10:10, 06/10/2014

Cesc Fabregas, món hời của Mourinho

Xem Cesc Fabregas thi đấu trong trận Chelsea – Arsenal vừa qua, có lẽ đối với Arsene Wenger và Jose Mourinho là hai tâm trạng khác nhau, Mourinho sẽ là xoa tay sung sướng đối với món hời của chính mình, còn Wenger có lẽ đang nuối tiếc khi đã bỏ qua một cầu thủ lớn như vậy trong kỳ chuyển nhượng vừa qua...

Xem Cesc Fabregas thi đấu trong trận Chelsea – Arsenal vừa qua, có lẽ đối với Arsene Wenger và Jose Mourinho là hai tâm trạng khác nhau, Mourinho sẽ là xoa tay sung sướng đối với món hời của chính mình, còn Wenger có lẽ đang nuối tiếc khi đã bỏ qua một cầu thủ lớn như vậy trong kỳ chuyển nhượng vừa qua.

 

Lý do hết sức đơn giản, đó là vì Cesc Fabregas đã thi đấu một trận quá hay, quá chuẩn mực đối với một trận cầu “đinh”, một trận cầu derby thành London căng thẳng như vậy. Wenger đã bỏ qua một cầu thủ như vậy bởi vì đã có một Mesut Oezil “được xem như là” quá đủ cho Arsenal. Còn Mourinho thì sao? Ông đã đích thân bay qua Tây Ban Nha, quyết đoán ký một thương vụ trị giá 33 triệu euro chỉ trong vòng 15 phút với lời hứa một vị trí trụ cột của hàng tiền vệ. Và Mourinho đã được đền đáp xứng đáng, Chelsea đã được đáp lại sự hiệu quả đến từng xu một đối với số tiền mà mình bỏ ra.

 

Nói không ngoa, trong trận đấu với Arsenal vừa qua, Fabregas chính là ông chủ của khu trung tuyến, anh thống trị nó theo đúng nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Phong cách của Mourinho là thích những cầu thủ tiền vệ công thủ toàn diện, và Fabregas chính là một mẫu cầu thủ hoàn hảo cho điều kiện đó. Tuy thể hình không quá cao to, nhưng Fabregas khi được bố trí đóng vai trò thu hồi bóng bên cạnh Nemanja Matic, anh đã hoàn thành nhiệm vụ thu hồi bóng một cách vô cùng xuất sắc khi đã đánh chặn từ xa, cho những Mesut Oezil, Jack Wilshere, Cazorla “tắt điện” với những pha lấy bóng vô cùng kỹ thuật.

 

Cesc Fabregas, “ông chủ” của hàng công Chelsea hiện nay.
Cesc Fabregas, “ông chủ” của hàng công Chelsea hiện nay.

 

Không chỉ hỗ trợ phòng thủ tốt, vai trò “ông chủ khu vực trung tuyến” còn nằm ở việc anh khống chế khu vực này, thu hồi bóng rồi tổ chức tấn công. Anh thu hồi bóng đến 13 lần, tung ra 69 đường chuyền với độ chính xác là 88,4%. Anh là người khởi đầu pha bóng, dẫn đến tình huống đi bóng và bị phạm lỗi trong vòng cấm của Eden Hazard ở phút 26, anh là người tung ra đường chuyền “đẳng cấp thế giới” chuẩn xác từng centimet từ khu vực giữa sân lên cho Diego Costa ghi bàn thắng ấn định tỉ số 2-0. Một hình mẫu kinh điển của một ngôi sao lớn “lên công về thủ”, đáng để cho người thay thế anh ở Arsenal là Mesut Oezil học tập.

 

Cesc Fabregas sẽ vẫn luôn là nỗi đau của Arsenal cũng như là những người hâm mộ Arsenal, khi mà ngỡ đã có lại anh, một người đội trưởng gương mẫu, lại phải ngậm ngùi nhìn anh tỏa sáng ở đội bóng kình địch chỉ vì một suy nghĩ bảo thủ của Arsene Wenger. Có lẽ, với những suy nghĩ bảo thủ như vậy, Arsene Wenger sẽ vẫn tiếp tục là “chuyên gia thất bại” khi đối đầu với một cao thủ như Jose Mourinho. Và cũng có lẽ, nếu Cesc Fabregas vẫn tiếp tục với phong độ như thế này, việc Chelsea vô địch Ngoại hạng Anh mùa bóng 2014/2015 này sẽ được xem như là điều hiển nhiên.

 

Duy Duy