
Lại thêm một trận đấu nữa Arsenal khiến người hâm mộ thất vọng. Những ai theo dõi các trận đấu của Arsenal từ đầu mùa tới giờ, đặc biệt là trận cầu với Borussia Dortmund vào rạng sáng 17-9 trong khuôn khổ lượt trận đầu tiên vòng bảng Champions League có lẽ đều chung một suy nghĩ: "Giáo sư" Wenger đã già rồi.
Lại thêm một trận đấu nữa Arsenal khiến người hâm mộ thất vọng. Những ai theo dõi các trận đấu của Arsenal từ đầu mùa tới giờ, đặc biệt là trận cầu với Borussia Dortmund vào rạng sáng 17-9 trong khuôn khổ lượt trận đầu tiên vòng bảng Champions League có lẽ đều chung một suy nghĩ: “Giáo sư” Wenger đã già rồi.
Xây dựng đội hình thiếu cân đối
Không thể không công nhận ông Arsene Wenger là một huấn luyện viên giỏi, từ cách đào tạo con người cho đến xây dựng một phong cách bóng đá mang đậm chất Arsenal với lối tấn công quyến rũ. Dưới thời của ông, Arsenal từng là một thế lực của giải Ngoại hạng Anh và cả châu Âu với một đội hình trong mơ” với những cái tên như: Kolo Toure, Ashley Cole, Thierry Henry, Patrick Veira..., trong đó rất nhiều cầu thủ xuất thân từ chính lò đào tạo Arsenal. Từ năm 1996, khi “Giáo sư” lên nắm đội bóng, trong vòng 8 năm, Arsenal 3 lần vô địch giải Ngoại hạng Anh, 4 lần đoạt cúp FA. Nhưng kể từ năm 2005 đến nay, Arsenal chưa nếm mùi vô địch giải Ngoại hạng là gì, hay nói chính xác hơn kể từ khi ông Wenger thực hiện chính sách tiết kiệm, đào tạo cầu thủ trẻ, bán đi những ngôi sao của mình thì Arsenal đã không còn biết đến chức vô địch.
![]() |
| Gánh nặng tuổi tác đã đè lên đôi vai của “Giáo sư” Wenger. |
Có người đã thống kê vui, những cầu thủ rời Arsenal từ năm 2005 tới nay hầu hết đều tìm kiếm được cho mình những chiếc cúp vô địch, và đội hình Arsenal vô địch Ngoại hạng Anh mùa bóng 2003 - 2004 đều đã bị bán sạch. Và hậu quả, đội hình Arsenal giờ trở nên mong manh, thiếu kinh nghiệm, thiếu bản lĩnh, luôn gục ngã ở những giai đoạn, những trận đấu quyết định.
Có lẽ, thời gian chịu đựng cảnh trắng tay đã quá đủ nên những ông chủ của Arsenal muốn thay đổi, “Giáo sư” cũng muốn thay đổi, bằng chứng là mùa trước, Ozil đã về Arsenal với giá kỷ lục của câu lạc bộ, còn mùa này là những cái tên: Alexis Sanchez, Mathieu Debuchy, Calum Chambers... Nhưng, “Giáo sư” dường như đã không có sự sáng suốt cần thiết trong việc cân đối đội hình. Hậu quả là hàng tiền vệ thì chật chội, hàng hậu vệ với sự ra đi của Thomas Vermaelen và Bacary Sagna lại trở nên mong manh khi chỉ có một sự bổ sung là Chambers; hàng tiền đạo sau khi Giroud chấn thương thì chỉ còn lại Sanchez, làm cho Arsenal phải vội vã bổ sung tân binh Welbeck từ Manchester United. Với đội hình không cân đối như vậy, việc Arsenal muốn cạnh tranh ngôi vô địch giải Ngoại hạng Anh hoặc chiếc cúp Champions League danh giá lại càng thêm khó.
Wenger đã già?
Sai lầm cơ bản của Huấn luyện viên Wenger trong trận đấu trước Dortmund đó là đã sử dụng đấu pháp phòng ngự phản công thể hiện qua sơ đồ 4-1-4-1, đấu pháp mà họ đã sử dụng để hạ chính Dortmund 1-0 ngay tại Westfallen mùa trước. Nhưng đó là khi Arsenal còn Vermaelen và Sagna. Nay, hàng thủ của Arsenal đang thiếu hụt nhân sự nghiêm trọng khi Debuchy phải nghỉ 2 tháng, còn Chambers chưa kịp hồi phục để thi đấu, và ông Wenger phải dùng một cầu thủ còn quá non kinh nghiệm như Hector Bellerin đá hậu vệ phải. Hàng tiền vệ 5 người của Arsenal lại không thể áp đảo được hàng tiền vệ to cao giỏi chơi áp sát của Dortmund, và các “pháo thủ” dễ dàng sụp đổ trước những pha phản công với tốc độ cao của Immobile, Aubameyang, Grosskreutz... Trong khi đó, hàng công của Arsenal lại không hoàn thành được nhiệm vụ khi mà Ramsey bị kèm chặt, Sanchez và Welbeck vẫn hoàn toàn vô duyên với khung thành.
Nếu là Wenger của 10 năm trước, có lẽ ông sẽ không phạm phải những sai lầm như vậy, không xây dựng đội hình một cách thiếu cân bằng. Nếu là trước kia, có lẽ ông sẽ không đưa về một Welbeck “chân gỗ” với một cái giá không hề thấp, trong khi đã có một Giroud “chân gỗ”. Khi “Giáo sư” đã già, đã chìm đắm trong “cơn mê” cân đong đo đếm, tiết kiệm từng đồng một trong chừng đó năm, thì sự nhạy bén cũng đã ra đi theo năm tháng. Và cũng có lẽ, Arsenal cần có một luồng sinh khí mới để thay đổi bộ mặt, còn Wenger thì đứng trước ngã ba đường, tự thay đổi mình hoặc phải ra đi. Có lẽ như vậy sẽ tốt cho cả đôi bên hơn là lại để cho người hâm mộ tiếp tục chờ đợi trong vô vọng.
C.D




