03:10, 02/10/2014

Diego Simeone – Cứ thắng là đẹp

Trận đấu giữa Atletico Madrid và Juventus ở lượt trận thứ 2 vòng bảng Champion League đã được dự đoán là một trận cầu giàu tính chiến thuật, khi mà cả hai bên đều là đội bóng đề cao tính chắc chắn, thực dụng trong thi đấu.

Trận đấu giữa Atletico Madrid và Juventus ở lượt trận thứ 2 vòng bảng Champion League đã được dự đoán là một trận cầu giàu tính chiến thuật, khi mà cả hai bên đều là đội bóng đề cao tính chắc chắn, thực dụng trong thi đấu. Và kết quả trận đấu, cũng như cách trận đấu diễn ra cũng đúng như triết lý bóng đá của Diego Simeone, cứ thắng là đẹp.

 

Diego Simeone – ngôi sao duy nhất của Atletico Madrid.


Cả hai đội bóng đều sở trường phòng thủ phản công, đều có một hệ thống phòng ngự chắc chắn hàng đầu hiện nay, đều sở hữu những cầu thủ phù hợp phục vụ cho phong cách bóng đá của câu lạc bộ. Chính vì vậy, tính chất căng thẳng của trận đấu đã được dự đoán trước khi trận đấu xảy ra, và những con số sau đây đã thể hiện một cách rõ ràng nhất tính chất của trận đấu: Juventus phạm lỗi 28 lần so với 21 lần của  Atletico Madrid, nhận 6 thẻ vàng so với 2 thẻ vàng của Atletico Madrid.


Với một thế trận như vậy, việc cả trận đấu chỉ có 10 cú sút cho cả 2 đội bóng cũng là điều dể hiểu, việc đội nào dành được chiến thắng chỉ là vấn đề may mắn. Nhưng để có được sự may mắn đó, Atletico Madrid cũng phải cảm thấy may mắn khi có được Diego Simeone, khi chính ông là nhân tố góp phần quyết định sự may mắn đó thuộc về Atletico Madrid. Đối với Diego Simeone mà nói, chiến thắng chính là đẹp nhất, mặc kệ đó là chiến thắng như thế nào. Không có chiến thắng, cho dù đá đẹp như thế nào cũng là phù phiếm; không có chiến thắng, đội bóng sẽ không có tiền, mà đối với một đội bóng như Atletico Madrid mà nói, không có tiền là không có tất cả. Đối với Atletico Madrid mà nói, Diego Simeone chính là linh hồn, chính là ngọn lửa, chính là ngôi sao duy nhất của họ. Nhìn cái cách mà ông thổi hồn cho đội bóng, truyền lửa cho đội bóng, nhìn cái cách ông chạy dọc đường biên, gào thét với đội bóng không biết mệt mỏi, nhìn cái cách mà ông hô hào cổ động viên cổ vũ cho đội bóng, ai cũng có thể nhìn ra, ông chính là nguồn động lực đưa đội bóng đi đến chiến thắng.


Diego Simeone là một con người có cá tính quyết liệt, gai góc, khó chơi, cho dù khi còn là cầu thủ hay khi là huấn luyện viên, ông vẫn như vậy. Và Atletico Madrid của ông cũng đã có cái cá tính như vậy. Nhìn cái cách mà họ đối chọi với Juventus, một đội bóng có lối chơi phòng thủ phản công sừng sỏ, đã cho thấy sự đáng sợ của Atletico Madrid hiện nay. Quan điểm của Diego Simeone là không cho đối phương chơi bóng theo cách của mình, và Atletico Madrid đã dùng một hệ thống phòng thủ sử dụng lối chơi giàu sức mạnh, đeo bám quyết liệt, không ngần ngại phạm lỗi để khắc chế một Juventus với nhiều cầu thủ đã luống tuổi, đồng thời tận dụng những pha đánh biên với tốc độ cao đưa bóng vào trung lộ tìm kiếm cơ hội. Massimiliano Allegri đã bị Diego Simeone nắm chặt điểm yếu mà đánh, cộng thêm một chút may mắn, Juventus đã nhận bàn thua đầu tiên cũng như trận thua đầu tiên trong mùa giải này.


Xem cái cách mà Atletico Madrid phòng thủ sau khi có bàn thắng, xem cái cách mà các cầu thủ Atletico Madrid dùng đủ mưu mẹo để làm giảm nhịp độ trận đấu và câu giờ, ai cũng phải công nhận, Atletico Madrid chính là một trong những đối thủ khó chơi nhất tại Champion League hiện tại. Việc thi đấu với Atletico Madrid tại sân nhà Vincente Calderon sẽ không bao giờ là dễ dàng đối với bất cứ đội bóng nào, việc Allegri thất bại trước một Simeone máu lửa cũng không phải là điều gì quá ngạc nhiên. Tuy đoạn đường phải đi vẫn còn rất dài, việc Atletico Madrid có thể duy trì lối chơi máu lửa như vậy với lực lượng hiện tại hay không, đó là chuyện sau này. Hiện tại, việc có thể chiến thắng được Atletico Madrid, chiến thắng được một Diego Simeone tinh quái và thực dụng sẽ là một vấn đề đau đầu cho bất cứ một huấn luyện viên nào.


Duy Duy