07:06, 04/06/2017

Lời khẳng định sức mạnh của Real Madrid

Cuối cùng thì Real Madrid đã phá giải được "lời nguyền" Champions League khi vô địch trong 2 mùa giải liên tiếp 2015 - 2016 và 2016 - 2017...

Cuối cùng thì Real Madrid đã phá giải được “lời nguyền” Champions League khi vô địch trong 2 mùa giải liên tiếp 2015 - 2016 và 2016 - 2017. Điều đáng nói ở đây đó là thầy trò Huấn luyện viên (HLV) Zinedine Zidane đã lên ngôi một cách hết sức thuyết phục, với tỷ số đậm 4-1 trước Juventus, như một lời khẳng định sức mạnh của một câu lạc bộ đang nắm trong tay 12 chức vô địch Champions League.
 
Real Madrid vô địch Champions League 2016 - 2017. (Ảnh Internet)
Real Madrid vô địch Champions League 2016 - 2017. (Ảnh Internet)
Có thể nói, đây là một trận đấu mà Real Madrid đã “vừa hay lại còn may”. Nói đến may mắn là nói đến 2 bàn thắng đầu. Cú sút của Cristiano Ronaldo và Casemiro đều khẽ chạm chân hậu vệ làm cho độ khó của cú sút tăng lên, làm cho thủ thành Buffon thất bại trong việc cản phá. Gặp may trong cả 2 bàn thắng đầu, đặc biệt trong tình thế phải vất vả chống đỡ sức ép từ Juventus, đây chính là nguồn động viên tinh thần cực kỳ lớn cho các cầu thủ Real Madrid.
 
Dĩ nhiên, nếu Real Madrid chỉ đơn thuần là “ăn may” thì không thể nói họ chiến thắng thuyết phục được. Mà trên thực tế, thầy trò HLV Zidane đã có một trận đấu rất thuyết phục, từ đấu pháp cho đến cá nhân cầu thủ. Zidane đã chứng minh cho cả thế giới thấy những thành công mà ông gặt hái được với Real Madrid không phải là do may mắn, mà chính là từ tài năng huấn luyện. Vẫn với phong cách hết sức thực dụng, luôn tiếp cận trận đấu với sự thận trọng, tôn trọng đối thủ hết mức có thể; nhưng một khi thăm dò được nhược điểm của đối thủ, thì đó lại là một thái cực hết sức tương phản, đó là những đợt tấn công phũ phàng vào điểm yếu của đối phương, kết liễu một cách tàn nhẫn không chút thương tiếc. Và Juventus không hề là ngoại lệ.
 
Hiệp 1 chính là giai đoạn Real Madrid chấp nhận chơi phòng thủ phản công, gồng mình chống đỡ những đợt tấn công của Juventus để thăm dò đối phương. Và sau khi phát hiện nhược điểm nơi tuyến giữa của Juventus, nơi mà khả năng cầm bóng, phát động tấn công, cũng như phòng thủ từ xa đều tỏ ra thua sút các cầu thủ của Real Madrid, thì hiệp 2 phải gọi là “cơn ác mộng” của thầy trò HLV Max Allegri. Với ưu thế hầu như tuyệt đối ở khu vực trung tuyến, cộng thêm khả năng công thủ cực hay của Marcelo ở cánh trái, Real Madrid đã dồn ép các cầu thủ Juventus vào thế chỉ biết phòng ngự một cách bị động, và vào một ngày mà Ronaldo tỏa sáng rực rỡ, bàn thắng chỉ là vấn đề sớm muộn.
 
Không chỉ thành công về mặt chiến thuật, về con người, Real Madrid cũng tỏ ra hết sức vượt trội so với Juventus. Sử dụng Isco chứ không phải Gareth Bale, HLV Zidane đã thể hiện rõ ý đồ khống chế khu vực giữa sân. Và quả nhiên, với kỹ thuật, sức trẻ cũng như khả năng điều phối bóng, Isco đã cùng với Casemiro, Kroos, Modric khống chế khu trung tuyến, hoàn toàn bóp nghẹt bộ đôi tiền vệ trung tâm Pjanic và Khedira của Juventus. Ở đây, sự vượt trội về con người của Real Madrid đã thể hiện một cách rõ ràng, đến Gareth Bale hoặc Kovacic, Morata… đều là những cầu thủ cả châu Âu phải thèm muốn còn phải ngồi dự bị. Trong khi đó, trong tay Allegri chỉ là những Cuadrado, Marchisio, Lemina… thường thường bậc trung, có tung vào sân cũng rất khó có thể xoay chuyển cục diện trận đấu.
 
Ngoài ra, chiến thắng của Real Madrid còn được “tô điểm” bởi những sai lầm của chính bản thân Juventus. Ông Allegri cho các học trò của mình chủ động tấn công ngay từ khi bắt đầu trận đấu, với mục tiêu ghi bàn đưa trận đấu về thế trận phòng ngự phản công sở trường. Nhưng đáng tiếc, Real Madrid lại chủ động phòng ngự quá tốt, phải siêu phẩm của Mandzukic mới ghi bàn được vào lưới của thủ thành Navas. Và kể từ đó, Juventus đã rơi vào cái bẫy mà HLV Zidane đã giăng ra. Các cầu thủ phòng ngự lại tỏ ra quá chậm chạp, thiếu tập trung trong các pha phòng ngự. Trong bàn thắng đầu của Ronaldo, Chiellini đã để Ronaldo tự do không kèm; trong bàn thắng thứ ba, Pjanic lui về hỗ trợ phòng ngự lại lững thững để mặc Ronaldo di chuyển tự do xuyên giữa 2 trung vệ đón bóng dứt điểm. Đấu pháp bị đối phương “bắt bài”, dễ dàng lọt vào cái bẫy được giăng ra, lại không đủ chất quái trong những pha đối đầu, Juventus đã thua “tâm phục khẩu phục”.
 
Cái lắc đầu đầy cay đắng của thủ thành Buffon, ánh mắt thẫn thờ của vị lão tướng đã 40 tuổi này khi bị Ronaldo ghi bàn thứ 3 cho Real Madrid đã cho thấy sự bất lực của Juventus trước một Real Madrid vượt trội về mọi mặt. Chức vô địch Champions League lại một lần nữa vuột khỏi tầm tay của Buffon, và chắc chắn sẽ có rất nhiều người hâm mộ bóng đá chung nỗi đau này với Buffon. Nhưng Real Madrid vốn là như vậy, luôn tàn nhẫn với đối thủ, luôn hướng tới phá vỡ những giới hạn, chinh phục những mốc kỷ lục mới, và chức vô địch Champions League 2016 - 2017, chức vô địch thứ 12 ở sân chơi này là hoàn toàn xứng đáng với thầy trò HLV Zidane.
 
TRẦN KHÁNH