08:09, 28/09/2014

Trông người mà ngẫm...

Cùng là đội bóng ở thành London nhưng Chelsea và Arsenal lại thể hiện với 2 bộ mặt khác biệt, với những kết quả rất khác nhau kể từ đầu mùa giải.

Cùng là đội bóng ở thành London nhưng Chelsea và Arsenal lại thể hiện với 2 bộ mặt khác biệt, với những kết quả rất khác nhau kể từ đầu mùa giải. Trong khi Chelsea cho thấy bóng đáng của ứng cử viên vô địch, thì Arsenal lại tiếp tục thể hiện sự mong manh như từ trước tới nay.


Dĩ nhiên, nếu nhìn vào 2 ông thầy Jose Mourinho và Arsene Wenger, người ta cũng thấy rõ sự khác nhau của 2 đội khi tư duy của 2 nhà cầm quân là rất khác nhau: một bên thiên về bóng đá đẹp, một bên thiên về lối chơi thực dụng, mà điều đó ảnh hưởng rất nhiều đến hiệu quả của nó. Nhưng vấn đề chính là ở cái nhìn và những sự lựa chọn của mỗi người để cho thấy một Mourinho rất tinh tường bên cạnh một Wenger vẫn còn ngủ vùi cùng những đứa trẻ mãi chẳng chịu trưởng thành của mình.


Thực tế, cho đến thời điểm này, Chelsea đang thể sự vượt trội của mình với nửa còn lại ở Premier League. Đó là nhờ Mourinho đã biết cách đầu tư đúng lúc, đúng chỗ và xác đáng cho đội bóng của mình. Một tay săn bàn hoàn hảo ở hàng công và người cầm trịch ở tuyến giữa là đủ, và 2 sự lựa chọn đó là Costa và Fabregas. Cựu tiền đạo của Atletico Madrid Costa đang là chân sút số 1 ở Premier League cho đến thời điểm này với 8 bàn ghi được cho Chelsea sau 6 trận; còn Fabregas lại là tiền vệ kiến tạo xuất sắc tính đến thời điểm này. Phong độ tuyệt vời của 2 tân binh ấy đã giúp cho Chelsea vững vàng ở ngôi đầu bảng xếp hạng với thành tích bất bại.

 

Arsenal tiếp tục cho thấy sự mỏng manh của mình ở đầu mùa giải.
Arsenal tiếp tục cho thấy sự mỏng manh của mình ở đầu mùa giải.

 

Trong khi đó, Arsenal cũng đã đầu tư không ít trong kỳ chuyển nhượng mùa hè với con số khủng so với họ, 80 triệu bảng với 5 tân binh. Nghe thì cũng nhiều nhưng hiệu quả thì chẳng bao nhiêu (trừ chiếc Siêu cúp trước khi khởi tranh mùa giải). Bởi từ đầu mùa đến giờ họ chỉ thắng 2/8 trận ở mọi đấu trường, không biết mùi chiến thắng trong 5 trận gần đây, sớm bị loại khỏi Cúp Liên đoàn. Thật ra, nói riêng Premier League, Arsenal cũng đang bất bại nhưng trong 6 trận, họ chỉ thắng 2 và hòa đến 4, mới nhất là trận hòa với Tottenham. Vấn đề là với 5 sự bổ sung ấy, họ vẫn thể hiện lối chơi rời rạc, chắp vá, thậm chí còn đi lùi so với chính họ ở mùa bóng năm ngoái. Ai cũng biết, hơn 1/2 chặng đường của mùa trước người ta đã phải ngạc nhiên với một Arsenal đĩnh đạc ở ngôi đầu bảng xếp hạng, mà nhân tố làm nên sức sống của các pháo thủ đến từ tân binh Ozil, cùng với sự thăng hoa của Ramsey, cặp đôi một người kiến tạo, một người ghi bàn. Nhưng giờ thì khác. Đôi cánh giúp đội bóng áo đỏ trắng thăng hoa mùa trước Ramsey giờ trở nên nhạt nhòa. Tiền vệ trị giá 42 triệu bảng rất hữu hiệu vào năm ngoái mà Arsenal mang về đúng vào ngày cuối của kỳ chuyển nhượng Oxil nay cũng mất phong độ. Và Arsenal cũng không thể cứ trông chờ phút loé sáng bất chợt của tiền vệ người Đức như ở trận thắng Aston Villa vòng trước.


Thế nên, nhìn sang kình địch cùng thành phố Chelsea mà thấy tiếc cho Arsenal. Tiếc cho những sự lựa chọn, đầu tư không đáng đồng tiền bát gạo. Vào tháng 7-2014, khi các cổ động viên đội bóng Arsenal tức giận đốt áo cái tên mình từng yêu quý một thời - Fabregas và cho anh là kẻ phản bội, cựu nhạc trưởng của đội bóng thành London đã phân trần rằng, lỗi không phải ở anh mà vì đội bóng không thiết tha muốn anh trở lại Emirates, cho dù điều khoản mua lại là có lợi cho đội khi bán anh cho Barca năm 2011. Không biết ông Wenger có thấy nuối tiếc khi không có động thái dứt khoát đưa cậu học trò cũ mà ông đã mài giũa thành ngọc về lại Emirates, bởi cho dù là người thừa ở Barca nhưng tài năng 27 tuổi ấy vẫn được chứng tỏ. Bằng chứng là anh cùng với Costa đang được cho là cặp đôi hoàn hảo hiện nay ở Premier League. Tiếc cho Arsenal khi đã không tìm lại được thủ lĩnh tinh thần và cũng là thủ lĩnh trên sân ngày nào, như cái thời năm 2010, năm đỉnh cao của Fabregas trong màu áo đội bóng đỏ trắng, để khiến cho một Barca hùng mạnh thời bấy giờ cũng phải tìm mọi cách lôi kéo anh về Nou Camp.


Ngược lại, người ta mừng cho Fabregas khi anh đã có sự lựa chọn đúng đắn, mà cụ thể là sự coi trọng của ông thầy Mourinho đối với anh trong đội hình cũng như sự khởi đầu hoàn hảo của tuyển thủ người Tây Ban Nha ở Stamford Brigde.


B.T