10:10, 20/10/2014

Francesco Totti – Cánh chim không mỏi

Xem trận AS Roma – Chievo, xem Totti thi đấu, lại nhớ đến trận AS Roma gặp Manchester City ở vòng loại Champion League, tôi thật sự không thể tin được, Francesco Totti nay đã 38 tuổi...

Xem trận AS Roma – Chievo, xem Totti thi đấu, lại nhớ đến trận AS Roma gặp Manchester City ở vòng loại Champion League, tôi thật sự không thể tin được, Francesco Totti nay đã 38 tuổi.

 

Đối với tôi, bao năm nay, Francesco Totti vẫn là biểu tượng của AS Roma, biểu tượng của thành Roma. Đã 22 mùa bóng, Francesco Totti gắn bó với AS Roma như là một phần không thể thiếu của đội bóng. Totti bắt đầu chơi cho đội trẻ của AS Roma từ năm 1989, 3 năm sau anh lên chơi cho đội hình chính của AS Roma. Năm 1998 anh được chọn đeo băng đội trưởng của AS Roma khi mới 22 tuổi, và từ đó đến nay, anh vẫn luôn là người đội trưởng mẫu mực của đội bóng, luôn là trung tâm của lối chơi, linh hồn của đội bóng. Chính vì vậy, người hâm mộ câu lạc bộ AS Roma đã đặt cho anh một biệt hiệu, thể hiện sự kính trọng của họ đối với anh – Hoàng tử thành Rome.

 

 

Trong 22 mùa bóng qua, Totti đã thi đấu hơn 700 trận và ghi được hơn 280 bàn thắng trong màu áo AS Roma. Không thể nghi ngờ khi nói anh là cầu thủ vĩ đại nhất của AS Roma có thể sở hữu được, chỉ đáng tiếc với lòng trung thành của anh, anh không dành được nhiều vinh quang cùng đội bóng. Thành tích 1 Scudetto, 2 Cúp Italy và 2 Siêu Cúp Italy là quá ít đối với một tài năng lớn như anh. Ở nền bóng đá hiện đại, không có quá nhiều cầu thủ có thể cống hiến trọn vẹn sự nghiệp cho một câu lạc bộ như Francesco Totti, có thể kể ra như Puyol, Xavi của Barcelona, Steven Gerrard của Liverpool, Ryan Giggs và Paul Scholes của Manchester United hoặc Paolo Maldini, Franco Baresi của AC Milan… Và không thể nghi ngờ, không có bao nhiêu cầu thủ ở cái tuổi 38 vẫn ra sân với trách nhiệm, khát vọng cháy bỏng như Francesco Totti.

 

Xem Totti đi bóng, cho dù tuổi tác đã ảnh hưởng khá nhiều đến bước chạy của anh, nhưng các cầu thủ phòng ngự trẻ tuổi hơn, to khỏe hơn vẫn không thể lấy được bóng từ trong chân của anh. Anh vẫn ra sân đá trọn vẹn 90 phút, vẫn đá một cách nhiệt tình như thời trai trẻ, xem anh dốc bóng rồi chích nhẹ qua tay Joe Hart trong trận gặp Manchester City, hay những dường đi bóng xé toang hàng phòng ngự của Chievo kết thúc bằng những cú sút đẳng cấp khiến cho hàng phòng thủ của Chievo chỉ có thể đứng nhìn, xem anh vẫn là trung tâm, là linh hồn của đội bóng, anh vẫn chiến đấu với nỗi khát khao chiến thắng nguyên vẹn như thuở nào.

 

Dẫu biết thời gian vô tình, không bỏ qua một ai. Nhưng đối với Francesco Totti, anh vẫn là cánh chim đầu đàn, một cánh chim không mỏi. Đối với anh, kỷ lục cũng chỉ là những con số, còn AS Roma mới chính là ngôi nhà thứ 2 của anh, là trái tim, là khối óc của anh. Thật khó mà tưởng tượng, AS Roma sẽ sống như thế nào khi phải chia tay người đội trưởng huyền thoại, chia tay với chàng hoàng tử của mình. Nhưng trước mắt, Francesco Totti vẫn còn đó những mục tiêu mà anh cùng với đồng đội còn đang hướng tới, anh vẫn đang dốc trọn những giọt sức lực cuối cùng của mình vì tình yêu, vì niềm đam mê, khát khao và trách nhiệm. Anh, Francesco Totti, sẽ luôn mãi là người chiến binh không biết mệt mỏi, một huyền thoại sống trong trái tim của những người hâm mộ trái bóng tròn, trong đó có tôi.

 

Duy Duy