Có rất nhiều điều để nói về Barcelona sau khi thua đau 1-3 ở trận "siêu kinh điển" (El Clasico) với Real Madrid trong thế dẫn bàn trước. Nhưng xét cho cùng thì nổi lên 4 lý do lớn mà Barcelona phải giải quyết nếu như không muốn bị khoét sâu vào đó nữa.
Có rất nhiều điều để nói về Barcelona sau khi thua đau 1-3 ở trận “siêu kinh điển” (El Clasico) với Real Madrid trong thế dẫn bàn trước. Nhưng xét cho cùng thì nổi lên 4 lý do lớn mà Barcelona phải giải quyết nếu như không muốn bị khoét sâu vào đó nữa.
1. Đó là việc Suarez chưa hòa nhập được với hệ thống tấn công của Barcelona. Tuy Suarez là người đã chuyền đường bóng đẹp mắt cho Neymar ghi bàn mở tỉ số trận đấu, nhưng đó cũng chỉ là một trong vài pha tỏa sáng hiếm hoi của anh. Suarez đã không được thi đấu đỉnh cao từ khi kết thúc World Cup 2014 tới nay do án phạt của FIFA, do đó việc anh có thể lập tức lấy lại được phong độ hay không đã là một câu hỏi. Huống chi, Suarez chưa từng thi đấu một trận đấu chính thức nào cho Barcelona. Việc đưa một cầu thủ phong độ thi đấu chưa chắc chắn, chưa từng thi đấu chính thức vào đá ngay một trận “siêu kinh điển” đầy căng thẳng là một sai lầm lớn. Bằng chứng là Suarez đã mất hút trong hiệp 1 để rồi bị thay ra ở hiệp 2.
2. Việc sắp xếp hàng tiền vệ trong trận này của Huấn luyện viên Luis Enrique là một sai lầm. Ông đã quá tin tưởng vào hàng tiền vệ Xavi - Iniesta - Messi ở giữa sân với một sự thận trọng, hy vọng kinh nghiệm của bộ ba này sẽ có ích trong một trận đấu quan trọng. Nhưng ông đã quên tuổi tác đã làm cho Xavi, Iniesta không còn là mình. Đối mặt với hàng tiền vệ trẻ, khỏe, giàu tốc độ như: Toni Kross, Modric, James Rodriguez, Isco thì Xavi, Iniesta đã hoàn toàn… tắt điện. Hệ quả kéo theo là Messi không có người để phối hợp, hoàn toàn bị cô lập ở giữa sân. Việc đưa Ivan Rakitic vào thay cho Xavi đã là quá muộn để xây dựng lại một tuyến tiền vệ vững chắc hơn.
3. Hàng thủ lỏng lẻo với vấn đề về bóng bổng vẫn tồn tại ở đó. Việc đưa Jeremy Mathieu đá cánh trái thay vì để cầu thủ này đá giữa phối hợp với Gerard Pique, đồng thời dâng cao hỗ trợ Busquets quét giữa sân, tăng cường chất thép ở khu vực giữa sân là một sai lầm lớn của Luis Enrique. Và Mathieu đã lập tức chứng minh anh…hoàn toàn không phù hợp với vị trí hậu vệ cánh, trong khi ở cánh bên kia Dani Alves chỉ lo công nhiều hơn thủ, ít hỗ trợ bóng bổng. Hậu quả là Barcelona chịu bàn thua thứ 2 bằng pha đánh đầu dũng mãnh của Pepe dưới sự bất lực của Gerard Pique.
4. Với hàng loạt sai lầm, dĩ nhiên là Huấn luyện viên Luis Enrique phải chịu trách nhiệm chính trong trận thua này. Ông đã quá tự tin vào khả năng phòng thủ, kiểm soát thế trận của Barcelona hiện nay, mà đã quên rằng, Barcelona chỉ mới “ăn hiếp” những đội bóng dưới cơ, đội hình chiến thuật hiện nay vẫn chưa được thử lửa nhiều với những đội bóng mạnh thực sự. Trận thua trước PSG tại vòng loại Champions League có lẽ vẫn chưa làm cho ông sáng mắt ra. Dù sao đi nữa, Luis Enrique vẫn là một huấn luyện viên còn non kinh nghiệm, việc nhận ra sai lầm của chính mình, biết khắc phục nó mới là điều ông cần phải làm ngay lập tức, nếu như không muốn Barcelona phải trắng tay ở mùa bóng này.
Trần Khánh




