11:08, 05/08/2012

Không gian của kỷ niệm tuổi thơ và tình yêu người mẹ

Câu chuyện đời thường về tuổi thơ, suy nghĩ của một cậu con trai 17 tuổi được ghi lại như những dòng nhật ký. Với ngôn ngữ mang đậm chất teen, tập sách nhỏ “Ngày hôm nay là một món quà” của nhà văn Đào Thị Thanh Tuyền....

Câu chuyện đời thường về tuổi thơ, suy nghĩ của một cậu con trai 17 tuổi được ghi lại như những dòng nhật ký. Với ngôn ngữ mang đậm chất teen, tập sách nhỏ “Ngày hôm nay là một món quà” của nhà văn Đào Thị Thanh Tuyền là một không gian đầy ắp kỷ niệm tuổi thơ và chan chứa tình yêu thương của một người mẹ dành cho con trai mình. Sách dày 127 trang, gồm 10 chương, được Nhà xuất bản Kim Đồng ấn hành vào quý III/2012.

. Những mảnh ghép tuổi teen

Một cậu con trai không thi đậu vào trường chuyên như kỳ vọng của bố mẹ. Đứng trước thất bại đầu đời đó, cậu vẫn giữ được sự tự tin và niềm kiêu hãnh của riêng mình: “Không ai sống trên đời mà không trải qua niềm vui và nỗi buồn, chiến thắng và thất vọng. Tất cả mọi thứ hãy ở phía trước” (Cánh cửa trường chuyên). Một cậu bé băn khoăn vì Cái tên không ấn tượng như những bạn khác. Nhưng qua lời khuyên bảo của mẹ, cậu đã hiểu ra mỗi cái tên được đặt ra đều chứa đựng trong đó tình yêu thương, niềm tin và hy vọng của người thân trong gia đình. Một cậu bé tuổi teen với niềm đam mê beatbox, game và thích sống trong thế giới ảo, nhưng vẫn luôn xúc động trước những câu chuyện kỷ niệm của mẹ; với cái bếp của bà nội; những ký giấy vụn của bà ngoại… Không phải là người sống nội tâm, nhưng cậu bé ấy vẫn giữ cho mình những câu chuyện, những kỷ niệm riêng tư của một thời thơ ấu đã qua; cùng với đó là những suy nghĩ, khát khao hướng về tương lai… 

 Bìa sách “Ngày hôm nay là một món quà”.
 Bìa sách “Ngày hôm nay là một món quà”.  

 

Đó là những câu chuyện trong tập sách “Ngày hôm nay là một món quà” của nhà văn Đào Thị Thanh Tuyền (Hội viên Hội Văn học Nghệ thuật Khánh Hòa). Đọc sách, ấn tượng đầu tiên của chúng tôi là sự tươi mới, trẻ trung. Ở độ tuổi U50, nhà văn Đào Thị Thanh Tuyền vẫn nhí nhảnh với những con chữ mang đậm chất teen như thế. Câu chuyện riêng tư của cậu con trai đã được chị quan sát, thể hiện một cách hồn nhiên. Ở đó, không chỉ có những lời nói, hành động, sở thích hợp gu với teen mà còn thể hiện khá tinh tế những suy nghĩ, cảm xúc của lứa tuổi “trẻ chưa qua, già chưa tới” này. Từ cách sử dụng ngôn ngữ, hay những sở thích thời thượng như hiphop, beatbox, game… của lứa tuổi teen đều được nhà văn Đào Thị Thanh Tuyền khéo léo đưa vào những trang viết của mình. Người đọc bị cuốn hút trước cái duyên kể chuyện cùng những cảm nhận về một nhân vật thuộc một thế hệ khác, được sinh ra và lớn lên trong một môi trường xã hội hoàn toàn khác.

. Tình cảm của một người mẹ

Ngày hôm nay là một món quà là tập sách nhà văn Đào Thị Thanh Tuyền viết dành tặng con trai mình, vì thế tính chất riêng tư trong những câu chuyện được bộc lộ một cách khá rõ nét. Những câu chuyện không được kể liền mạch chính là những suy nghĩ, những dòng tự sự của một người mẹ hướng về cậu con trai thân yêu. Người mẹ ấy có sự “ích kỷ” của riêng mình, “đó là suy nghĩ của mẹ, muốn thời gian dừng lại để con mãi bé bỏng. Quy luật của đời người là con sẽ lớn và bay vào vùng trời mơ ước của riêng con. Những buổi chiều bình yên sẽ chỉ còn là kỷ niệm, đó là điều bình thường và tất yếu của cuộc sống, bất cứ ai”.

Với tình cảm của một người mẹ, nhà văn Đào Thị Thanh Tuyền đã vượt qua giới hạn giữa hai thế hệ để có những câu văn, câu chuyện hồn nhiên, trong trẻo gửi tặng con trai mình và những độc giả tuổi teen; một sự quan sát tỉ mẩn để chị có thể tự trẻ hóa bản thân. Người đọc nhận thấy đằng sau những câu chuyện vui buồn của cậu con trai là nỗi lòng của người mẹ. “Nhiều người cho rằng, 17 tuổi bây giờ và 17 tuổi ngày xưa khác xa nhiều lắm trong suy nghĩ. Có thể do ngày xưa con người phải đối mặt với nhiều thứ như chiến tranh, nghèo đói, lạc hậu… đã khiến người ta già trước tuổi… Tuy nhiên, nếu nói rằng thế hệ hôm nay phải là một thế hệ đẹp trong suy nghĩ, lời nói, việc làm… thì cũng đồng nghĩa với việc đặt lên đó một gánh nặng”. Đặt mình vào vị trí nhân vật tôi (cậu con trai), nhà văn Đào Thị Thanh Tuyền đã hiểu và lý giải được những biểu hiện tâm lý phức tạp của lứa tuổi teen. Từ đó, chị càng thông cảm hơn với con mình, để không còn những sự ép buộc của người lớn với con trẻ mà thay vào đó là sự đồng hành, sẻ chia, khích lệ.

NHÂN TÂM

Nhà văn Đào Thị Thanh Tuyền hiện đang công tác tại Sở Khoa học và Công nghệ Khánh Hòa, là hội viên Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh. Các tác phẩm đã công bố: “Đêm cuối năm”, “Những con dốc đến trường”, “Chuyến xe chở cả mùa xuân”, “Mảnh vỡ cuộc sống”, “Nơi không có đêm”…