Lặng lẽ trước áp lực dư luận về hiệu suất ghi bàn; lặng lẽ trước thông tin sẽ được tái bán cho Câu lạc bộ cũ Atletico Madrid vào kỳ chuyển nhượng mùa hè này; lặng lẽ trở thành người thừa trên băng ghế dự bị xem đồng đội thi đấu;.....
Lặng lẽ trước áp lực dư luận về hiệu suất ghi bàn; lặng lẽ trước thông tin sẽ được tái bán cho Câu lạc bộ cũ Atletico Madrid vào kỳ chuyển nhượng mùa hè này; lặng lẽ trở thành người thừa trên băng ghế dự bị xem đồng đội thi đấu; và rồi ghi bàn cũng trong lặng lẽ, mới nhất là cú đúp ở trận tứ kết lượt đi Europa League diễn ra rạng sáng qua giữa Chelsea và Rubin Kazan. Những bàn thắng liệu có thể gọi là muộn mằn của Fernando Torres cho Chelsea?!
Muộn mằn vì Chelsea đã cho Torres quá nhiều thời gian, cơ hội để thể hiện, nhưng anh đã không đáp ứng được sự mong đợi, không khẳng định cái giá trị 50 triệu bảng mà câu lạc bộ đã bỏ ra để có được anh từ Liverpool năm 2011. Muộn mằn khi được mua về để cung cấp cho câu lạc bộ cạnh tranh tại Champions League, nhưng với việc im hơi lặng tiếng khá lâu tiền đạo đắt giá ấy lại phải ngồi trên băng ghế dự bị trong đêm cuối cùng họ giành được cúp vào năm ngoái. Còn ở mùa giải này, Chelsea coi như đã thất bại khi 2 mục tiêu lớn đã không còn, chỉ đang cố với vát ở Europa League và FA Cup, trong khi vô địch Champions League và Premier League mới là thứ mà ông chủ người Nga Abramovich nhắm tới. Thế mới có chuyện anh là tiền đạo thường xuyên phải vật lộn trong màu áo đội bóng thành London. Thậm chí, phong độ kém cỏi ấy còn khiến anh mất cả một suất triệu tập vào thi đấu vòng loại World Cup 2014 trong màu áo tuyển Tây Ban Nha như vừa qua.
Và cũng vì thế, ngay cả những phút giây tỏa sáng, như rạng sáng qua chẳng hạn, người ta cũng quên anh rất nhanh sau đó. Bởi, anh như vì sao lâu lâu mới lóe sau một chuỗi trận dài quên cách ghi bàn, có thể kéo đến con số 9, số 11... trận như trong vài năm qua. Để rồi, người ta đã quá quen với hình ảnh anh ngẫu hứng đệm bóng vào lưới đối phương như cái cách để gợi nhớ rằng có 1 cái tên Torres hiện hữu ở Stamford Bridge. Cú đúp rạng sáng qua có phải là như thế trong lần hiếm hoi được đá chính sau 3/4 trận Torres ngồi ghế dự bị, mà như một con số thống kê rằng, đã 385 phút rồi anh mới lại ghi bàn!
Là một tiền đạo thì phải ghi bàn mới có được sự tự tin. Nhưng với cái cách Torres thể hiện thời gian qua, xem ra sự tự tin ấy cũng chẳng tồn tại được lâu.
B.T




