
Những năm gần đây, có vẻ như người hâm mộ bóng đá ngày càng thiếu đi sự kiên nhẫn, ngày càng muốn có chiến thắng càng sớm càng tốt, càng ngày càng khó nuốt trôi thất bại...
Những năm gần đây, có vẻ như người hâm mộ bóng đá ngày càng thiếu đi sự kiên nhẫn, ngày càng muốn có chiến thắng càng sớm càng tốt, càng ngày càng khó nuốt trôi thất bại. Có lẽ đó cũng là lý do khiến cho các ông chủ ngày càng khó tính hơn, số lượng huấn luyện viên mất việc trong mỗi mùa giải cũng ngày một tăng hơn. Rồi đến khi những gì có giá trị lâu dài, truyền thống của đội bóng mất đi, thì lại than thở với nhau, truyền thống của chúng ta đâu?
Cấp đội tuyển thì trong những trận đấu giao hữu vừa qua, khi mà đội tuyển Đức và đội tuyển Hà Lan có những trận thua, người hâm mộ đã vội vã thể hiện ra những ý kiến tiêu cực, thất vọng, thậm chí là yêu cầu thay ngay huấn luyện viên. Họ có nhớ là các cầu thủ Đức và Hà Lan hầu hết vừa mới trải qua một mùa bóng đầy căng thẳng, và một World Cup 2014 cũng mệt mỏi không kém hay không? Đó là chưa nói tới đội tuyển Đức đang trong thời kỳ chuyển giao thế hệ, giữa những cầu thủ đã có tuổi như Per Mertesacker, Philipp Lahm giã từ đội tuyển và những cầu thủ trẻ như Grosskreutz, Ginter, Durm… Còn đội tuyển Hà Lan là sự chuyển giao giữa huấn luyện viên Van Gaal và huấn luyện viên Guus Hiddink. Vậy người hâm mộ đã có sự công bằng hay chưa?
![]() |
| Đội tuyển Hà Lan cần thêm thời gian thích ứng dưới thời của Guus Hiddink. |
Nói tới cấp độ câu lạc bộ, chắc phải nhắc tới người hâm mộ của Manchester United (MU). Đúng là MU đã có một mùa giải tồi tệ với vị trí thứ 7 bảng xếp hạng, đúng là mùa giải năm nay MU đã có một sự khởi đầu cũng khá tệ, nhưng có đội bóng nào là đứng ở đỉnh cao vĩnh viễn, có đội bóng nào không có giai đoạn đi xuống ở trên đồ thị hình sin. Cứ nhìn Manchester City (MC) mà xem, MC ở vị trí nào trước khi lọt vào tay tập đoàn Abu Dhabi United, và MC cũng phải mất 5 năm sau khi được rót tiền như nước vào mới leo lên được đỉnh Ngoại hạng Anh. Chelsea cũng là một tấm gương tương tự sau khi lọt vào tay tỉ phú Roman Abramovich. Vậy MU đi vào một chu kỳ mới, có thất bại vài mùa bóng cũng không phải là chuyện gì ghê gớm, trước giờ chưa có. Nhưng người hâm mộ đối với MU, đối với Van Gaal bắt đầu mùa này thua 1 trận hòa 2 trận thì chê trách không hết lời, thắng 1 trận lại ca ngợi lên như là đã vô địch tới nơi thì đã có sự công bằng hay chưa?
Xuống tới cầu thủ, chúng ta có thể lấy Danny Welbeck làm ví dụ, sau khi hoàn thành thương vụ chuyển nhượng từ MU sang Arsenal, rất nhiều người hâm mộ cho ý kiến rất bi quan cứ như là MU đã lụn bại, đã đi xuống khi cho ra đi một “nhân tài” từ lò đào tạo của mình. Đặc biệt những ý kiến bi quan lại càng nhiều hơn khi Danny Welbeck “bất ngờ” ghi được 2 bàn trong trận vòng loại Euro 2016 giữa đội tuyển Anh và đội tuyển Thụy Sỹ. Tới mức mọi người cứ tưởng như là MU đã cho ra đi một chân sút thượng thặng, Arsenal đã được một món hời “kinh khủng” khi đưa Welbeck về. Mà thực tế thì sao, Welbeck chỉ mới ghi được cho MU 24 bàn trong 118 trận sau 3 mùa giải kể từ khi trở về từ Sunderland (mùa giải 2010-11), thuộc hàng “chân gỗ” chân chính. Và trong trận đấu với Borussia Dortmund đã chứng thực điều này, khi mà Welbeck đã phí phạm rất nhiều cơ hội rõ ràng góp phần làm cho Arsenal thất bại 0-2. Vậy Welbeck có xứng đáng với những ý kiến khen ngợi của người hâm mộ MU như vậy không?
Từ cấp độ đội tuyển quốc gia cho tới cá nhân cầu thủ đều cho thấy, là một người hâm mộ chân chính, nên chăng cần phải có sự bình tĩnh nhất định. Khi mà đội tuyển quốc gia, câu lạc bộ, cầu thủ lọt vào giai đoạn khó khăn của mình, cần nhất chính là sự động viên chân thành của người hâm mộ, chứ không phải là những sự đả kích quá đáng, hoặc khen ngợi thổi lên tới trời. Như ông cha ta vẫn có câu "đi đâu mà vội mà vàng, mà vấp phải đá mà quàng phải dây", người hâm mộ cũng không cần phải vội vàng hành động để rồi góp phần làm trầm trọng thêm vấn đề; mà thay vào đó là sự bình tĩnh, cho đội tuyển, câu lạc bộ, cầu thủ thêm thời gian. Hoặc như những cổ động viên chân chính hay nói, yêu là yêu cần chi nhiều lý do, cho dù đó không phải là những nhà vô địch thì người hâm mộ vẫn dành cho họ những tình yêu chân thành, luôn còn mãi với thời gian.
C.D




