04:08, 29/08/2014

Nghịch lý của Wenger?

Cùng với sự cạnh tranh gay gắt trên mặt trận sân cỏ, các đội bóng lớn luôn coi việc mở hầu bao mua về các tiền đạo xuất sắc để mở ra nhiều chân trời cơ hội cho mình..

Cùng với sự cạnh tranh gay gắt trên mặt trận sân cỏ, các đội bóng lớn luôn coi việc mở hầu bao mua về các tiền đạo xuất sắc để mở ra nhiều chân trời cơ hội cho mình. Thậm chí, ngay khi họ đã là một đội bóng xuất sắc hay thừa mứa tiền đạo thì vẫn tìm cách chiêu mộ thêm các chân sút cho thêm náo nhiệt, cũng là thêm những lựa chọn trong đội hình. Real Madrid là một ví dụ điển hình. Nhà đương kim vô địch Champions League đã quá thừa với những cái tên trên hàng công như Ronaldo, Bale, Benzema, Khedira... nhưng họ vẫn bỏ ra khoản chi khủng để mua về James Rodriguez, Toni Kroos. Barca có một Messi xuất sắc vẫn cần thêm một Suarez xuất sắc khác. Hay Chelsea cũng đã cuỗm được Costa từ Atletico Madrid. Nói vậy để thấy, việc có trong tay những tiền đạo xuất sắc sẽ mang đến cơ hội thành công lớn hơn cho các đội bóng, như kiểu của Ronaldo ở Real, Messi ở Barca, hay Suarez mang lai suất dự cúp châu Âu cho Liverpool ở mùa giải qua.

 

Lập luận như thế để thấy cái nghịch lý của Wenger ở đội bóng Arsenal. Đôi lúc người ta tự hỏi, mùa giải năm ngoái, nếu vẫn còn Van Persie hay có trong tay một tiền đạo tầm cỡ Suarez, có lẽ họ đã làm nên chuyện lớn hơn là chiếc cúp FA. Đó là một mùa mà đội bóng thành London chỉ có một Giroud là tiền đạo thực thụ, một mùa mà họ bay cao một cách nửa vời bằng các tiền vệ Ramsey, Ozil. Bản hợp đồng bom tấn của ông Wenger mùa trước cũng là một tiền vệ sáng tạo - Ozil. Năm nay thì sao? Wenger đã mang về 4 cái tên trong kỳ chuyển nhượng mùa hè, nhưng chỉ có 1 tiền đạo có chút đẳng cấp là Sanchez. Như thế vẫn là chưa đủ cho một đội bóng muốn vươn tới những tham vọng to lớn hơn. Thì hãy xem tình cảnh hiện nay của Arsenal, họ vẫn phải dựa vào 2 cái tên quen thuộc là Giroud, Ramsey. Và cứ như thông tin Giroud phải nghỉ 4 tháng vì chấn thương thì ông Wenger chẳng còn lựa chọn  nào khác trên hàng công ngoài Sanchez, như kiểu ở trận lược về vòng sơ loại Champions League vừa qua. Và cho dù tiền đạo người Chile đã khai hỏa với bàn thắng đầu tiên, qua đó đưa pháo thủ giành vé vào vòng bảng thì cũng không có nghĩa ông Wenger không cần sắm thêm tiền đạo.

 

 

Nói vậy là bởi trong tình cảnh phải mất Giroud, vị giáo sư người Pháp vẫn nhấn mạnh nên tin dùng những lựa chọn hiện có thay vì lao đầu vào thị trường chuyển nhượng. Có vẻ như cái đầu bảo thủ của ông vẫn chưa thông thoáng cho lắm. Bởi, trong 4 đội bóng nhiều tham vọng ở Premier League, thì Chelsea, Man City đã cho thấy sự khá ổn định ngay từ đầu mùa. Man United có thể còn chút lận đận, nhưng có thể chỉ là những trục trặc ban đầu với người mới Van Gaal trong việc bố trí đội hình chưa hợp lý. Chưa kể, Man United mới chiêu mộ cái tên Di Maria từ Real cho tham vọng trở lại sau một mùa bết bát. Còn Arsenal vẫn cho thấy sự phập phù và có phần chắp vá với những chấn thương, mà nếu không có sự bổ sung trên hàng công thì khó có thể trụ vững trong những cuộc đua đường trường. Nói chi đâu xa, chỉ mới qua 4 trận đấu gặp những đối thủ thường thường bậc trung, họ còn thi đấu đầy chật vật thì nói chi đến chuyện gặp các đội bóng mạnh thực thụ. Cứ như mùa giải qua là một ví dụ, Arsenal hầu như không thắng nổi 4 “ông kẹ” ở Premier League, thậm chí còn bị quần cho tơi tả như trận thảm bại trước Man City chẳng hạn. Chưa hết, theo kết quả bốc thăm vòng bảng Champions League rạng sáng 29-8, Arsenal nằm ở bảng đấu khá ngang cơ với các đối thủ cùng bảng như Dormund, Galatasaray và Anderlecht. Vì thế sự chuẩn bị kỹ lưỡng, trong đó có vấn đề lực lượng trên hàng công sẽ giúp họ có đủ sức chia lửa trên các trận tuyến khác nhau.

 

Hẳn nhiên, như lời ông Wenger nói, không hẳn cứ mua cầu thủ là có thể giải quyết được chuyện, mà còn phải cần đến huấn luyện viên. Nhưng huấn luyện viên cũng chỉ có thể giải quyết được chuyện của đội bóng khi trong tay có dàn cầu thủ đủ đông và đủ mạnh.

 

B.T