
Nói về Cristiano Ronaldo thời điểm này, nhiều chuyên gia cho rằng anh vô đối trong cuộc đua giành Quả bóng Vàng 2014, rằng ai có thể cản nổi đôi chân của anh.
Nói về Cristiano Ronaldo thời điểm này, nhiều chuyên gia cho rằng anh vô đối trong cuộc đua giành Quả bóng Vàng 2014, rằng ai có thể cản nổi đôi chân của anh. Nhưng đó là chuyện của gần 3 tháng nữa, thời điểm diễn ra lễ trao giải Quả bóng Vàng ở Zurich, Thụy Sỹ. Còn bây giờ lại là một cuộc đấu trực diện của 2 đôi chân ma thuật: Ronaldo và Messi.
Ở vòng đấu cuối tuần qua trong khuôn khổ La Liga, Ronaldo và Messi đều ghi bàn. Trong khi Ronaldo lại có thêm cú đúp để tiếp nối chuỗi ngày thăng hoa của mình trên sân cỏ kể từ đầu mùa, giúp Real hoàn tất chiến thắng 5-0 trước Levante, thì Messi cũng góp công với 1 bàn để cùng người đồng đội mang về chiến thắng 3-0 cho Barca trước tân binh Eibar.
2 chiến thắng của Real và Barca là cú tạo đà hoàn hảo cho họ ở đấu trường Champions League vào giữa tuần này, nơi Real sẽ đối đầu với Liverpool, trong khi Barca gặp Ajax. Nhưng đó là chuyện của một tập thể đội bóng, còn về phương diện cá nhân, nó ngấm ngầm khởi đầu cho một cuộc đua mà được cho là vô cùng nhàm chán bao năm qua: Ronaldo và Messi, trên sân cỏ và cả về mặt hình ảnh, danh hiệu. Bắt đầu là cuộc đua ai mới là người chiến thắng trong trận siêu kinh điển lần thứ nhất của mùa giải 2014 vào cuối tuần tới.
![]() |
Vài năm qua, nhất là khi Barca còn dưới thời của Pep Guardiola, Ronaldo luôn được gọi là ngôi sao nhỏ trong những trận cầu lớn, ám chỉ anh luôn im hơi lặng tiếng trong những trận Real gặp Barca. Đó cũng là những năm Ronaldo luôn lép vế trước đàn em Messi, trong cuộc đua đường trường cả mùa về các danh hiệu hay trong các cuộc đối đầu trực diện Real - Barca. Thậm chí mùa trước, ngay cả khi Ronaldo đoạt danh hiệu Quả bóng Vàng lần thứ 2 và cùng Real đoạt cú đúp danh hiệu Cúp nhà vua và vô địch Champions League, thì trong cuộc đối đầu ấy, anh cũng chẳng tạo được sự nổi trội nào so với Messi để khiến người ta tâm phục khẩu phục.
Đến mùa giải năm nay, khi tập 1 của siêu kinh điển đang đến gần, người ta lại trông mong vào sự bứt phá mới của Ronaldo, và lần này sự trông chờ ấy lớn hơn rất nhiều. Cơ sở của điều đó là cho dù Barca của Messi có đang dẫn đầu bảng xếp hạng với 4 điểm cách biệt đối với Real cùng với thành tích chưa để lọt lưới bàn nào, nhưng ở mặt thành tích cá nhân, Ronaldo đang tạo được thế thượng phong trước Messi trước cuộc so tài sắp tới. Cụ thể, tiền đạo người Bồ Đào Nha đã có tổng cộng 15 bàn sau 8 trận tính riêng ở La Liga, thiết lập nên một kỷ lục mới cho riêng mình, trong khi số bàn thắng của Messi dừng lại ở số 8. Trước hiệu suất ghi bàn ấy, người ta đã dùng những từ như cỗ săn bàn siêu khủng, không ai có thể cản bước... để nói về Ronaldo. Thậm chí, anh còn được cho là vô đối trong cuộc đua giành Quả bóng Vàng năm nay. Điều đó như làm người ta thêm tin Ronaldo sẽ làm nên sự khác biệt ở lần đối đầu này.
Thực sự thì như người ta nhận định, Ronaldo đang có nhiều lợi thế hơn Messi trong cuộc đua giành danh hiệu Quả bóng Vàng. Nhưng đó là chuyện của gần 3 tháng nữa, thời điểm xướng lên cái tên ai sẽ giành Quả bóng vàng 2014, khi mà lá phiếu mới là quan trọng, trong tay phần đông những cái đầu luôn nghiêng về cảm tính. Siêu kinh điển mới là cuộc đối đầu trực diện của Ronaldo và Messi, mới khởi đầu cho cuộc đua giữa 2 cá nhân xuất sắc của bóng đá thế giới. Messi cần 1 bàn thắng nữa để sánh ngang với chân sút vĩ đại nhất La Liga Telmo Zarra với 251 bàn. Còn Ronaldo cần bàn thắng để khẳng dịnh mình trước đàn em trong những trận đối đầu, và để có thể nở nụ cười là người đầu tiên đốt lưới Barca mùa này. Sự xuất sắc của Ronaldo thời gian qua sẽ là động lực cho Messi thi đấu hết mình, như những năm trước chính Messi là nguồn động lực mạnh mẽ để Ronaldo nỗ lực hơn. Nhờ đó mà ngọn lửa trong họ cứ âm ỉ cháy và chực chờ bùng nổ. Để mỗi người chưa khi nào có ý niệm dừng lại, chưa khi nào tự bằng lòng với chính mình. Để mỗi người lại chinh phục những đỉnh cao mới, kỷ lục mới, mà rất có thể là trong chính trận siêu kinh điển lượt đi mùa giải 2014.
Thì đành chờ đến cuối tuần này vậy, để biết được ai mới tỏ mặt anh hào.
B.T





