
Sớm nhận bàn thua và phải chịu thi đấu thiếu đến 2 người trong phần lớn thời gian của trận đấu, các cầu thủ Khatoco Khánh Hòa đã không thể làm gì hơn ngoài cách buông xuôi trước đội chủ nhà Vicem Hải Phòng....
Sớm nhận bàn thua và phải chịu thi đấu thiếu đến 2 người trong phần lớn thời gian của trận đấu, các cầu thủ Khatoco Khánh Hòa (K.KH) đã không thể làm gì hơn ngoài cách buông xuôi trước đội chủ nhà Vicem Hải Phòng (V.HP) ở “chảo lửa” Lạch Tray trong khuôn khổ vòng 6 diễn ra vào chiều 19-2.
Trước khi bước vào trận đấu này, đội chủ nhà V.HP dưới sự dẫn dắt của Huấn luyện viên (HLV) Lê Thụy Hải đã phải chịu 2 cú ngã đau trước Sài Gòn Xuân Thành và Xi măng The Vissai Ninh Bình. Điều đó đã khiến các cổ động viên đất Cảng thất vọng. Chính vì vậy, trận đấu trên sân nhà gặp đội khách K.KH, áp lực buộc phải giành phần thắng đè nặng trên đôi chân của các cầu thủ V.HP. Trong khi đó, đối với đội bóng phố biển, họ chỉ mong kiếm được 1 điểm trong trận đấu này để chấm dứt chuỗi 3 trận thất bại trên sân khách của mình từ đầu mùa bóng đến giờ. Thời tiết sân Lạch Tray khá lạnh, cùng với sự cổ vũ của đông đảo khán giả nhà sẽ là áp lực khá lớn dành cho đoàn quân của HLV Hoàng Anh Tuấn.
![]() |
| Các cầu thủ Khatoco Khánh Hòa đang có chuỗi thành tích tệ hại trên sân khách ở lượt đi mùa bóng năm nay. |
Trở lại diễn biến của trận đấu, trong 15 phút đầu hiệp 1, các cầu thủ V.HP đã cho thấy sự quyết tâm có được trận thắng đầu tiên của mình ở mùa bóng này. Hàng tấn công của đội bóng chủ nhà là Kavin, Đình Tùng, Đức Thắng… liên tiếp áp đảo, tạo sức ép lên khung thành của K.KH. Phút 19, đội khách suýt nhận bàn thua. Trong một tình huống tấn công, cầu thủ Đông Đức Thắng có cú sút tưởng chừng như vô hại trước khung thành K.KH, song quả bóng chạm chân hậu vệ đội khách đổi hướng gây nguy hiểm, rất may thủ môn Danh Hoàng Tuấn đã nỗ lực cản phá. Tuy nhiên, khung thành của đội khách K.KH đã không giữ sạch được lâu. Phút 26, V.HP đã có bàn thắng mở tỉ số. Bàn thua của K.KH có lỗi hoàn toàn thuộc về hàng hậu vệ, đó là tình huống mà các cầu thủ K.KH bị hút theo trái bóng trong chân của Đình Tùng bên cánh trái và bỏ quên Đông Đức Thắng trống trải ở cánh phải. Bằng kỹ thuật của mình, Đình Tùng đã có pha chuyền bóng chính xác giúp Đức Thắng có được cơ hội thuận lợi đánh bại thủ thành Danh Hoàng Tuấn. Chỉ ít phút sau, khó khăn trở nên chồng chất với K.KH khi trung vệ Đào Văn Phong nhận thẻ vàng thứ 2 buộc phải rời sân do phạm lỗi cản người không bóng với Fagan. Trong khi HLV trẻ Hoàng Anh Tuấn chưa kịp định hình cho lối chơi của đội do thiếu người thì phút 36, trong tình huống tấn công của mình, Agostinho đã có hành động đánh nguội bằng cùi chỏ đối với cầu thủ V.HP và trọng tài chính đã không ngần ngại rút thẻ đỏ trực tiếp đối với tiền đạo gốc Brazil. Lúc này, K.KH chỉ còn 9 người trên sân và phải chống chọi với các đợt tấn công dồn dập của đội chủ nhà trong những phút còn lại của hiệp 1. Những gì diễn ra trên sân đã khiến cho lối chơi của các cầu thủ đội khách trở nên mất bình tĩnh. Điều đó tạo cơ hội cho đội chủ nhà V.HP gia tăng sức ép. Phút 42, các cổ động viên V.HP lại có cơ hội ăn mừng bàn thắng. Trong một pha bóng tấn công, cũng từ đường chuyền của Đình Tùng ở cánh trái, Fagan đã có cú dứt điểm gọn gàng ghi bàn thắng nâng tỉ số trận đấu lên 2-0. Bàn thua thứ 2 này được coi là dấu chấm hết dành cho đoàn quân của HLV Hoàng Anh Tuấn trên sân vận động Lạch Tray. Hiệp 1 trận đấu kết thúc với lợi thế (cả về bàn thắng và con người) nghiêng hẳn về đội chủ nhà V.HP.
Bước sang hiệp 2, thế trận áp đảo hoàn toàn thuộc về các cầu thủ đội chủ nhà V.HP. Còn đối với đội khách K.KH, hầu hết các cầu thủ đều rút về phần sân nhà ngăn chặn các pha tấn công của đối phương và chờ cơ hội hiếm hoi phản công. Và điều bất ngờ đã xảy ra, phút 58, vì mải tấn công nên các cầu thủ V.HP đã quá chủ quan trong việc phòng ngự và tạo cơ hội để Lê Văn Tân thoải mái xử lý kỹ thuật hạ gục thủ thành Đặng Ngọc Tân, ghi bàn thắng rút ngắn tỉ số trận đấu xuống còn 1-2. Sau khi có được bàn thắng, các cầu thủ K.KH tiếp tục cố thủ nuôi hy vọng tìm kiếm bàn thắng gỡ hòa. Trong khi đó, bên phía V.HP, HLV Lê Thụy Hải liên tục hối thúc các học trò tiếp tục tấn công. Phút 82, sau hàng loạt tình huống tấn công bị bỏ lỡ, Fagan đã có cú đúp cho riêng mình khi ghi bàn thắng nâng tỉ số lên 3-1 cho đội chủ nhà.
Thua trận này, K.KH vẫn chỉ được 6 điểm sau 6 lượt trận và xếp ở vị trí thứ 11 trên bảng xếp hạng, và tiếp tục nâng chuỗi trận thất bại của mình trên sân khách ở mùa bóng này lên con số 4. Có thể nói, từ đầu mùa bóng đến nay, các cầu thủ K.KH đã thi đấu không tốt, đặc biệt là hàng hậu vệ. Đoàn quân của HLV Hoàng Anh Tuấn đã để lọt lưới đến 12 bàn và họ được coi là đội có hàng thủ tệ nhất ở V-League cho đến thời điểm này.
AN NHIÊN
I





