02:03, 13/03/2012

Cùng nhau vượt khó!

Đó là nhiệm vụ được đặt ra cho Chelsea, Inter Milan ở trận lượt về vòng knock-out Champions League (diễn ra rạng sáng 14 và 15-3) sau khi cùng chung cảnh ngộ để thua ở trận lượt đi.

Đó là nhiệm vụ được đặt ra cho Chelsea, Inter Milan ở trận lượt về vòng knock-out Champions League (diễn ra rạng sáng 14 và 15-3) sau khi cùng chung cảnh ngộ để thua ở trận lượt đi. Về phía Chelsea, họ đã tạm ổn sau khi có được 2 chiến thắng kể từ khi Villas Boas bị sa thải; Inter cũng biết đến chiến thắng đầu tiên vào cuối tuần qua sau 10 trận chỉ biết hòa và thua ở các mặt trận để tìm sự hưng phấn cần thiết trước Olympic Marseille; tuy nhiên họ vẫn cần phải cải thiện để vượt qua được thách thức này…

Khó khăn hơn cả vẫn là đại diện cuối cùng của bóng đá Anh, Chelsea. Nói khó là vì với việc để thua Napoli 1-3 ở San Paolo trong trận lượt đi, nhiệm vụ của các cầu thủ Chelsea là phải thắng với cách biệt 2 bàn trong điều kiện phải giữ sạch lưới. Đó còn là vì Chelsea thời hậu Villas-Boas vẫn chưa thực sự đã hết lo. Dưới sự điều hành của HLV tạm quyền Roberto Di Matteo, Chelsea đã có 2 trận thắng sau chuỗi 5 trận chỉ hòa và thua, nhưng đó cũng là 2 trận thử nghiệm đội hình của ông thầy tạm quyền, mà ông cũng thừa nhận sau đó rằng các học trò cần phải cải thiện để có thể hoàn thành mục tiêu. Thực tế, 2 trận thắng với 3 bàn ghi được và không để lọt lưới là một sự khởi đầu đáng khích lệ, giúp các cầu thủ Chelsea có được sự tự tin để tiếp bước. Chỉ có điều Champions League và Premier League lại là 2 sân chơi hoàn toàn khác nhau, và giành chiến thắng ít nhất 2-0 trước một Napoli đang tràn đầy sinh lực không phải là điều dễ, cho dù là ngay ở Stamford Bridge. Chính vì thế, một mặt cân nhắc sử dụng đội hình sao cho hợp lý, mặt khác Di Matteo phải tiếp tục “chiến đấu” để giành lại trái tim và tâm trí của một câu lạc bộ bị tổn thương bởi người tiền nhiệm Villas-Boas để tái xây dựng và cũng là truyền cảm hứng cho đội bóng của mình. Cách làm của ông cũng hay, đó là nói chuyện với từng người một, đặc biệt là những cái tên quan trọng như Drogba, Terry, Ashley Cole, Frank Lampard, và kêu gọi họ đoàn kết để vượt qua khó khăn và cố gắng đạt được mục tiêu.

h
 

Và có vẻ Chelsea đã bước đầu đạt được những điều ông Di Matteo mong đợi bằng những chiến thắng, dù không thực sự thuyết phục. Nhưng nó cũng cho thấy rằng sự tự tin và các cầu thủ biết gắn bó, biết điều gì là tốt nhất cho đội bóng mới là điều quan trọng, điều mà dường như hoàn toàn bị bỏ qua bởi Villas-Boas trong thời gian qua. Rõ ràng Di Matteo đã bước đầu hàn gắn được vết thương của đội bóng và tiến tới sự đoàn kết giữa các cầu thủ, cái cốt lõi của sự ổn định. Cùng với sự trở lại của đội trưởng Terry sau chấn thương, vấn đề còn lại của ông Di Matteo là việc sử dụng đội hình, đưa ra các giải pháp phù hợp và chờ đợi sự tỏa sáng của những cá nhân. Chelsea đã có một ông thầy mới, với một tâm trạng mới, nhưng tham vọng thì vẫn thế. Hy vọng, tính chất sống còn của trận đấu này sẽ mang lại ý chí quật khởi cho các cầu thủ Chelsea trước Napoli như cái cách Arsenal đã làm trước Milan cách đó một tuần, cũng là để gỡ lại thể diện cho bóng đá Anh khi mà cả Man City, Man United và Arsenal đều đã bị loại. +

Nhiệm vụ của Inter Milan trên sân nhà San Siro cũng tương tự, đó là phải thắng với cách biệt 2 bàn sau khi để thua Olympic Marseille ở trận lượt đi. So với Chelsea, Inter không gặp vấn đề lủng củng nội bộ, nhưng ông Claudio Ranieri lại gặp khó trong việc cố gắng hình thành một đội hình chuẩn, khiến đội bóng đào sâu khủng hoảng hơn nhiều với chuỗi 10 trận chỉ biết hòa và thua trên tất cả các mặt trận. Rất may là trước trận tái đấu với Marseille, nhà vô địch cúp châu Âu năm 2010 đã giành được chiến thắng cực kỳ quan trọng trước Chievo Verona ở Serie A để làm đòn bẩy tinh thần. Chính vì thế, dù không có 3 cái tên Cristian Chivu, Andrea Ranocchia và Ricardo Alvarez trong trận này, ông Ranier vẫn nhìn thấy một cơ hội cho đội bóng của mình, cho dù phong độ của Marseille hiện nay rất tốt. Chiến thắng trước Chievo đã khiến ông Ranier vui mừng đến rơi nước mắt, và ông hy vọng “liệu pháp” tinh thần sẽ giúp các cầu thủ Inter vượt khó để tiếp tục có được những giọt nước mắt của niềm vui.

Ở các cặp đấu còn lại của lượt về vòng knock-out, trận thua 0-1 trước Basel ở lượt đi có thể coi như là một cú sảy chân của Bayern Munich, và đội bóng Thụy Sĩ sẽ biết một Bayern như thế nào khi trở về lãnh địa của mình. Con số chiến thắng 11/12 trận gần đây nhất trên sân nhà trong khuôn khổ Champions League, trong đó có 4 chiến thắng liên tiếp trên sân nhà mùa này của “Hùm xám” đã cho thấy điều đóù. Ở Bundesliga, Bayern cũng vừa có được chiến thắng và thu hẹp khoảng cách trước đội đầu bảng Dormund xuống còn 5 điểm. Với lợi thế sân nhà cũng như tinh thần thi đấu ấy, nhiều khả năng chuyến phiêu lưu của Basel sẽ chấm dứt ở đất Đức. Trong lúc đó, với phong độ cực cao ở La Liga, nhất là mũi nhọn nguy hiểm Cristiano Ronaldo luôn ghi bàn đều đặn thì thật khó để nghĩ rằng CSKA Moscow sẽ làm được điều gì đó bất ngờ ngay tại thánh địa Bernabeu. 2 tuần trước, cái lạnh cóng của nước Nga đã khiến Real bị cầm chân, nhưng lần này thì khác. Thậm chí, chỉ cần cầm hòa không bàn thắng thì Real vẫn có suất vào vòng trong, nhưng chắc chắn “kền kền trắng” sẽ đĩnh đạc bước vào vòng 8 đội mạnh nhất theo cách họ đã thể hiện từ đầu mùa đến nay ở La Liga chứ chẳng cần phải e dè…

B.T