09:01, 03/01/2013

Khi giá trị không được đồng cảm

Ở đời, phàm những gì không còn giá trị, người ta mới bỏ đi. Nhưng Chelsea thì không thế, khi họ đang sẵn sàng dứt bỏ Frank Lampard - một trong những cầu thủ được coi là công thần và có kinh nghiệm nhất của họ khi không ký tiếp hợp đồng mới với tiền vệ này.

Ở đời, phàm những gì không còn giá trị, người ta mới bỏ đi. Nhưng Chelsea thì không thế, khi họ đang sẵn sàng dứt bỏ Frank Lampard - một trong những cầu thủ được coi là công thần và có kinh nghiệm nhất của họ khi không ký tiếp hợp đồng mới với tiền vệ này. Lý do hẳn cũng đơn giản, Lampard đã toan về già ở cái tuổi 34. Điều này trái ngược hẳn với cách làm của ông thầy Ferguson ở đội bóng đang dẫn đầu giải Ngoại hạng Anh là Man United, khi ông vẫn tin dùng những lão tướng nhưng có tầm ảnh hưởng đến đội bóng như Giggs, Scholes... chẳng hạn. Và thực tế, dù không thường xuyên thi đấu, họ vẫn chứng tỏ được giá trị và sự cống hiến nhất định ở mỗi lần ra sân. Hay một đội bóng khác là Arsenal có thời điểm còn mời về tiền đạo Thierry Henry ở tuổi 34 để giúp các cầu thủ trẻ có điểm tựa để trụ vững...

Điều lạ là Chelsea lại hờ hững ngay cả khi Lampard vẫn cho thấy giá trị của mình ở đội bóng, và những trận đấu gần đây cũng cho thấy câu lạc bộ thành London vẫn cần đến tiền vệ đội phó này. Chỉ có điều, hẳn The Blues cũng chẳng ngờ cũ với mình, nhưng lại mới với người. Bằng chứng là Lampard vẫn thu hút sự quan tâm của nhiều đội bóng hàng đầu châu Âu. Sau Man United, Lazio, Inter là cái tên mới nhất bày tỏ mong muốn có anh. Việc các đội đánh tiếng như khẳng định thêm giá trị của lão tướng Lampard, rằng tài năng và kinh nghiệm của anh vẫn còn có đất dụng.

Lampard sẽ đành ra đi một khi Chelsea không còn cần đến anh. Nhưng trong thâm tâm anh vẫn mong lãnh đạo câu lạc bộ giữ chân để được tiếp tục gắn bó với đội bóng và hoàn tất giấc mơ kết thúc sự nghiệp của mình ở Stamford Bridge. Trong bối cảnh đồng tiền chi phối các giá trị trong bóng đá thì sự “chung tình” của Lampard là đáng trân trọng. Vấn đề còn lại chỉ là liệu Chelsea có nhìn ra được điều đó...

B.T