
Ở Vòng chung kết World Cup 2014 diễn ra vào tháng 6 cũng như vòng loại Euro 2016 đang diễn ra, ông thầy Del Bosque luôn trông mong sự đột biến của tuyển thủ mới nhập tịch Costa sẽ mang lại những cái mới,
Ở Vòng chung kết World Cup 2014 diễn ra vào tháng 6 cũng như vòng loại Euro 2016 đang diễn ra, ông thầy Del Bosque luôn trông mong sự đột biến của tuyển thủ mới nhập tịch Costa sẽ mang lại những cái mới, sức bật mới cho đội bóng Tây Ban Nha trong bối cảnh lối chơi tiqui-taca dần bị chế ngự. Thế nhưng, một lần nữa cái nghịch lý mà 2 siêu sao Ronaldo, Messi từng vấp phải đó là luôn chơi tốt trong màu áo câu lạc bộ nhưng mờ nhạt ở cấp độ đội tuyển lại tái hiện qua hình ảnh tương tự của một Diego Costa.
![]() |
Mùa giải năm ngoái, Atletico Madrid đã trở thành hiện tượng khi lật đổ sự thống trị nhiều năm dài của 2 cái tên Barca, Real để lên ngôi vô địch La Liga và lọt tới chung kết Champions League. Thành tựu đó có được là nhờ tài cầm quân xuất sắc của ông Simeone, nhưng góp công lớn phải kể tới Costa với 36 bàn thắng ghi được cho bóng thành Madrid ở mọi đấu trường. Sự xuất sắc ấy của Costa cùng với việc anh nhập tịch Tây Ban Nha đã đưa ông Bosque đi tới quyết định gọi Costa vào đội tuyển thi đấu tại Vòng chung kết World Cup 2014. Không những thế, ông còn đặt niềm tin khi xây dựng lối chơi của đội xoay quanh cầu thủ này. Tuy nhiên, không tính tới các trận giao hữu trước đó, màn ra mắt của anh trong màu áo bò tót đã thất bại thảm hại khi anh không ghi được bàn nào, góp vào thành tích…bết bát của cả đội là bị loại từ vòng bảng trên cương vị nhà đương kim vô địch.
Thế nhưng, bỏ lại đằng sau nỗi thất vọng ở sân chơi World Cup, khi trở về cấp độ câu lạc bộ, Costa lại tiếp tục trở thành hiện tượng mới, lần này là trong màu áo Chelsea ở Premier League, nơi anh đầu quân vào mùa hè qua. Bản năng sát thủ của Costa vào lưới đối phương đã góp công rất lớn đưa đội bóng thành London vững ở ngôi đầu bảng xếp hạng, còn anh hiện không có đối thủ trong cuộc đua phá lưới ở giải bóng đá Anh.
Tới vòng loại Euro giữa tuần qua, cùng lúc với việc Slovakia đã chứng minh rằng vấn đề của Tây Ban Nha tại World Cup vẫn đang tiếp diễn thì một lần nữa, Costa lại cho thấy sự vô duyên của anh ở các trận đấu trong màu áo đội tuyển. Cụ thể là có anh, cộng với Fabregas - cặp đôi hoàn hảo mới đang làm mưa làm gió ở Chelsea - nhưng tuyển Tây Ban Nha tiếp tục là nỗi thất vọng lớn khi thua sốc ở trận mở màn trước Slovakia. Có vẻ như chân sút mà người ta từng phải kêu lên là không thể ngăn cản ở cấp câu lạc bộ vẫn chưa tái tạo mình được mình ở đội tuyển như cái cách anh đã thể hiện trong màu áo Chelsea với 9 bàn trong 7 trận ở Premier League.
Nếu nói rằng Tay Ban Nha giờ đây chỉ còn là cái bóng của chính mình thì Costa cũng chỉ là cái bóng của chính anh khi đánh mất mình trong tổng cộng 6 lần khoác áo đội tuyển. Del Bosque luôn cho rằng phong cách của bò tót là thích ứng, là phù hợp với Costa, nhưng xem ra ông chưa nhìn ra một điều rằng chính Costa mới là người cần thích ứng phong cách của mình sao cho phù hợp với đội tuyển. Bởi Tây Ban Nha từ trước tới nay vẫn là một tập thể nhuần nhuyễn và gắn kết, Costa chỉ có thể thay đổi vì một tập thể đã định hình chứ không có chuyện tất cả phải thay đổi để phù hợp với một nhân tố mới nhưng chưa biết chắc chắc có mang lại hiệu quả hay không.
Hẳn nhiên, nỗi thất vọng đối với Costa cũng chỉ là chừng mực khi anh chẳng phải là siêu sao như Ronaldo hay Messi, và đây cũng mới là bước khởi đầu của anh tại cấp độ đội tuyển quốc gia. Chỉ mong rằng đó chỉ là bước khởi đầu chậm chạp của Costa, bơi nếu Costa cứ vẫn thể hiện hai nửa đối lập ở 2 màu áo, nếu Del Bosque không có sự điều chỉnh một khi đã đặt nhiều niềm tin vào chân sút gốc Brazil thì đó hẳn là đã đến lúc kết thúc thời đại của đội bóng đang nắm giữ chiếc cúp Euro.
B.T





