11:09, 07/09/2014

Giải quần vợt Mỹ mở rộng 2014: Tre già đã có măng mọc

Thiếu vắng Rafael Nadal do chấn thương, những tưởng trận chung kết Giải quần vợt Mỹ mở rộng 2014 sẽ là sự tái hiện chung kết Wimbledon 2014 giữa bộ đôi Novak Djokovic và Roger Federer.

Thiếu vắng Rafael Nadal do chấn thương, những tưởng trận chung kết Giải quần vợt Mỹ mở rộng 2014 sẽ là sự tái hiện chung kết Wimbledon 2014 giữa bộ đôi Novak Djokovic và Roger Federer. Thế nhưng, không hẹn mà cả hai cùng nhau dừng bước ở bán kết trước 2 tay vợt trẻ đang lên, Kei Nishikori và Marin Cillic vào rạng sáng 7-9.

 


Djokovic hay Federer, đó là câu hỏi người ta đặt ra trước khi diễn ra giải Grand Slam cuối cùng của năm 2014 - giải Giải quần vợt Mỹ mở rộng. Chọn 2 cái tên quen thuộc trên đồng nghĩa người yêu môn quần vợt xác định giải năm nay là cuộc chiến tay đôi của 2 kình địch này, nơi mà tay vợt số 1 thế giới Nadal đã tút lui khỏi giải ngay từ đầu vì chưa bình phục chấn thương; trong khi cục diện của những cái tên còn lại như không đủ sức cạnh tranh với bộ đôi này.


Nhưng người Nhật và người Croatia đã phá tan cái dự đoán đó. Đầu tiên là hạt giống số 10 Kei Nishikori làm nên cú sốc lớn khi loại tay vợt hạt giống số 1 của giải Djokovic ở trận bán kết 1. Xem trận đấu này, người ta không nghĩ tay vợt đến từ xứ sở mặt trời mọc có thể làm nên chuyện cho dù Kei Nishikori giành chiến thắng ở séc 1 với tỉ số 6-4. Bởi séc 2 đã kết thúc một cách chóng vánh với tỉ số 6-1 nghiêng về Djokovic. Nhưng đó lại là tất cả những gì mà Djokovic có thể làm được ở trận này khi anh tiếp tục để thua 2 séc nữa, chấp nhận dừng bước ở bán kết với tỉ số chung cuộc 1-3. Một chiến thắng đáng tự hào hơn cho Nishikori khi mở ra cơ hội lớn cho một tay vợt nam người châu Á giành Grand Slam đầu tiên như tay vợt nữ người Trung Quốc Li Na đã làm được tại giải quần vợt Pháp mở rộng cách đây vài mùa.


Những tưởng việc Djokovic dừng bước sẽ là tin vui cho Federer khi đối thủ lớn cản bước đường của cựu số 1 thế giới đến với giấc mơ danh hiệu Grand Slam thêm lần nữa đã bị loại, thì ở trận bán kết thứ 2 sau đó ít giờ, đến lượt Federer cũng gục ngã theo cách còn tệ hơn với 3 séc thua trắng trước hạt giống số 14 Cillic (3-6, 4-6, 4-6). Đáng tiếc cho Federer khi vẫn tràn đầy tinh thần thi đấu nhưng thể lực một lần nữa lại là lực cản khiến bước đường chiến thắng của anh, mà có vẻ như màn lội ngược dòng ngoạn mục kéo dài 5 séc ở trận tứ kết với Monfils đã khiến anh mất nhiều sức lực và không thể kịp phục hồi trước tay vợt trẻ Cillic. Tiếc cho sự trở lại của tay vợt đã 34 tuổi từ đầu mùa đến giờ với những nỗ lực đáng ghi nhận. Bởi người ta đọc được trong anh ngọn lửa khát khao chiến thắng đến cháy bỏng, ngọn lửa giúp anh đứng vững ở cái tuổi không còn trẻ nữa với 3 lần lọt vào chung kết các giải gần đây, trong đó có 1 chức vô địch. Nhưng ngọn lửa ấy là chưa đủ để Federer với tới danh hiệu Grand Slam lần thứ 18 và xem ra anh vẫn phải chờ đợi trong bối cảnh mình ngày càng có tuổi và yếu dần đi trong lúc các tay vợt trẻ ngày càng trưởng thành và mạnh mẽ hơn.


Người hâm mộ tiếc cho 2 tay vợt thừa mứa danh hiệu đã không đi trọn vẹn các vòng đấu của mình để hẹn gặp nhau ở trận cuối cùng của giải, tái hiện trận chung kết Wimbledon cách đây chưa lâu. Nói vậy để thấy mọi dự đoán và trông chờ của người hâm mộ chỉ là cái bất biến cố hữu trong sự chuyển dịch đến bất ngờ trên mặt sân cứng ở nước Mỹ. Bởi, như là một quy luật tất yếu, tre già thì măng mọc để tạo nên một trận chung kết Grand Slam lần đầu tiên trong nhiều năm qua không có sự góp mặt của 1 trong 4 cái tên quen thuộc gồm Nadal, Federer, Djokovic và Murray. Và làng quần vợt nam thế giới cần những điều tương tự như thế, những tên tuổi mới hơn, trẻ hơn, có thể thay thế sự thống trị của lớp tay vợt đã quá đủ đầy danh hiệu lớn, nhỏ.


B.T