
Giải Guinness International Champions Cup 2014 (hay gọi tắt là ICC 2014) đã đi được nửa chặng đường, và nó hoàn toàn xứng danh là giải bóng đá giao hữu hấp dẫn hàng đầu với nhiều bàn thắng đẹp mắt.
Giải Guinness International Champions Cup 2014 (hay gọi tắt là ICC 2014) đã đi được nửa chặng đường, và nó hoàn toàn xứng danh là giải bóng đá giao hữu hấp dẫn hàng đầu với nhiều bàn thắng đẹp mắt. Đồng thời nó cũng là mảnh đất để các huấn luyện viên của 8 đội bóng hàng đầu thế giới này thử nghiệm cầu thủ, đội hình trước khi bước vào một mùa giải mới.
Nhiều bàn thắng
Số lượng bàn thắng chính là một đặc trưng của một giải giao hữu bởi vì tính chất không có sự cạnh tranh quá khốc liệt của nó. Có khá nhiều trận đấu kết thúc với tỷ số cao, nhất là khi xét trên chất lượng của 8 đội tham gia giải lần này chỉ có Olympiakos là tương đối không nổi tiếng bằng 7 đội còn lại. Có thể nói 8 đội này đã là những đội bóng xuất sắc nhất đại diện cho nền bóng đá châu Âu, hầu như đã là một giải Champions League thu nhỏ. Vì vậy, số lượng bàn thắng cao đến như vậy cũng một phần nào thể hiện sự chưa hoàn thiện trong chiến thuật thi đấu cũng như sự đồng đều trong đội hình của các đội. Trong đó, đội bóng nhận nhiều trận thua nhất là AC Milan với 2 trận thua đều có tỉ số đậm (thua 0-3 trước Olympiakos, 1-5 trước Manchester City).
Louis Van Gaal với những chiến thắng liền mạch
Huấn luyện viên Louis Van Gaal sau một mùa hè thành công với đội tuyển Hà Lan tại vòng chung kết World Cup 2014, đã nhanh chóng bắt tay vào xây dựng đội hình của Manchester United trong mùa giải 2014 này. Với 2 hợp đồng “bom tấn” là tiền vệ Ander Herrera và hậu vệ Luke Shaw cùng với dàn cầu thủ của Manchester United hiện tại, Van Gaal đã sử dụng sơ đồ sơ đồ 3-4-3 và biến thể 3-5-2. Đây là một sơ đồ có thể tận dụng một cách linh hoạt hàng công “hạng nặng” của Manchester United khi vào mùa giải với 2 tiền đạo là Van Persie, Rooney và Mata, Kagawa đá hộ công.
|
Manchester United đang có bước chạy đã rất tốt tại giải ICC 2014. |
Tại giải ICC 2014, Manchester United đã liền mạch 2 trận thắng trước các đối thủ AS Roma và Inter Milan (nếu tính cả trận giao hữu với câu lạc bộ LA Galaxy của Mỹ thì Manchester United đã có 3 chiến thắng liên tục). Sau thất bại đáng tiếc của Real Madrid trước AS Roma , Manchester United đang đà băng băng tới trận chung kết. Nhưng thông qua những bàn thua cũng đã lộ rõ điểm yếu của Manchester United ở hàng thủ. Sự ra đi của Vidic, Ferdinand, Evra đã để lại những lỗ hổng chưa thể bù đắp khi mà hàng thủ của Manchester United hiện nay chỉ có Phil Jones, Evans, Luke Shaw là mang lại sự yên tâm. Sự bổ sung hậu vệ cùng các cầu thủ chạy cánh là điều không thể không làm đối với Van Gaal nếu như ông muốn hoàn thiện sơ đồ chiến thuật ưa thích của ông.
Sự ra mắt đầy chật vật của Filippo Inzaghi
Đối với Filippo Inzaghi, có thể nói là một sự trái ngược hoàn toàn với Louis Van Gaal. Ông về AC Milan thay thế cho Clarence Seedorf để cứu con tàu AC Milan đã muốn đắm, mà trong tay lại không có được nguồn lực tài chính dồi dào như Louis Van Gaal. Khả năng huấn luyện của ông vẫn còn bị đặt một dấu chấm hỏi, khi mà kinh nghiệm dắt lưng chỉ là huấn luyện viên đội trẻ của AC Milan.
Cho tới thời điểm hiện tại, AC Milan chỉ mới có 3 sự bổ sung là thủ môn Michael Agazzi (từ Cagliari), Alex và Jeremy Menez (đều từ PSG). Cả 3 hợp đồng này đều là những chữ kí miễn phí, và dĩ nhiên chất lượng cầu thủ cũng không phải cao. Filippo Inzaghi mang đến ICC 2014 một đội hình với những cái tên hầu như là “lạ hoắc” đối với người hâm mộ, chỉ có 2 cầu thủ có thể tạm xem là ngôi sao như El Shaarawy, Balotelli. Kết quả là AC Milan đá với một phong cách công không ra công, thủ không ra thủ, công không được, thủ cũng chẳng xong. Đá 2 trận, thủng lưới 8 bàn, chỉ ghi được 1 bàn, đó là một kết quả đáng báo động đối với Filippo Inzaghi và AC Milan.
ICC 2014 còn cả một chặng đường, cục diện bảng A sẽ được quyết định thông qua trận Manchester Utd - Real Madrid (3-8), còn ở bảng B với chiến thắng của Liverpool trước Manchester City trên chấm 11m, chiếc vé đầu bảng B sẽ được quyết định qua trận đấu Liverpool - AC Milan (3-8).
C.D


