10:09, 21/09/2014

Làm sao vậy Liverpool?

Sau khi xem trận Liverpool thua West Ham 1-3 vừa qua, tôi đã phải bật thốt lên: Làm sao vậy, Liverpool? Đây là đội bóng nằm trong tứ đại gia Ngoại hạng Anh, đội bóng "suýt" vô địch mùa giải trước đây sao? Không, đây chỉ là một đội bóng thường thường bậc trung với một lối đá rời rạc nhạt nhòa, không có bản sắc...

Sau khi xem trận Liverpool thua West Ham 1-3 vừa qua, tôi đã phải bật thốt lên: Làm sao vậy, Liverpool? Đây là đội bóng nằm trong tứ đại gia Ngoại hạng Anh, đội bóng “suýt” vô địch mùa giải trước đây sao? Không, đây chỉ là một đội bóng thường thường bậc trung với một lối đá rời rạc nhạt nhòa, không có bản sắc.

 

Kể từ khi Liverpool bán Suarez với cái giá “cắt cổ” 81 triệu euro, người hâm mộ và giới chuyên gia đã lo lắng, cảnh báo rất nhiều về khả năng sút kém của Liverpool trong mùa giải mới. Và Liverpool đã trấn an mọi người bằng cách đem toàn bộ số tiền đó ra mua sắm, đưa về tới 9 cái tên mới để bổ sung lực lượng.

 

Và kết quả?

 

Trong 5 trận mùa giải 2014-2015 này, Liverpool thắng 2, thua 3, ghi được 7 bàn và thủng lưới tới 8 bàn, chỉ được 6 điểm đang xếp thứ 10 trên bảng xếp hạng tạm thời của Ngoại hạng Anh (vì chưa kết thúc lượt đấu thứ 5). Trong đó, chỉ có 1 trận thua là với đối thủ mạnh là Manchester City, 2 trận thua còn lại là với những đối thủ được xem là “dưới cơ” Aston Villa và West Ham.

 

Vậy chuyện gì đang xảy ra với Liverpool?

 

Nhìn qua hiệu số thắng thua 7/8 và qua trận với West Ham ta có thể nói rõ khuyết điểm trầm trọng của Liverpool hiện nay, đó chính là quá lỏng lẻo trong khâu đánh chặn và phòng thủ hơn là vì viện ra lý do thiếu tiền đạo sắc bén. Tuy có một thực tế khá rõ là sau khi mất đi Suarez, Liverpool đã mất đi một “sát thủ trong vòng cấm địa” thực thụ, nhưng mà Liverpool vẫn còn đó Daniel Sturridge, Raheem Sterling và Mario Balotelli. Tuy 3 cầu thủ này đều còn khá trẻ, và chưa một ai đạt được tới đẳng cấp như của Suarez, nhưng đều sở hữu những phẩm chất của một tiền đạo ưu tú, là tương lai của Liverpool. Nhưng hệ thống đánh chặn, phòng thủ của Liverpool hiện tại như thế nào?

 

Liverpool hiện đang có vấn đề rất lớn về phòng ngự.
Liverpool hiện đang có vấn đề rất lớn về phòng ngự.

 

Trong trận gặp West Ham, huấn luyện viên Sam Allardyce đã nhận rõ và khoét sâu vào yếu điểm hàng phòng ngự của Liverpool, đó là sự chậm chạp và già nua, thiếu tính tranh chấp. Sam Allardyce đã dùng Alex Song cùng Cheikhou Kouyate với lợi thế thể hình, lối đá lì lợm thiên về sức mạnh, cùng với Mark Noble và Steward Downing với tốc độ cao để phá hàng phòng thủ của Liverpool. Hậu quả với một Gerrard với gánh nặng tuổi tác đã dễ dàng bị đè ép trong những pha tranh chấp tay đôi làm cho khung thành của Liverpool thường xuyên “mở toang” trước mũi giày tiền đạo West Ham, dẫn đến Henderson phải co về hỗ trợ, không thể tham gia tấn công. Trong khi đó Skrtel, Lovren, Moreno lại thường tỏ ra hụt hơi một cách khó hiểu trước những pha đánh biên của West Ham. Tuy Brendan Rodgers đã nhanh chóng cho Liverpool đổi sang đá với sơ đồ 3-5-2 giàu tính tấn công hơn, nhưng với một hàng tiền vệ bị chèn ép không còn không gian sáng tạo, các chân sút lại nóng vội thiếu sự sắc bén, việc tránh đi một trận thua của Liverpool là không thể thực hiện.

 

Vấn đề của Liverpool hiện nay đó là sự ổn định trong đội hình, trong lối chơi. Brendan Rodgers phải nhanh chóng tìm ra được một đội hình, một lối chơi phù hợp với những con người hiện có. Và một điểm quan trọng nữa, đó chính là Steven Gerrard. Tuy anh là biểu tượng của đội bóng, có thể xem như là “lãnh tụ tinh thần” của câu lạc bộ, nhưng mọi người phải nhớ tới một thực tế, Gerrard đã có tuổi, anh không thể thi đấu với thể lực như trước đây nữa, cú trượt chân “định mệnh” góp phần làm cho Liverpool vuột tay khỏi chiếc cúp vô địch ở cuối mùa giải trước là một hồi chuông báo động lớn. Nhưng không hiểu sao Brendan Rodgers vẫn tin tưởng xem Gerrard là nhân tố chính trong hàng tiền vệ “kim cương” của Liverpool mà không có sự thay thế xứng đáng nào. Nếu Brendan Rodgers vẫn cứ kiên nhẫn với Gerrard mà không có mang lại sự trẻ trung, chắc chắn hơn cho hàng thủ, thì việc Liverpool sẽ có những trận thua như vậy nữa là khả năng hoàn toàn có thể xảy ra, và giấc mơ vô địch của Liverpool vẫn còn xa vời lắm. Hãy để Gerrard nghỉ ngơi, hãy để mọi người nhớ tới anh như một huyền thoại, chứ không phải là kẻ tội đồ.

 

C.D