02:09, 11/09/2014

Khoảng trống của sao!

Cuối cùng thì Torres cũng ra đi, để lại khoảng trống khó lấp đầy trên…băng ghế dự bị của Chelsea. Đọc câu nói như mỉa mai ấy mà tiếc cho những sự lựa chọn không đúng chỗ, để rồi từ một ngôi sao sân cỏ trở thành người thừa thãi trên băng ghế dự bị của đội bóng...

Cuối cùng thì Torres cũng ra đi, để lại khoảng trống khó lấp đầy trên…băng ghế dự bị của Chelsea. Đọc câu nói như mỉa mai ấy mà tiếc cho những sự lựa chọn không đúng chỗ, để rồi từ một ngôi sao sân cỏ trở thành người thừa thãi trên băng ghế dự bị của đội bóng.

 

Trong thế giới kim tiền của bóng đá hiện đại, người thừa không chỉ có một Torres. Đó còn là một Di Maria bị đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha Real Madrid đẩy tới đẩy lui rồi đẩy về phía Man United khi đã quá thừa mứa những sao cũ lẫn sao mới. Hay như một Fabregas cách đây 3 năm trở nên rất cần thiết, khiến cho một Barca hùng mạnh khi ấy vẫn tìm cách có bằng được anh từ Arsenal sau khi chính họ đã bỏ rơi anh vài năm trước nữa, rồi lại đẩy đi tiền vệ ấy thêm lần nữa đến nước Anh, lần này là Chelsea. Đó còn là một Mata được Man United mua về từ Chelsea mùa trước, nay đang bắt đầu trở thành kẻ thừa thãi ở Old Trafford khi có thông tin cho rằng “Quỷ đỏ” đang có ý định đẩy đi tiền vệ sáng tạo này…

 

Là người thừa của Real Madrid, nhưng Di Maria (bên trái) đang được kỳ vọng đem lại luồng sinh khí mới cho Man United.
Là người thừa của Real Madrid, nhưng Di Maria (bên trái) đang được kỳ vọng đem lại luồng sinh khí mới cho Man United.

 

Và rồi sẽ lại có những người thừa đáng giá triệu đô từ những cuộc mua bán như thế giữa các đội bóng khi những món hàng mua về cùng một vị trí và giẫm chân nhau. Khi Barca mang về Suarez đặt cạnh Messi và Neymar, người ta tự hỏi ngôi sao nào sẽ ngồi ngoài nhìn xem đồng đội đá, hay phải chờ đợi giây phút được vào sân từ băng ghế dự bị, đợi xoay tua, đợi ai đó chấn thương? Ở Chelsea, khi 2 bản hợp đồng mới Costa và Fabregas đang thể hiện phong độ tốt, những người cũ cứ thế mài đũng quần trên băng ghế ngoài đường pitch. Còn ở Man United, với 2 bản hợp đồng Di Maria và Falcao, đội chủ sân Old Trafford đã có được 2 hàng khủng bổ sung trên hàng công vốn đã lắm những cái tên đình đám với Rooney, Van Persie…Đâu chỉ có Mata, nhìn vào 2 bản hợp đồng bom tấn mới của Man United, bỗng dưng người ta thấy thấp thoáng hình ảnh Van Persie với cái chân đau và một hình ảnh có phần mờ nhạt của Rooney.

 

Dĩ nhiên, có một dàn sao là điều tốt cho bất kỳ một đội bóng nào. Nhưng, nhiều sao mà mỗi người mỗi hướng, mà giẫm chân nhau, cạnh tranh nhau để có được chỗ đứng, hay không có sự gắn kết với phần còn lại thì đồng tiền mà đội bóng đó bỏ ra đã không mang lại hiệu quả, nếu không muốn nói là lãng phí. Lãng phí về tiền bạc và nhân tài khi tài năng cùng với sự cống hiến, sự đóng góp của cầu thủ không được thể hiện đúng chỗ.

 

Mặt khác, đào thải cái cũ, tìm kiếm cái mới vốn dĩ là một quy luật sống chứ chẳng phải chỉ tồn tại trên mặt sân cỏ. Thế mới có chuyện người thừa của đội này lắm lúc trở thành cái phao cứu sinh của đội khác, nhưng rồi cũng có lúc những cái phao ấy lại trở thành đồ thừa cho những mục tiêu tiếp theo. Chỉ buồn một nỗi cho những ngôi sao lấp đầy khoảng trống của kẻ khác nhưng rồi có lúc lại rơi vào cô đơn khi không thể lấp đầy khoảng trống của riêng mình.

 

B.T