10:06, 15/06/2012

“Nếu không thể thắng, tốt nhất là không thua”

Đó là câu nói của Huấn luyện viên Laurent Blanc sau trận hòa trên chân trước đội tuyển Anh ở ngày ra quân Euro 2012...

Đó là câu nói của Huấn luyện viên (HLV) Laurent Blanc sau trận hòa trên chân trước đội tuyển Anh ở ngày ra quân Euro 2012. Và ở trận đấu đêm nay giữa Pháp và chủ nhà Ukraine, có lẽ tinh thần đó cũng sẽ được 2 đội “nằm lòng”, bởi một trận thua vào lúc này sẽ làm hẹp cơ hội vào vòng sau…

Pháp đến với Euro 2012 với “lưng vốn” 21 trận bất bại dưới triều đại HLV Laurent Blanc. Sau vụ đình công của các cầu thủ tại World Cup 2010 ở Nam Phi, tân HLV Blanc quyết định loại bỏ toàn bộ 23 cầu thủ dự World Cup cho trận ra mắt của ông với đội tuyển Na Uy. Với cách làm mạnh tay, đề cao tính kỷ luật trong đội bóng, Blanc đã nhào nặn Les Bleus thành một tập thể khó bị đánh bại, mặc dù hiện tại những cầu thủ trong tay ông đa số là cầu thủ trẻ, không thuộc đẳng cấp cao của bóng đá thế giới. Sau trận hòa với “Tam sư” ở trận ra quân Euro 2012, người ta càng thấy được triết lý bóng đá của Blanc: chơi chắc chắn. Ở trận đấu được cho là “buồn ngủ” nhất kể từ đầu giải, Pháp cho thấy đủ sức chơi tấn công nhưng thật tiếc, họ chỉ chơi tích cực hơn khi bị Anh dẫn bàn. Họ không dám mạo hiểm tiến lên phía trước tìm kiếm 3 điểm, khác hẳn với hình ảnh của “thế hệ vàng” bóng đá Pháp trước đây. Ngay cả việc bố trí đội hình cũng thấy rõ, Pháp rất thận trọng với việc sử dụng Diarra đá trụ và ít khi vượt quá nửa sân để hỗ trợ tấn công. Còn nhớ, ở trận đấu giao hữu với Ukraine cách đây một năm ngay tại Kiev, Les Bleus đã giành chiến thắng 4-1 với cú đúp của tiền vệ trẻ Marvin Martin. Điều đó cho thấy, nếu thay đổi cách chơi, Pháp vẫn là đội bóng nguy hiểm trong tấn công với Ribery, Benzema, Nasri, Cabaye hay sự dâng cao của 2 hậu vệ biên Debuchy, Evra. Trước trận đấu, trên Fifa.com, đội trưởng Hugo Lloris phát biểu “Chúng tôi hoàn toàn có thể đánh bại Ukraine và giành quyền đi tiếp, mọi thứ đang nằm trong tầm kiểm soát của chúng tôi”. Theo đánh giá của nhà cái, Pháp nằm “kèo trên” với tỷ lệ chấp đồng banh, nửa trái. Nhưng đối đầu với đội chủ nhà trong trận đấu chính thức ở một giải lớn, cũng không mấy hy vọng Pháp sẽ thay đổi cách chơi đã giúp họ lập kỷ lục 22 trận bất bại. 

Ngược với hình ảnh của Pháp ở ngày ra quân, Ukraine lại dùng tấn công làm tiêu chí cho lối chơi của mình trước Thụy Điển. Cũng thật dễ hiểu bởi đội chủ nhà không mạnh trong phòng ngự và đội bóng của họ được xây dựng dựa trên những cựu binh “chân tiền” như Tymoschuk, Voronin, Shevchenko. Nhưng ở trận đấu với Pháp đêm nay, có lẽ Ukraine cũng sẽ thay đổi cách chơi bởi Pháp khác hẳn Thụy Điển với một mối lo duy nhất là Ibrahimovic trên hàng công. Hơn nữa, nếu mạo hiểm mà thất bại, ở trận cuối cùng gặp đội tuyển Anh sẽ càng khó khăn hơn cho giấc mơ đi tiếp của đội chủ nhà. Thế nên, nếu không thể thắng, tốt nhất là không thua…

TÙNG NGUYÊN