09:08, 03/08/2014

International Champions Cup 2014: MU gặp Liverpool ở trận chung kết

Rạng sáng 3-8 đã diễn ra 4 trận của lượt đấu cuối cùng trong khuôn khổ giải International Champions Cup 2014 (ICC 2014). Và 2 cái tên có mặt ở trận chung kết đều là những đội bóng của Anh...

Rạng sáng 3-8 đã diễn ra 4 trận của lượt đấu cuối cùng trong khuôn khổ giải International Champions Cup 2014 (ICC 2014). Và 2 cái tên có mặt ở trận chung kết đều là những đội bóng của Anh...


Inter Milan - AS Roma: 2-0 – Sự tỏa sáng của hàng thủ


Hai đội ra sân đều có cơ hội giành được ngôi đầu bảng nếu chiến thắng, đồng thời Manchester United thất thủ trước Real Madrid. Chính vì vậy cả hai đội đều sử dụng đội hình mạnh nhất và thi đấu với quyết tâm cao. Vì đây là hai đội bóng đều thuộc nước Italia, đã quá quen thuộc với phong cách thi đấu của nhau, cho nên trận đấu diễn ra với một khởi đầu khá thận trọng và cân bằng.


Sau gần như cả một hiệp 1 cân bằng, hai đội đều lâm vào thế giằng co với cơ hội chia đều cho hai bên, thì đã xuất hiện sự tỏa sáng của một người cũ của Manchester United, Nemanja Vidic đã thay đổi cục diện trận đấu. Nemanja Vidic chuyển từ Manchester United qua thi đấu cho Inter Milan mùa này đã thể hiện những gì tinh túy nhất của anh khi còn ở Manchester United, đó là công thủ toàn diện. Ngoài việc chỉ huy hàng phòng thủ thi đấu vững chắc trước các cầu thủ tiền đạo của AS Roma, thì vào phút thứ 45+1, trong một pha tham gia tấn công, đã thể hiện sở trường bằng một quả đánh đầu cực khó tung lưới AS Roma, mở tỉ số của trận đấu.


Có được bàn thắng, Inter Milan thi đấu hưng phấn hơn, liên tục có những pha uy hiếp khung thành AS Roma vào hiệp 2, nhưng phải đợi tới sự tỏa sáng của một hậu vệ khác, đó là cầu thủ người Nhật Yuto Nagatomo thì Inter Milan đã mới có bàn thắng quyết định trận đấu, nâng tỉ số lên 2-0. Với trận thắng này, Inter Milan có 6 điểm tạm thời dẫn đầu bảng A trong khi chờ đợi kết quả của trận Manchester United - Real Madrid diễn ra sau đó 3 tiếng.


Olympiakos - Manchester City: 0-0 (5-4 luân lưu) – Rượt đuổi tỉ số


Do cả 2 đội đều có thành tích thi đấu 1 thắng 1 thua, phải thắng trận này mới có hy vọng cạnh tranh vị trí đầu bảng B với Liverpool, cũng là chiếc vé thứ 2 vào trận chung kết giải ICC 2014. Vì vậy, 2 đội nhập cuộc với quyết tâm khá cao, đều sử dụng lối đá tấn công để giải quyết trận đấu.


Với một thế trận đôi công, Manchester City đã có sự nhập cuộc tốt hơn, bằng vào hàng tiền vệ rất mạnh của mình, Manchester City đã có sự đè ép nhất định ở trong nửa đầu hiệp 1, tạo nên rất nhiều pha tấn công liên tục với nhiều cơ hội ngon ăn được đặt trước mũi giày của Nasri, Jovetic, Dzeko… Và một cơ hội như thế đã được Jovetic chuyển thành bàn thắng. Nhưng ngay sau đó 2 phút, chỉ với một pha lơ là trong khâu phòng ngự do dư âm của bàn thắng, Olympiakos đã ghi bàn gỡ hòa, mở ra cuộc rượt đuổi tỉ số ở hiệp 2. Với tỉ số hòa 2-2, hai đội phải phân định thắng thua bằng những loạt luân lưu, Manchester City đã thiếu may mắn hơn khi thua Olympiakos với tỉ số luân lưu là 4-5. Đây là trận thua luân lưu thứ 2 của Manchester City tại giải ICC 2014 (trận trước là thua trước Liverpool). Với kết quả này, Liverpool đã chắc suất vào chung kết ICC 2014 bất kể kết quả trận Liverpool - AC Milan diễn ra sau đó.


Manchester United - Real Madrid: 3-1 – Như siêu kinh điển


Đây có thể nói là trận đấu được mong chờ nhất của khán giả Mỹ tại giải ICC 2014, khi mà lượng fan hâm mộ của hai câu lạc bộ này tại Mỹ là rất nhiều. Bằng chứng là sân vận động tổ chức trận đấu đã kín không còn một chỗ trống, và lượng người xem trên truyền hình đạt tới con số kỷ lục cho một trận đấu bóng đá, vốn là một môn thể thao không phải là được ưa chuộng nhất tại Mỹ. Đây cũng là trận đấu quyết định chiếc vé vào thi đấu trận chung kết, đội nào thắng sẽ giành được chiếc vé này. Do đó, ngay từ khi trận đấu bắt đầu, hai đội bóng đã đẩy cao đội hình tấn công nhằm tìm kiếm bàn thắng sớm.

 

Chicharito ghi bàn ấn định chiến thắng 3-1 cho MU.


Trong trận đấu này, huấn luyện viên Van Gaal vẫn sử dụng sơ đồ 3-5-2 như trận với Inter Milan, với hai cánh là Asley Young và Valencia, hai tiền đạo là Rooney và Welbeck với Mata hộ công, Herrera - Fletcher tiếp tục án ngữ ở khu trung tuyến. Có thể nói, sơ đồ này đã được các cầu thủ Manchester United vận hành một cách nhuần nhuyễn, đầy tính kết dính, một phần nào đó đã thể hiện lại hình ảnh của một Manchester United thời kỳ đỉnh cao. Hiệp 1 là hiệp thi đấu của Asley Young, khi anh đã thi đấu cực hay và ghi được 2 bàn thắng vào lưới của Real Madrid.


Trái ngược lại với Manchester United, các cầu thủ Real Madrid đã thể hiện một phong độ thi đấu rất kém, thi đấu rời rạc, thiếu quyết tâm. Có lẽ do các cầu thủ của Real Madrid vẫn chưa khôi phục lại thể lực, phong độ thi đấu sau một mùa giải phải chinh chiến quá nhiều mặt trận như giải vô địch quốc gia, Champion League và World Cup 2014. Tuy có được một bàn ở hiệp 1 từ pha đá phạt 11m của Bale, Real Madrid vẫn bị Manchester United ghi thêm một bàn nữa vào hiệp 2 với pha lập công của Chicharito. Thất trận 3-1, Real Madrid đã có một giải ICC 2014 thi đấu khá thất vọng với 2 trận thua, phải nhường chiếc vé vào vòng chung kết ICC 2014 cho Manchester United.


Liverpool - AC Milan: 2-0 – Trận đấu mang tính chất thủ tục


Đây chỉ là trận thi đấu thủ tục đối với Liverpool, khi mà cho dù Liverpool có thua trận này thì đội bóng cũng có 5 điểm, vẫn xếp trên Olympiakos do hơn ở thành tích đối đầu. Còn  AC Milan sau 2 trận thảm bại, thì trận đấu này cũng chỉ mang tính chất thủ tục, danh dự là chính. Với tính chất của trận đấu như thế, các cầu thủ của hai đội đều nhập cuộc một cách chậm rãi, không có vội vã tấn công mà đá chắc ở khu vực giữa sân, tìm kiếm cơ hội xâm nhập vào vòng cấm địa.

 

Liverpool sẽ gặp MU ở trận chung kết International Champions Cup 2014


Đây có thể nói là trận đấu để cả 2 huấn luyện viên Filippo Inzaghi và Brendan Rodgers thử nghiệm đội hình và các cầu thủ trẻ. Những cái tên được đưa ra sân của hai đội có khá nhiều là các cầu thủ trẻ, còn khá lạ tai với người hâm mộ như Mignolet, Kelly, Coates, Suso, Can, Ibe… của Liverpool hoặc Abbiati, Bonera, Rami, De Sciglio, Cristante… của AC Milan. Liverpool tuy thi đấu khá nhàn nhã, không gắng sức, nhưng trước một AC Milan vẫn thi đấu một cách quá đơn điệu trong cách thức tấn công thì hai bàn thắng của Joe Allen trong hiệp 1 và của Suso ở phút cuối của hiệp 2 đã cho thấy sự vượt trội về đội hình giữa 2 đội bóng, dù cho Liverpool đã cất các cầu thủ chủ chốt như Gerrard, Coutinho, Sturridge ở trên băng ghế dự bị, chỉ đưa vào sân ở phút 60 khi trận đấu đã gần như được định đoạt.


Vào 7 giờ sáng (giờ Việt Nam) ngày 5-8, trận chung kết ICC 2014 sẽ diễn ra giữa nội bộ của các đội bóng Anh: Liverpool gặp Manchester United. Đây là 2 đội bóng đầy duyên nợ của Giải Ngoại hạng Anh nên hứa hẹn một trận chung kết đầy máu lửa, sẽ là cái kết đẹp của giải International Champions Cup năm nay.


C.D