11:08, 20/08/2014

Đắt… xắt ra miếng!

Có lẽ hiện nay 2 huấn luyện viên Mourinho và Pellegrini đang rất hể hả với điều này, bởi vì những cầu thủ mà họ mua về đều đang thể hiện họ hoàn toàn xứng đáng với đồng tiền mà câu lạc bộ bỏ ra, và mang lại chiến thắng cho đội bóng.

Có lẽ hiện nay 2 huấn luyện viên Mourinho và Pellegrini đang rất hể hả với điều này, bởi vì những cầu thủ mà họ mua về đều đang thể hiện họ hoàn toàn xứng đáng với đồng tiền mà câu lạc bộ bỏ ra, và mang lại chiến thắng cho đội bóng.
 

Mourinho “mía ngọt đánh cả cụm”, bứng nguyên bộ ba Thibaut Courtois, Diego Costa, Filipe Luiz của Atletico Madrid và “giải cứu” Cesc Fabregas từ Barcelona. Và chính những cầu thủ này đã đóng vai trò chính trong những chiến thắng giao hữu trước mùa giải và chiến thắng trong đầu tiên của giải Ngoại hạng Anh mùa giải mới. Tuy chỉ mới là khởi đầu, nhưng mà nó cũng phần nào cho thấy số tiền xấp xỉ 150 triệu USD đã chi ra trong kỳ chuyển nhượng Hè vừa rồi là “đáng đồng tiền bát gạo”.

 

Fabregas đã không phụ kỳ vọng của huấn luyện viên Mourinho khi đưa anh về với sân Stamford Bridge.
Fabregas đã không phụ kỳ vọng của huấn luyện viên Mourinho khi đưa anh về với sân Stamford Bridge.

 

Cũng không chịu thua kém Mourinho, Pellegrini đã thể hiện độ “cáo” của mình khi cũng đưa về nguyên cặp ngôi sao phòng thủ Fernando - Mangala của Porto với giá trị xấp xỉ trên 70 triệu USD. Ít mà chất lượng, điều này đã chứng minh khi Fernando chính là một trong những cầu thủ xuất sắc nhất trong trận thắng đầu tay của Manchester City trước Newcastle.
 
 
Mua được cầu thủ phù hợp, chất lượng, cho dù là với giá cao, nhưng nó xứng đáng với giá trị mà cầu thủ đó mang lại, thì vẫn tốt hơn rất nhiều khi mua cầu thủ về mà họ lại không thể hiện được khả năng, không phù hợp với đội bóng, chỉ có thể mài đũng quần nơi ghế dự bị, thì đó có thể được xem là “vứt tiền qua cửa sổ” không hơn không kém. Những tấm gương như vậy cũng không phải là thiếu, ví dụ như Liverpool trong kì chuyển nhượng mang về tới 8 cái tên mới, Arsenal cũng không ít hơn 5 cái tên mới, hoặc Manchester United với 2 hợp đồng bom tấn đình đám. Nhưng khi vào mùa giải, những cái tên mới đó vẫn không có đóng góp gì nhiều cho câu lạc bộ, mà câu lạc bộ vẫn phải dựa vào những người cũ để tìm kiếm chiến thắng.
 
 
Chuyện đắt… nhưng vẫn không xắt ra được miếng nào, cũng không phải là hiếm. Điều đó phụ thuộc vào con mắt tinh tường của huấn luyện viên và hệ thống tìm kiếm nhân tài của câu lạc bộ. Tìm được cầu thủ phù hợp với tư duy chiến thuật, vị trí, có thể giúp câu lạc bộ đi đến chiến thắng, thì đắt vẫn phải mua về, vì giá trị cầu thủ đó mang lại sẽ còn hơn cả số tiền mà câu lạc bộ bỏ ra đưa cầu thủ đó về. Đồng thời, điều đó cũng thể hiện giá trị của huấn luyện viên và quyết tâm của câu lạc bộ đối với mục tiêu đề ra. Không phải là huấn luyện viên nào cũng có thể làm tốt được, và câu lạc bộ nào cứ vung tiền ra là có thể làm tốt được.
 
 
C.D