
7 giờ ngày 5-8-2014, đã diễn ra trận chung kết giải International Champions Cup 2014 (ICC 2014) giữa hai câu lạc bộ Manchester United và Liverpool. Đây là hai câu lạc bộ đầy duyên nợ của nước Anh, những sự đối đấu giữa hai đội bóng này luôn có sự kịch tính nhất định.
7 giờ ngày 5-8-2014, đã diễn ra trận chung kết giải International Champions Cup 2014 (ICC 2014) giữa hai câu lạc bộ Manchester United và Liverpool. Đây là hai câu lạc bộ đầy duyên nợ của nước Anh, những sự đối đấu giữa hai đội bóng này luôn có sự kịch tính nhất định. Cho nên, tuy đây là một giải đấu giao hữu, thì trận chung kết giữa hai đội vẫn hứa hẹn là một trận đấu hay.
Manchester United – Quỷ đỏ hồi sinh
Ra quân với đội hình mạnh nhất hiện tại, đó là đội hình 3-5-2 ưa thích của huấn luyện viên Van Gaal với hàng phòng thủ 3 người Smalling, Phil Jones, Evans, hai cánh là Asley Young và Valencia, ở giữa là Herrera và Fletcher, hàng công với hai mũi nhọn Rooney và Chicharito với Mata hộ công. Manchester United với hàng tiền vệ 5 người đã chơi đầy cố gắng, chủ động đẩy nhanh tốc độ trận đấu nhằm chiếm giữa khu trung tuyến, kiểm soát thế trận.
Đối mặt với một hàng công giàu tốc độ và kỹ thuật của Liverpool, hàng thủ 3 người của Manchester United đã đối mặt với những thử thách thực sự và đã để lộ ra những điểm yếu chết người. Hàng hậu vệ của Manchester United tuy vượt trội về thể hình, chiều cao nhưng lại thiếu tốc độ, quá lóng ngóng trước những cầu thủ có kỹ thuật và tốc độ vượt trội như Coutinho, Sterling và pha phạm lỗi dẫn tới quả 11m của Phil Jones là hệ quả của những pha hụt hơi trước những pha bắt tốc độ của Sterling, và Gerrard không bỏ qua những cơ hội như vậy để mở tỉ số của trận đấu.
Sang hiệp 2, với sự chấn chỉnh lại hàng phòng thủ, các cầu thủ Manchester United đã chơi khởi sắc hơn và đã lấy lại thế trận sau khi hàng thủ đã vững hơn. Với một hàng công chất lượng và sự tỏa sáng của Luke Shaw (vào thay cho Valencia bị chấn thương) và Herrera, Manchester United đã liên tiếp ghi 2 bàn trong vòng 3 phút nhờ công của Rooney và Mata. Sau khi vươn lên dẫn trước, các cầu thủ Manchester United đã chủ động đá chậm lại, tổ chức đá phòng thủ phản công và bàn thắng của cầu thủ vào thay người Lingard ở phút 88 trong một pha phản công nhanh đã đến như một điều hiển nhiên.
Tuy đã chiến thắng, giành được chức vô địch ICC 2014, nhưng Manchester United đã lộ ra điểm yếu khá lớn ở hàng phòng thủ, đặc biệt ở là khâu trung vệ. Để vận hành tốt sơ đồ 3-5-2 của huấn luyện viên Van Gaal, Manchester United cần có những cầu thủ đá trung vệ thực sự vững chắc. Thị trường chuyển nhượng vẫn còn mở cửa trong thời gian khá dài, việc mang về những trung vệ xuất sắc là điều mà Van Gaal cần phải làm trong thời gian tới.
![]() |
| Wayne Rooney góp công lớn giúp Manchester United đánh bại Liverpool. |
Liverpool – Khoảng trống của Suarez để lại
Tương tự với Manchester United, huấn luyện viên Brendan Rodgers cũng cho Liverpool ra sân với đội hình mạnh nhất chơi với sơ đồ 4-3-3, hàng thủ bốn người Kelly, Johnson, Skrtel, Sakho, hàng tiền vệ với 3 cái tên quen thuộc Gerrard, Allen và Henderson, hàng công là Coutinho, Lambert, Sterling. Từ sau khi Suarez chuyển qua thi đấu cho câu lạc bộ Barcelona, cái tên nổi bật nhất trên hàng công của Liverpool đó là Sterling, anh cũng mong muốn được chơi như một số 10, là cầu thủ chủ chốt trên hàng công của Liverpool. Đây có thể nói là trận đấu để chứng tỏ giá trị bản thân của Sterling.
Với một hàng tiền vệ năng động và một hàng công giàu tốc độ và kỹ thuật, sau khi chống đỡ loạt đòn phủ đầu của các cầu thủ Manchester United, những Coutinho, Sterling, Henderson thay nhau sử dụng tốc độ thọc sâu vào hai biên quấy nhiễu hàng phòng thủ Manchester United. Và một pha trong đó, Sterling đã có được một pha phạt đền mang về bàn thắng mở tỉ số cho các cầu thủ Liverpool.
Đáng tiếc vào hiệp 2, Liverpool đã không giữ vững được thế tấn công và phòng thủ như ở hiệp 1. Có cảm giác như hàng tiền vệ của Liverpool đã có phần hụt hơi sau một hiệp thi đấu hưng phấn, Gerrard, Allen đã không còn giữ được thể lực mà Henderson thì quá ham tấn công để lại những khoảng trống sau lưng. Đối mặt với hàng công cực mạnh của Manchester United, những sơ hở đó đã phải trả giá bằng 2 bàn thua liên tiếp đẩy Liverpool vào thế phải rượt đuổi tỉ số. Và lúc này, khi mà thể lực đi xuống, Sterling đã không còn sự sắc bén như ở hiệp 1 thì khoảng trống mà Suarez đã thể hiện rõ hơn bao giờ hết.
Thiếu Suarez, hàng công của hiện tại hoàn toàn không có tiền đạo mũi nhọn, trong 3 tiền đạo của Liverpool, Lambert là trung phong cắm thuần túy, chỉ mạnh ở khâu làm tường nhả bóng cho tiền đạo khác dứt điểm. Hai người còn lại Coutinho, Sterling và thậm chí là Ibe ở trên ghế dự bị đều có cách đá tương tự nhau, mang hơi hướng của tiền đạo cánh chứ không phải là một tiền đạo cắm thuần túy, một sát thủ thực sự ở trong vòng cấm địa. Bằng chứng rõ ràng nhất là khi Sterling xuống sức, Coutinho bị bắt bài kèm chặt, Ibe vào sân đá cứ như là cả đội bóng chỉ có một mình mình thì Liverpool lâm vào tình trạng không có chân sút có thể ghi bàn, các tiền đạo chỉ chuyền lòng vòng ở bên ngoài vòng cấm địa rồi mất bóng mà không có một cái đích cụ thể đáng tin tưởng để chuyền bóng.
Tuy thất bại trong một giải giao hữu chưa nói lên được nhiều điều, nhưng Liverpool vừa qua trên thị trường chuyển nhượng đã đưa về khá nhiều cái tên, nhưng chưa có cái tên nào xứng đáng với sự kỳ vọng, điều này hoàn toàn trái ngược lại với Manchester United khi mà hai tân binh Luke Shaw và Herrera đều thi đấu xuất sắc. Điều cấp thiết nhất hiện nay của Liverpool, đó là tìm được một chân sút có thể khỏa lấp đi được khoảng trống mà Suarez đã để lại trên hàng công của Liverpool. Đây có thể nói là điểm sống còn của Liverpool trước khi mùa giải mới bắt đầu, nếu vẫn muốn theo đuổi những giấc mơ vô địch.
C.D





