11:08, 20/08/2014

Căng thẳng ngay từ trận mở màn

Cuối tuần qua đã diễn ra vòng đấu đầu tiên của giải Ngoại hạng Anh mùa giải 2014-2015, và không ngoài dự kiến, giải Ngoại hạng Anh đã diễn ra cực kỳ sôi nổi và căng thẳng ngay từ trận đầu tiên...

Cuối tuần qua đã diễn ra vòng đấu đầu tiên của giải Ngoại hạng Anh mùa giải 2014-2015, và không ngoài dự kiến, giải Ngoại hạng Anh đã diễn ra cực kỳ sôi nổi và căng thẳng ngay từ trận đầu tiên.
 
 
Đội mạnh gặp khó
 

Sự căng thẳng và khốc liệt của giải Ngoại hạng Anh đã thể hiện ngay từ vòng đầu tiên khi mà hầu như không có một trận thắng nào dễ dàng, cho dù là những đội bóng được đánh giá là vượt trội hơn đối thủ nhiều. Bất ngờ lớn nhất trong vòng 1 này có lẽ là trận thua 1-2 của Manchester United trước Swansea. Mùa giải năm trước, Manchester United với sự ra đi của Sir Ferguson cũng đã đụng Swansea ở trận khai mạc, và đã thắng 4-1. Cho nên ở mùa giải này, người hâm mộ cũng rất vững tin Manchester United sẽ có một chiến thắng mở màn trước một Swansea mới có sự chỉ đạo của Garry Monk trong thời gian ngắn và hầu như không có sự bổ sung trong kỳ chuyển nhượng trong khi nhiều trụ cột đã rục rịch ra đi. Trận thua này đã làm cho huấn luyện viên Van Gaal của Manchester United cảm nhận sâu sắc sự thiếu hụt của lực lượng và điểm yếu trong sơ đồ thi đấu của chính mình.

 

David Silva đang có phong độ tốt, góp phần mang lại chiến thắng cho đương kim vô địch Manchester City.
David Silva đang có phong độ tốt, góp phần mang lại chiến thắng cho đương kim vô địch Manchester City.

 

Trong khi đó, một số đội bóng mạnh khác cũng gặp phải rất nhiều khó khăn trong trận đầu ra quân. Tiêu biểu là Liverpool đang đi tìm phương án bù đắp cho chỗ trống của Suarez để lại cùng với Arsenal đã có một loạt bổ sung đáng giá cho hàng công, nhưng đã phải rất chất vật mới chiến thắng được đối thủ bằng những bàn thắng ở những phút cuối của trận đấu. Arsenal phải nhờ đến bàn thắng đầy may mắn của Ramsey ở phút cuối cùng của hiệp 2 mới chiến thắng được Crystal Palace được đánh giá thấp hơn rất nhiều. Liverpool cũng phải tới phút 80 mới có được bàn thắng quyết định chiến thắng của Sturridge trước một Southampton thiếu hụt lực lượng rất nhiều. Hoặc những đội mạnh như Everton hòa 2 – 2 với Leicester City, Tottenham Hotspur thắng 1 – 0 trước West Ham United cho thấy không có quá nhiều sự chênh lệch giữa các đội bóng, cho dù là đối với các đội bóng được đánh giá mạnh hơn.
 
 
Giá trị của ngôi sao
 
 
Điểm sáng của vòng đấu này chính là sự nổi bật của các ngôi sao, cho dù là nằm ở đội thắng hay là đội thua. Tuy Manchester United đã thất trận trước Swansea, nhưng đội trưởng Rooney đã thể hiện phẩm chất ngôi sao của mình bằng một cú ngã người bắt vô lê cực kỳ đẹp mắt gỡ hòa 1-1 và một cú đá phạt dội cột dọc. Hoặc cặp David Silva – Aguero vẫn thể hiện đẳng cấp của mình là đầu tàu của Manchester City khi mỗi người ghi một bàn mang lại trận thắng 2-0 cho Manchester City trước Newcastle. Hoặc cặp Sterling – Sturridge đồng loạt nổ súng chứng tỏ giá trị của chính mình trước Southampton.
 
 
Nhưng nếu nói nổi bật nhất, thì có lẽ là hai tân binh Diego Costa và Cesc Fabregas của Chelsea. Đây là hai cái tên nổi bật mang lại chiến thắng 3 – 1 của Chelsea trước Burnley. Tuy Burnley là một đối thủ yếu, nhưng lại bất ngờ ghi bàn thắng mở tỷ số. Diego Costa vẫn thể hiện một phong độ ghi bàn tốt khi tiếp mạch ghi bàn từ những trận thi đấu giao hữu trước mùa giải bằng bàn thắng san bằng tỉ số. Trong khi đó, Cesc Fabregas chính là chìa khóa mang đến thắng lợi cho Chelsea. Bằng việc để lại dấu giày trong cả ba bàn làm nên chiến thắng, trong đó có pha kiến tạo đẳng cấp giúp Andre Schurrle nâng tỷ số lên 2-1, Cesc Fabregas đã chứng tỏ những lời khen của huấn luyện viên Mourinho dành cho mình đều không phải là những lời nói suông.
 
 
Tuy đây chỉ mới là vòng đầu tiên của một chặng đường rất dài, nhưng nó cũng cho thấy sự canh tranh quyết liệt và tính khắc nghiệt của giải Ngoại hạng Anh. Trong đó, những đội bóng được đầu tư tốt, bài bản và mua cầu thủ giỏi với sự định hướng chính xác đều đã có những chiến thắng đậm đà, tạo tâm lý hưng phấn cho những vòng sau.
 
 
C.D

 

Bảng xếp hạng vòng 1 Ngoại hạng Anh 2014-2015

 

Đội Bóng

Sân nhà

Sân khách

HS/Điểm

TT

CLB

ST

T

H

B

Tg

Th

T

H

B

Tg

Th

HS

Đ

1

 

Chelsea

1

0

0

0

0

0

1

0

0

3

1

3-1

3

2

 

Man City

1

0

0

0

0

0

1

0

0

2

0

2-0

3

3

 

Swansea

1

0

0

0

0

0

1

0

0

2

1

2-1

3

4

 

Arsenal

1

1

0

0

2

1

0

0

0

0

0

2-1

3

5

 

Liverpool

1

1

0

0

2

1

0

0

0

0

0

2-1

3

6

 

Aston Villa

1

0

0

0

0

0

1

0

0

1

0

1-0

3

7

 

Hull

1

0

0

0

0

0

1

0

0

1

0

1-0

3

8

 

Tottenham

1

0

0

0

0

0

1

0

0

1

0

1-0

3

9

 

Everton

1

0

0

0

0

0

0

1

0

2

2

2-2

1

10

 

Sunderland

1

0

0

0

0

0

0

1

0

2

2

2-2

1

11

 

West Brom

1

0

1

0

2

2

0

0

0

0

0

2-2

1

12

 

Leicester

1

0

1

0

2

2

0

0

0

0

0

2-2

1

13

 

Southampton

1

0

0

0

0

0

0

0

1

1

2

1-2

0

14

 

Crystal Palace

1

0

0

0

0

0

0

0

1

1

2

1-2

0

15

 

Man Utd

1

0

0

1

1

2

0

0

0

0

0

1-2

0

16

 

Stoke

1

0

0

1

0

1

0

0

0

0

0

0-1

0

17

 

West Ham

1

0

0

1

0

1

0

0

0

0

0

0-1

0

18

 

QPR

1

0

0

1

0

1

0

0

0

0

0

0-1

0

19

 

Burnley

1

0

0

1

1

3

0

0

0

0

0

1-3

0

20

 

Newcastle

1

0

0

1

0

2

0

0

0

0

0

0-2

0