21:37, 26/03/2026

Những bước chạy "vượt qua bóng tối"

XUÂN THÀNH

Chưa từng nhìn thấy ánh sáng kể từ khi ra đời, nhưng chị Đậu Hương Giang (phường Nam Nha Trang) lại say mê chạy bộ. Sau 4 năm tập luyện, chị đã chinh phục nhiều giải chạy lớn, đỉnh điểm là cự ly 42km tại VnExpress Marathon Nha Trang 2025. Hành trình ấy chưa dừng lại khi chị sắp góp mặt trên đường đua Giải vô địch quốc gia Marathon - Báo Tiền Phong lần thứ 67 năm 2026 tổ chức tại Nha Trang.

Cảm nhận đời sống trong từng bước chạy 

Từ khi sinh ra, chị Giang (quê xã Quảng Trạch, tỉnh Quảng Trị) đã bị khiếm thị bẩm sinh. Nhưng ngay từ nhỏ, chị đã không để điều đó trói buộc mình quanh sân nhà. 8 tuổi, gia đình gửi chị vào một ngôi trường dành cho người khiếm thị ở Đà Nẵng. Lên cấp 2, chị chuyển sang học hòa nhập cùng các bạn bình thường. Tốt nghiệp THPT, chị thi vào Khoa Âm nhạc truyền thống chuyên ngành đàn tranh, Học viện Âm nhạc Huế. "Vì khiếm thị, tôi phải nỗ lực gấp đôi, gấp ba để vượt qua các kỳ thi", chị Giang kể. Sau khi tốt nghiệp, chị đến Hội An sống bằng nghề biểu diễn nhạc cụ truyền thống tại các nhà hàng, khách sạn một thời gian, rồi chọn định cư ở phố biển Nha Trang từ năm 2012 vì thích thời tiết ở đây.

v
Chị Đậu Hương Giang hoàn thành cự ly 42km ở giải VnExpress Marathon Nha Trang 2025.

Cơ duyên chị đến với môn chạy bộ vào năm 2022, trong một khóa học phát triển bản thân. Nghe thầy giáo và các học viên kể về niềm vui khi chạy bộ, chị Giang đã mạnh dạn bước ra đường tập chạy với sự hỗ trợ của con trai mới 9 tuổi, dù trước đó chị chưa bao giờ đi bộ quá 1km. Càng chạy chị càng mê. Cự ly chạy dài dần theo từng tuần, từng tháng. "Khi chạy, tôi nghe được âm thanh của đời sống, nghe tiếng gió thổi, tiếng chim hót, ngửi được cả hương lúa trổ đòng ven đường. Chưa bao giờ tôi nghĩ chạy bộ lại tuyệt vời đến thế", chị chia sẻ.

Người truyền cảm hứng

Khi biết giải 3 môn phối hợp VinFast Ironman 70.3 Việt Nam tổ chức tại Đà Nẵng vào tháng 5-2023, chị Giang đã mạnh dạn tìm kiếm đồng đội để tham gia. Những đồng đội sáng mắt đảm nhận đạp xe và bơi lội, riêng chị đảm nhận phần chạy bộ 21km. Lần đầu tham gia giải chính thức, lại thi đấu giữa trưa nắng miền Trung như đổ lửa, chị đã hoàn thành đường chạy trong sự ngỡ ngàng của nhiều người. Những tràng vỗ tay vang lên không ngớt khi chị về đích. Hình ảnh người phụ nữ khiếm thị từ Nha Trang kiên cường trên đường đua Ironman sau đó trở thành điều quen thuộc với khán giả yêu thể thao khi chị tiếp tục góp mặt ở Ironman 2024 và 2025 tại Đà Nẵng. "Tôi muốn sự hiện diện của mình trên đường chạy Ironman sẽ truyền cảm hứng đến cộng đồng. Bước chân của tôi thay cho lời nói nếu tôi chạy được thì bạn cũng chạy được", chị Giang chia sẻ. Ở giải Ironman 2025, chị cùng 2 vận động viên khiếm thị khác được Ban tổ chức trao giải "Người truyền cảm hứng".

v
Chị Đậu Hương Giang (ở giữa) cùng các bạn chạy bày tỏ quyết tâm chinh phục Giải vô địch quốc gia Marathon - Báo Tiền Phong lần thứ 67 năm 2026.

Cũng từ năm 2023, chị Giang đều đặn tham gia các giải chạy lớn tại Khánh Hòa, trong đó có giải chạy hưởng ứng Festival Biển Nha Trang 2023 và VnExpress Marathon Nha Trang. Đặc biệt, tại VnExpress Marathon Nha Trang 2025, với sự đồng hành của bạn chạy Nguyễn Đình Cường, chị Giang hoàn thành cự ly 42km với thành tích 6 giờ 13 phút. “Tôi muốn chạy không chỉ để chinh phục đường đua, mà còn để chứng minh cho chính mình và cho cộng đồng rằng, mọi giới hạn đều có thể vượt qua nếu ta kiên trì", chị Giang bày tỏ.

Ngoài các giải lớn, chị còn thường xuyên tham gia những giải chạy gây quỹ từ thiện trên khắp cả nước. Càng chạy chị càng có thêm nhiều bạn bè, trở thành nguồn cảm hứng cho những người xung quanh. "Khi thấy chị Giang hoàn thành 21km ở giải Ironman giữa trưa nắng Đà Nẵng, tôi thật sự khâm phục. Và khi thấy chị chinh phục 42km năm 2025, tôi tự nhủ chị ấy làm được thì mình cũng làm được. Năm nay, tôi quyết tâm đăng ký cự ly 42km tại VnExpress Marathon Nha Trang 2026. Chị Giang đã truyền cảm hứng, nghị lực cho tôi và bạn bè", chị Võ Nữ Huyền Oanh - giáo viên Trường THCS Lương Định Của (phường Tây Nha Trang) chia sẻ.

v
Chị Đậu Hương Giang tập chạy trên đường Trần Phú.

Những ngày này, chị Giang đang tập trung luyện tập chuẩn bị cho cự ly 21km của Giải vô địch quốc gia Marathon - Báo Tiền Phong lần thứ 67 năm 2026. Người đồng hành với chị là anh Trần Vĩnh Phúc - giáo viên Trường THCS Nguyễn Hiền (phường Nam Nha Trang). Cuối tuần, hình ảnh hai người cùng chạy trên đường Trần Phú đã trở nên quen thuộc với người dân và du khách nơi đây. Có lẽ với chị Giang, điều kỳ diệu không nằm ở đôi mắt mà nằm ở đôi chân không bao giờ chịu đứng yên. Bởi thế, tôi muốn gọi những bước chạy của chị là "bước chạy không rào cản".

XUÂN THÀNH