
Xin được nói ngay rằng đó là thể diện của Arsene Wenger và các học trò trong trận đối đầu với kình địch cùng thành London Chelsea vào Chủ nhật này tại Stamford Bridge, nơi họ đã đánh mất vào tháng 3 năm nay với thảm bại 0-6 ở trận lượt về mùa giải 2013-2014...
Xin được nói ngay rằng đó là thể diện của Arsene Wenger và các học trò trong trận đối đầu với kình địch cùng thành London Chelsea vào Chủ nhật này tại Stamford Bridge, nơi họ đã đánh mất vào tháng 3 năm nay với thảm bại 0-6 ở trận lượt về mùa giải 2013-2014. Nói là nói thế, nhưng việc có lấy lại được thể diện hay không vẫn còn là một câu hỏi lớn đối với Arsenal trong thời điểm hiện tại hay lại là thêm một niềm đau?
Niềm đau chưa xóa nhòa
Có thể nói, cuộc đối đầu với Chelsea - đội bóng dưới sự dẫn dắt của Jose Mourinho ở vòng 7 Premier League được cho là trận cầu quan trọng cho thể diện của ông thầy Arsene Wenger. Có lẽ người ta vẫn còn nhớ, mùa trước, sau chiến thắng trước Arsenal ở giai đoạn lượt về của mùa giải, Mourinho đã lên tiếng giễu rằng Wenger chỉ là một kẻ thất bại, ám chỉ 8 năm trắng tay của nhà cầm quân người Pháp cũng như việc Arsenal không thể thắng nổi đội bóng Chelsea dưới thời của ông ngày trước cũng như bây giờ. Khi đó, “Giáo sư” không đáp trả lại ngay vị huấn luyện viên chuyên tạo ra những cuộc khẩu chiến trước các trận đấu quan trọng ấy. Thay vào đó là sự kiên nhẫn chờ đợi của ông Wenger cho đến khi các học trò của ông giương cao chiếc cúp FA, giải cơn khát danh hiệu trong 8 năm trắng tay; trong khi đội bóng của Mourinho đã để vuột mất chiếc cúp vô địch ở giai đoạn cuối trong năm đầu tiên “Người đặc biệt” trở lại với bóng đá Anh.
Thế nhưng, Wenger và các học trò chẳng thể xóa nhòa trận thua tan tác đúng bằng một séc tennis trước đội bóng của Mourinho. Trận đấu kỷ niệm lần thứ 1000 dẫn dắt Arsenal của Wenger trở thành ác mộng, tạo thành bộ ba cơn ác mộng trong nghiệp cầm quân của ông chỉ vài năm trở lại đây cùng với trận đại bại lần lượt trước Man United và Man City với tỉ số 2-8, 3-6. Cho dù việc đánh giá một đội bóng không chỉ dựa vào lịch sử của những trận đấu trước đó mà là ở các trận đấu tiếp theo, nhưng đó mãi là một niềm đau khó quên với cá nhân ông và cả đội bóng.
![]() |
| Arsenal không dễ kiếm được điểm trong chuyến làm khách trên sân của Chelsea. |
Đã đủ niềm tin?
Cả Chelsea và Arsenal đều đang bất bại ở giải trong nước. Thế nhưng, khoảng cách giữa 2 đội đã là 6 điểm với một bên là Chelsea với những chiến thắng để dẫn đầu bảng xếp hạng, trong khi ở Arsenal 2/3 là các trận hòa. Nỗi ám ảnh về trận thảm bại trong tháng 3 cũng như sự khởi đầu chậm chạp của Arsenal từ đầu mùa khiến người ta đặt ra câu hỏi Wenger sẽ làm cách nào để tránh được một thảm họa khác cho Arsenal tại Stamford Bridge trong trận đối đầu vào Chủ nhật này?
Rất may cho Arsenal khi đã có được chiến thắng ấn tượng 4-1 trước Galatasaray ở lượt trận thứ 2 vòng bảng Champions League vào giữa tuần qua. Nhiều người cho rằng đó là trận đấu xuất sắc nhất của Arsenal kể từ đầu giải, một đội bóng mới và là sự khởi đầu mới cho các “pháo thủ”. Một chiến thắng đến kịp lúc trước chuyến làm khách trên sân của đội bóng cùng thành London. Thứ nhất, nó xốc dậy tinh thần của một đội bóng chưa định hình rõ rệt từ đầu giải đến giờ với vấn nạn chấn thương. Thứ hai, từ trận đấu ấy, người ta nói đến sự ăn khớp của bộ ba mới ở Arsenal là Ozil - Sanchez - Welbeck, tạo thêm niềm tin mới về một Arsenal đã đến thời điểm bắt đầu vào guồng quay của mình để hướng về cuộc đối đầu với Chelsea.
Nhưng Mourinho có lý do để tin vào một chiến thắng nữa của Chelsea trước Arsenal, nhất là khi được thi đấu ở Stamford Bridge. Bởi con số thống kê cho thấy 11 trận đấu gặp nhau giữa Wenger và Mourinho ở giải Anh, kết quả lần nào cũng như nhau, Mourinho vẫn bất bại trước Wenger. Đó là còn bởi ở mùa này, Arsenal mất đi sự ổn định ngay từ đầu và luôn trong tình cảnh thiếu hụt lực lượng vì chấn thương. Trong khi đó, Chelsea không có mối quan tâm chấn thương lớn và sẵn sàng tung ra đội hình mạnh nhất của mình với Ivanovic, Cahill, Terry, Azpilicueta, Matic, Oscar, Hazard, đặc biệt là Fabregas và Costa, cho dù trận đấu giữa tuần qua với đội bóng bậc trung Sporting Lisbon, họ vẫn chưa cho thấy sự vượt trội của kẻ mạnh, hay vị thế của đội bóng đang dẫn đầu ở Premier League. Thế nên, ngoài sự trông chờ vào sự đột biến của bộ ba cái tên Ozil - Sanchez - Welbeck, Wenger cũng chỉ có thể lực bất tòng tâm với danh sách ngồi ngoài gồm những cái tên như Mikel Arteta, Mathieu Debuchy, Olivier Giroud, Serge Gnabry, Aaron Ramsey, Yaya Sanogo và Theo Walcott. Với lực lượng đó thì có lẽ việc kiếm điểm ở Stamford Bridge đã là điều khó khăn đối với đội bóng phía Bắc London chứ chưa nói đến việc tìm kiếm trận thắng đầu tay của vị giáo sư người Pháp trước Mourinho.
Dẫu vậy, vẫn tự an ủi rằng, một khi Ozil trở lại là chính mình, khi đôi chân gỗ của Welbeck dần trở nên thanh thoát hơn, Sanchez có sự thể hiện tốt hơn khi được trao cơ hội, người ta như có thêm đôi chút niềm tin vào các pháo thủ, để mong Arsene Wenger có thể rời Stamford Bridge trong tư thế ngẩng đầu trước người đồng nhiệm Jose Mourinho.
B.T





