
Manchester City (MC) hiện đang ở trong một hoàn cảnh khó khăn khi liên tiếp gặp phải những kết quả không như ý, hòa 2-2 với đội yếu nhất bảng CSKA Moscow ở vòng loại Champions League khiến cho đội bóng có nguy cơ bị loại sớm ngay từ vòng bảng, sau đó lại thua 1-2 trước West Ham ở vòng 9 Ngoại hạng Anh...
Manchester City (MC) hiện đang ở trong một hoàn cảnh khó khăn khi liên tiếp gặp phải những kết quả không như ý, hòa 2-2 với đội yếu nhất bảng CSKA Moscow ở vòng loại Champions League khiến cho đội bóng có nguy cơ bị loại sớm ngay từ vòng bảng, sau đó lại thua 1-2 trước West Ham ở vòng 9 Ngoại hạng Anh, và mới đây nhất là phơi áo 0-2 trước Newcastle tại vòng bốn Cúp Liên đoàn. Có vẻ như MC đã không còn là hổ dữ như mùa bóng trước nữa, mà đã trở thành một chú mèo con vô hại.
Không còn hình ảnh của nhà vô địch
Xem MC mùa bóng này, mọi người không thể không bất ngờ trước phong độ trồi sụt không ổn định của một nhà đương kim vô địch, một MC được ví như “hổ dữ” ở mùa bóng trước khi liên tục giáng cho đối thủ những trận bóng “hủy diệt”. Mà thay vào đó, là sự thất thường, đá trận hay trận dở cho dù vẫn có một đội hình đầy chiều sâu, với đầy đủ các hảo thủ mùa bóng trước, thậm chí còn được bổ sung những cái tên như Eliaquim Mangala, Bacary Sagna để tăng cường cho hàng phòng ngự. Chính sự thất thường đó đã khiến cho “hổ dữ” có những khi lại trở thành “mèo ngoan”, với những đợt tấn công chỉ như “những cú cào nhẹ” không đáng kể.
MC mùa bóng này, ở tại Ngoại hạng Anh đã tụt xuống vị trí thứ 3 thua đội dẫn đầu là Chelsea 6 điểm, đã bị Newcastle loại khỏi Cúp Liên đoàn sau trận thua mất mặt 0-2. Hầu như các cầu thủ thi đấu xuất sắc mùa bóng trước như Yaya Toure, Vincent Kompany, Edin Dzeko… đều thi đấu dưới sức, đặc biệt là các cầu thủ lĩnh xướng hàng thủ là Yaya Toure, Vincent Kompany không có được phong độ tốt là nguyên nhân chính dẫn đến các trận thua của MC gần đây. Hàng tiền vệ thì Samir Nasri bị chấn thương, mới có thể thi đấu lại chưa đạt được phong độ tốt thì David Silva lại bị chấn thương chưa rõ nặng nhẹ. Hàng tiền đạo thì Edin Dzeko không có được phong độ thi đấu tốt, Stevan Jovetic mới quay lại sau chấn thương, do đó nhiệm vụ ghi bàn chính đổ trên vai của mình Sergio Aguero. Những trận mà Aguero không thể ghi bàn, MC sẽ hết sức chật vật.
Với sự suy giảm phong độ cùng với chấn thương của cả một hệ thống từ phòng thủ tới tấn công như vậy, huấn luyện viên Manuel Pellegrini lại vẫn đang loay hoay trong việc lắp ghép các cầu thủ để khắc phục khó khăn. Việc MC liên tiếp có những trận thua cũng không phải là điều gì quá ngạc nhiên.
![]() |
| Trận thua Newcastle tại Cúp Liên đoàn là một cú tát nặng vào tham vọng của MC. |
Vẫn là “không nhà dại chợ” tại đấu trường Champions League
Việc MC thi đấu không tốt tại đấu trường Champions League cũng không phải là điều gì quá mới. Ngay cả ở những mùa giải MC có đội hình mạnh nhất, vô địch Ngoại hạng Anh, thì MC vẫn chưa bao giờ là một thế lực ở tại giải đấu Champions League danh giá khi mà thành tích tốt nhất cũng chỉ là lọt vào vòng 16 đội. Cái thiếu của MC không bao giờ là tiền, là cầu thủ khi mà hiện nay hậu thuẫn sau lưng MC là những ông chủ Ả rập giàu sụ. Cái thiếu của MC chính là bản lĩnh, sự lì lợm trước những trận đấu lớn, chứ không phải là những trận thi đấu đẹp mắt, ghi nhiều bàn để rồi gục ngã trước những đối thủ được xem là yếu hơn.
Tình thế của MC ở tại đấu trường Champions League có thể nói rất là không ổn, MC nằm ở bảng E với các đối thủ FC Bayern Munchen, AS Roma và CSKA Moscow. Trừ Bayern Munchen ra thì 2 đối thủ còn lại cũng không thể xem là quá mạnh, vượt trội hơn MC được. Nhưng sau 3 lượt đấu, MC chỉ mới có được 2 điểm qua 2 trận hòa, hoàn toàn có khả năng bị loại khỏi Champions League ngay từ vòng bảng. Nếu xét về từng cá nhân, MC có một đội hình mạnh, có chiều sâu, nhưng cái MC thiếu vẫn là bản lĩnh, một phong cách đá, hay có thể nói là truyền thống của câu lạc bộ.
![]() |
| MC vẫn còn quá thiếu bản lĩnh ở tại đấu trường Champions League. |
Những đội bóng Anh có thành tích tốt trên đấu trường Champions League như Chelsea, Manchester United, Liverpool đều là những câu lạc bộ có phong cách thi đấu riêng, có truyền thống lâu đời, có được sự lì lợm cần có khi ra đấu trường cấp châu lục. Còn MC sau đống tiền mà các ông chủ đổ ra, MC đã có những thành công nhất định khi đã đoạt được chức vô địch Ngoại hạng Anh, cúp FA, siêu cúp nước Anh… nhưng để có thể thành công ở đấu trường châu Âu, MC cần phải hoàn thiện hơn nữa. Đây không phải là vấn đề của cầu thủ, khi mà lực lượng của MC đã quá tốt rồi, mà là vấn đề định hướng phong cách đá, vấn đề của các ông chủ MC phải tìm ra được một huấn luyện viên phù hợp với những gì mà mình có, thì mới đưa được con tàu MC ra với đại dương Champions League.
Để duy trì được thành công ở tại đấu trường Ngoại hạng Anh cũng như có được thành công tại đấu trường Champions League, MC cần đi từ gốc, tạo nên một tập thể bền vững thi đấu gắn kết, tìm được một huấn luyện viên có thể giúp cho tập thể đó có được sự lì lợm, bản lĩnh thi đấu trong môi trường thi đấu khắc nghiệt như Champions League. Đó không phải là vấn đề đổ tiền ra là có thể có được, phải tìm được những con người phù hợp với vị trí, phù hợp với triết lí bóng đá được đề ra của câu lạc bộ. Nếu không, MC vẫn sẽ chỉ là một kẻ “khôn nhà dại chợ” trên đấu trường châu Âu, cũng như không thể duy trì được phong độ thi đấu lâu dài trên đấu trường quốc nội.
Duy Duy






