07:09, 14/09/2014

Real Madrid: Khi công không bù nổi thủ

Real Madrid là đội bóng lớn, là một dãi ngân hà với vô số ngôi sao lấp lánh, là một đội bóng có hàng công cực mạnh có thể hủy diệt mọi đối thủ với những cái tên như Cristiano Ronaldo, Gareth Bale, Toni Kroos, Karim Benzema, James Rodriguez…

Real Madrid là đội bóng lớn, là một dãi ngân hà với vô số ngôi sao lấp lánh, là một đội bóng có hàng công cực mạnh có thể hủy diệt mọi đối thủ với những cái tên như Cristiano Ronaldo, Gareth Bale, Toni Kroos, Karim Benzema, James Rodriguez… Real Madrid là một gã khổng lồ, nhưng đáng tiếc, lại là một gã khổng lồ với đôi chân bằng đất sét.

 

Những cầu thủ như Khedira là rất cần thiết cho Real Madrid lúc này.


Điểm yếu của Real Madrid đã tồn tại từ lâu, đó luôn là hàng thủ và hàng công có sự chênh lệch rất lớn, luôn phải lấy công để bù cho thủ. Các ông chủ của Real Madrid luôn thích mang về những ngôi sao tấn công hơn là những ngôi sao phòng thủ, và hậu quả là một khi công làm không lại thủ phá, thì khó tránh khỏi những trận thua “tức tửi”.


Ở vòng trước, việc phơi áo 2-4 trước Real Sociedad nếu có thể coi là một tai nạn, thì trận thất bại 1-2 trước Atletico Madrid là một minh chứng rất rõ ràng cho thực tế này. Hàng phòng thủ của Real Madrid cho ta một cảm giác mỏng manh đến kì lạ. Đội hình ra quân của Real Madrid không hề có một tiền vệ phòng ngự đúng nghĩa, khi mà sau khi bán đi Alonso thì Real Madrid chỉ còn lại một tiền vệ phòng ngự tốt là Khedira. Tuy Toni Kroos vẫn đá tốt, nhưng anh không phải là một tiền vệ phòng ngự đúng nghĩa, thiên hướng của anh vẫn là tấn công nên khoảng trống sau lưng anh vẫn khá là “mênh mông”. Thiếu vắng tiền vệ phòng ngự, các hậu vệ cánh lại không hoàn thành tốt nhiệm vụ khiến cho trung vệ Sergio Ramos thường xuyên phải dạt biên hỗ trợ càng khiến cho khu trung tuyến càng thêm mỏng hơn bao giờ hết. Kể từ đó, các cầu thủ tấn công của đối phương đánh biên xuyên vào trung lộ khá là dể dàng, bàn thua trước Real Sociedad và Atletico Madrid đều cho thấy sự kém cỏi của hàng phòng thủ Real Madrid trước những pha đánh biên vào trung lộ. Đồng thời, yếu điểm chết người từ những pha không chiến của Real Madrid vẫn tồn tại, điều này có thể thấy từ cú đánh đầu ghi bàn một cách thoải mái không hề có người kèm của Tiago Mendes.


Real Madrid trước và khi bắt đầu mùa bóng 2014-2015 này đã có nhiều kết quả khá kém cỏi, thi đấu giao hữu trước mùa bóng thì bại nhiều thắng ít, mất Siêu cúp Tây Ban Nha trước Atletico Madrid, và nay là trận thua mất mặt trước Real Sociedad và Atletico Madrid. Trong kỳ chuyển nhượng hè 2014 này, chủ tịch câu lạc bộ Florentino Perez “say mê” mua những cầu thủ tấn công, để cân đối thì những Di Maria, Xabi Alonso, Diego Lopez phải ra đi, và dĩ nhiên không thể có mặt thêm những gương mặt mới đáng giá trong hàng phòng thủ.


Một người khổng lồ không thể đứng trên một đôi chân đất sét, chuyện sụp đổ chỉ là sớm hay muộn. Việc chỉ có một Khedira là tiền vệ phòng ngự đúng nghĩa ttrong đội hình, việc đánh chặn, hỗ trợ phòng ngự của Real Madrid là mỏng manh hơn bao giờ hết. Tấm gương của Makelele vẫn còn đó, Real Madrid đã từng chơi hết sức chắc chắn, đoạt được nhiều chiếc cúp vô địch danh giá nhờ sự thi đấu của một Makelele thầm lặng nhưng hết sức hiệu quả. Nhưng những đóng góp của Makelele lại không được công nhận cho đến khi anh ra đi, và Real Madrid phải lao đao về vấn đề phòng ngự một thời gian dài cho đến khi có Xabi Alonso. Và hôm nay, có lẽ Real Madrid đang bước đi trên vết xe đổ năm nào.


C.D