12:08, 31/08/2014

Thiên nga giữa bầy gà

Có lẽ, thiên nga giữa bầy gà là suy nghĩ của khá nhiều người sau khi xem màn trình diễn ra mắt của Di Maria trong trận Manchester United gặp Burnley thuộc vòng 3 giải Ngoại hạng Anh.

Có lẽ, thiên nga giữa bầy gà là suy nghĩ của khá nhiều người sau khi xem màn trình diễn ra mắt của Di Maria trong trận Manchester United (MU) gặp Burnley thuộc vòng 3 giải Ngoại hạng Anh.


Không thể chối cãi là Di Maria đá rất hay, rất xứng với danh tiếng, đẳng cấp và số tiền MU bỏ ra mua. Anh tranh chấp tay đôi cực tốt, có tốc độ cao, chuyền bóng hay và thi đấu với tinh thần chiến đấu cao. Anh là cầu thủ chơi hay nhất của MU và có lẽ cũng là cầu thủ chơi hay nhất trận và anh chính là một cánh chim thiên nga làm cho người ta không thể rời mắt.

 

Di Maria thi đấu tốt, nhưng vẫn không thể giúp MU có được chiến thắng.


Nhưng có lẽ, điều làm cho Di Maria nổi trội như vậy chính là “nhờ” tập thể những cầu thủ còn lại của MU. Và thật đáng buồn khi mà điều này lại mang theo ý nghĩa tiêu cực. Nếu nói Di Maria như là một cánh thiên nga, thì chúng ta có thể dùng hình ảnh một bầy gà để hình dung phong độ thi đấu của các cầu thủ MU hiện tại. Trước một đối thủ mới lên hạng như Burnley, Evans, Blackett vẫn thi đấu như một cầu thủ hạng 2; Valencia, Fletcher, Young chỉ thi đấu tròn vai; Rooney, Van Persie thiếu cảm giác bóng một cái tệ hại, chỉ còn là cái bóng của chính mình; Mata cũng không khá gì hơn. Với những cầu thủ yếu kém như vậy “làm nền”, việc Di Maria nổi bật cũng là điều “tất lẽ dĩ ngẫu”.


Việc Di Maria bị đau phải ra sân vào phút 70 càng làm cho người ta liên tưởng đến hình ảnh một con thiên nga phải ở giữa một bầy gà, cho dù nó có cố gắng đến đâu cũng không thể thay đổi một thực tế, thiên nga bay được còn gà thì không. Nếu các cầu thủ MU không thay đổi lối chơi, không chơi một cách đầy nhiệt huyết như Di Maria thì sớm hay muộn thiên nga sẽ chẳng buồn bay nữa, vì nó quá lẻ loi. Một phần nào đó, phong độ thi đấu của Mata cũng là minh chứng cho điều này. Mata đã từng thi đấu tốt ở Chelsea, và cũng thi đấu khá tốt ở trong thời gian đầu về MU, nhưng dần, Mata cũng chỉ có thể thi đấu bình bình như những cầu thủ khác, chẳng có gì nổi trội nữa. Đồng thời cũng cho thấy, việc phải có một tiền vệ phòng ngự thu hồi bóng tốt là cấp thiết như thế nào đối với MU, nếu không muốn những tiền vệ công của họ thay nhau chấn thương khi phải cáng đáng thêm phần việc của một tiền vệ phòng ngự.


Một cánh én không thể làm nên mùa xuân, một Di Maria thi đấu xuất sắc cũng không thể kéo lên một tập thể MU yếu kém, không còn tinh thần chiến đấu. Có lẽ việc mà huấn luyện viên Van Gaal nên làm lúc này không chỉ xây dựng một bộ khung phù hợp với sơ đồ 3-4-1-2 của mình, mà còn phải thắp cháy lại ngọn lửa thi đấu đang dần tắt đi của các học trò của mình. Nếu không, e rằng Van Gaal cũng sẽ là David Moyes phiên bản 2 nếu như các cầu thủ vẫn thi đấu một cách tệ hại như vậy.


C.D