12:08, 12/08/2014

Xây đắp niềm tin!

Có vẻ như sau cơn hạn 9 năm không danh hiệu, Arsenal đang dần chạm tay tới những chiếc cúp. Đầu tiên là chiếc cúp FA mùa giải qua, và mới đây là Siêu cúp nước Anh sau chiến thắng 3-0 trước nhà đương kim vô địch Premier League Man City. Đó  có thể gọi là quả ngọt đầu mùa cho Arsenal, cùng với đó là sự dấy lên tham vọng của thầy trò ông Wenger về một mùa giải mới thành công.

Có vẻ như sau cơn hạn 9 năm không danh hiệu, Arsenal đang dần chạm tay tới những chiếc cúp. Đầu tiên là chiếc cúp FA mùa giải qua, và mới đây là Siêu cúp nước Anh sau chiến thắng 3-0 trước nhà đương kim vô địch Premier League Man City. Đó  có thể gọi là quả ngọt đầu mùa cho Arsenal, cùng với đó là sự dấy lên tham vọng của thầy trò ông Wenger về một mùa giải mới thành công.

 

Nhưng tham vọng là một chuyện, thực tế trước mắt lại là chuyện khác. Bởi chiếc cúp ấy chẳng có gì là quá lớn lao. Bởi ai cũng biết đối thủ của họ - Man City chưa cho thấy sức mạnh thực  sự vì vắng nhiều trụ cột trong trận đấu này. Và đó còn vì người ta chưa thực sự an tâm với đội bóng ấy. Cứ như mùa trước chẳng hạn, đã có những niềm tin được thắp lên mạnh mẽ, đã có thời điểm người ta những tưởng họ có thể làm nên chuyện, nhưng kết cục của họ lại là hình ảnh chật vật giành vị trí thứ tư trên bảng xếp hạng.

 

Dĩ nhiên, cũng phải thừa nhận, sau nhiều năm bán đi nhiều trụ cột, ông Wenger đã từng bước có sự thay đổi trong tư duy cũ kỹ của mình với chính sách thắt lưng buộc bụng. Cụ thể ông đã chịu mở hầu bao để  mang về những cái tên có chất lượng và bước đầu  mang lại hiệu quả. Ozil là một ví dụ. Tiền vệ người Đức đã giúp pháo thủ bay cao trong hơn nửa mùa giải trước. Mùa  này, tính đến thời điểm này, ông đã chi gần 60 triệu bảng để mua về 4 cái tên mới trong kỳ chuyển nhượng mùa hè: Sanchez, Debuchy, Chambers,  Ospina và có thể còn nữa trước khi kỳ chuyển nhượng đóng cửa. Đó có thể coi là một luồng gió đem lại sinh khí mới cho đội bóng thành London.

 

Chỉ là, bấy nhiêu chưa hẳn sẽ là bước chuyển mình thực sự mạnh mẽ mà chỉ là sự xây đắp thêm niềm tin cho đội bóng áo đỏ trắng trước khi Premier League khởi tranh. Bởi ai cũng biết  Premier League là cuộc đua đường trường đầy khắc nghiệt, cần sự ổn định, mà đó lại là điểm yếu của các pháo thủ trẻ nhiều năm qua, nơi niềm tin cứ đắp được bao nhiêu  lại bị đứt đoạn bấy nhiêu. Chiếc cúp FA mùa trước đã là động lực cho Arsene Wenger tiếp tục ở lại Emirates. Nhưng ông cần một chiếc cúp lớn hơn để chứng tỏ rằng đó là sự lựa chọn đúng của ông. Và để làm được điều đó thì các học trò của ông cần nhiều hơn thế. Đó là sự ổn định của Cazorla, Ramsey và Giroud chứ không phải chỉ là những giây phút bùng nổ nhất thời, như trong trận đấu tối qua chẳng hạn. Đó là sự bắt nhịp nhanh và phát huy hiệu quả của những nhân tố mới. Cũng không phải là sự đánh mất mình như Ozil...

 

Vậy nên, với chiếc cúp mới, các pháo thủ hãy cứ xây đắp cho đầy niềm tin trước đã để làm tiền đề trước khi làm cuộc cách mạng thực sự để chạm được chiếc cúp danh giá hơn ở những cuộc đua đường trường, trong bối cảnh các đội bóng cả trong và ngoài nước đang ngày càng trở nên mạnh mẽ hơn.

 

B.T