền đối với lực lượng vận động viên này? Những ý nghĩ này chợt lướt qua trong tôi khi đọc được thông tin trên báo về việc Công ty TNHH một thành viên Yến sào Khánh Hòa tài trợ cho đoàn thể thao người khuyết tật Việt Nam tham sự Asian Para Games 2014 số tiền 300 triệu đồng. Đây cũng là một trong số rất ít mạnh thường quân đầu tư cho những vận động viên luôn vượt qua chính mình cả về ý chí lẫn nghị lực này.

 

Nói vậy là bởi, trong khi đoàn thể thao Việt Nam không chạm mốc chỉ tiêu đề ra, thì đoàn vận động viên người khuyết tật không những vượt chỉ tiêu (6 huy chương vàng) mà còn thắng lớn tại đấu trường châu lục - Đại hội Thể thao người khuyết tật châu Á 2014 (ASIAN Para Games) diễn ra ở Hàn Quốc cách đây vài ngày với 9 huy chương vàng, 7 huy chương bạc, 13 huy chương đồng, xếp thứ 10 chung cuộc. Kết quả đó được người ta cho rằng nghị lực đã làm nên kỳ tích cho các vận động viên thể thao khuyết tật. Đó là một sự kiện, thế nhưng có vẻ sự kiện ấy như mờ đi giữa sự hấp dẫn của các chàng trai U19 ở giải U21 quốc tế Báo Thanh Niên mà người ta đang trông mong vào trận cầu quyết định vào ngày 28-10 với U21 Thái Lan.

 

Nói cho cùng thì vận động viên nào cũng là người đại diện cho ngành, cho thể thao quốc gia đi thi đấu, cũng mang trên mình màu cờ sắc áo. Huy chương nào cũng là huy chương, dù người nhận nó có là ai, khuyết tật hay lành lặn, bởi để có được bất kỳ màu nào trên tấm huy chương cũng là từ sự nỗ lực hết mình, sự vượt qua chính mình của cá nhân mỗi người. Với người bình thường đã đáng tôn vinh, với người khuyết tật lại càng xứng đáng được tôn vinh.

 

Chính vì vậy mà chợt thấy ấm lòng khi biết thông tin Công ty Yến sào Khánh Hòa quyết định sẽ tài trợ lâu dài chứ không phải chỉ ASIAN Para Games lần này, chứ không chỉ gói gọn hướng ứng trong chương trình “Chung sức cùng cùng Thể thao Việt Nam chinh phục ASIAN Games 17 và ASIAN Para Games 2014”, đặc biệt là sẽ tiếp tục theo dõi, giúp đỡ các vận động viên khuyết tật có hoàn cảnh khó khăn trong thời gian tới.

 

Mong có nhiều hơn và lâu bền hơn sự chia sẻ, động viên như thế để có thể cùng đồng hành trên chặng đường vượt qua chính mình của các vận động viên khuyết tật!

 

B.T