11:09, 01/09/2014

Xứng danh "Ngoại hạng Anh"

Lượt trận vòng 3 giải bóng đá Ngoại hạng Anh (Premier League) vừa qua là một minh chứng rõ ràng nhất về lý do mà người hâm mộ yêu mến và xem là giải bóng đá hấp dẫn nhất thế giới.

Lượt trận vòng 3 giải bóng đá Ngoại hạng Anh (Premier League) vừa qua là một minh chứng rõ ràng nhất về lý do mà người hâm mộ yêu mến và xem là giải bóng đá hấp dẫn nhất thế giới. Không phải vì đó là giải có chất lượng thi đấu cao nhất, có nhiều cầu thủ nổi tiếng nhất, mà vì đây là giải đấu kịch tính nhất, có nhiều bất ngờ nhất.

 

Diego Costa đã giúp Chelsea thắng Everton trong một trận cầu rượt đuổi tỉ số kịch tính.


Bất ngờ đầu tiên chính là trận hòa hơi sốc của Manchester United (MU) trước một đội bóng mới lên hạng là Burnley. Có lẽ sẽ bất ngờ hơn nữa khi người ta được biết số tiền mà MU đổ vào thị trường chuyển nhượng mùa hè này đủ để trang bị cầu thủ cho 5 đội bóng giống như Burnley. Đặc biệt hơn khi đây là trận đấu ra mắt cầu thủ đắt giá nhất trên thị trường chuyển nhượng năm nay, Di Maria. Và đúng là “đặt biệt” thật khi mà MU đã thi đấu một cách bạc nhược trước một đối thủ như Burnley, để rồi làm cho người hâm mộ vô cùng thất vọng trước một trận đấu không bàn thắng.


Bất ngờ lớn tiếp theo, rất trùng hợp, lại vẫn đến từ thành Manchester, khi đội bóng Manchester City đã thua bẽ mặt trước đội bóng nhỏ Stoke City. Trước trận đấu, không ai nghĩ tới một kết quả như vậy khi mà Stoke City mới có được 1 trận hòa và 1 trận thua, còn Manchester City lại có 2 trận toàn thắng, nhất là trận thắng đậm 3-1 trước ông lớn Liverpool. Trong khi đó, Stoke City đã có một lịch sử 12 lần bại trận liên tục khi làm khách ở sân Manchester. Xét về toàn trận thì Manchester City chơi không tệ, họ ép sân, các tiền đạo Aguero, Jovetic hoặc Nasri, Yaya Toure liên tục có cơ hội, nhưng chỉ đơn giản là không thể ghi bàn trong một ngày thần may mắn lại nằm về phía Stoke City. Manchester City thua, có lẽ là thua thần may mắn, và thua một cú đi bóng solo xuất thần của Diouf xuyên suốt chiều dài gần 80m sân cỏ, đi qua 3 hậu vệ và hạ gục thủ môn Joe Hart. Quật ngã ông lớn Manchester City, có lẽ sẽ là trận đấu gây sốc nhất của Stoke City tại giải Ngoại hạng Anh mùa bóng này.


Nhưng bất ngờ nhất có lẽ là trận “tennis 6-3” giữa Chelsea và Everton. Hai đội bóng cứ như là có oán thù nhau sâu đậm từ đời nào, tiếng còi khai cuộc vừa cất lên là lập tức lao vào nhau, và bàn thắng cứ thế liên tục được ghi. Chelsea với một hàng phòng thủ chắc chắn nổi tiếng tầm cỡ thế giới, vậy mà ở trận đấu này lại giống như không thèm phòng ngự, toàn bộ đều lao lên tấn công tới mức say máu, điều này thể hiện qua những cầu thủ ghi bàn của Chelsea trải đều từ tiền đạo, tiền vệ cho đến hậu vệ. Với một thế trận rượt đuổi tỉ số, điên cuồng tấn công như vậy, đội nào có hàng công mạnh hơn sẽ thắng, và Everton phải chấp nhận sự thật này. Đây là một trận đấu cho thấy sự “điên rồ” của Ngoại hạng Anh, cho dù là đội bóng cẩn thận nhất, cũng sẽ có những trận đấu “điên rồ” để cho khán giả mãn nhãn.


Trong một đêm, khán giả đi từ cú sốc này đến ngạc nhiên khác, những món “đặc sản” mãn nhãn như vậy, cũng chỉ có thể được sản xuất từ giải Ngoại hạng Anh. Đó cũng là lý do để người hâm mộ Việt Nam yêu thích giải này.


C.D