12:02, 21/02/2012

“Trái tim ông Năm” sắp lên sóng truyền hình

Bác sĩ A.Yersin, mà người dân Nha Trang - Khánh Hòa vẫn gọi bằng cái tên thân mật là “ông Năm”, lại được tái hiện bằng bộ phim tài liệu nhân ngày Thầy thuốc Việt Nam 27-2 này.

Bác sĩ A.Yersin, mà người dân Nha Trang - Khánh Hòa vẫn gọi bằng cái tên thân mật là “ông Năm”, lại được tái hiện bằng bộ phim tài liệu nhân ngày Thầy thuốc Việt Nam 27-2 này.

Bộ phim tài liệu được nhóm làm phim gồm các “ông lão” thực hiện: Nghệ sĩ Ưu tú - đạo diễn Phạm Việt Tùng, bác sĩ Kiều Xuân Cư, nhà thơ Giang Nam và nhạc sĩ Đỗ Trí Dũng. Đạo diễn Phạm Việt Tùng - tác giả của bộ phim tài liệu từng xôn xao màn ảnh nhỏ một thời Người lính xe tăng 390 ngày ấy cho biết, để thực hiện 28 phút của bộ phim Trái tim ông Năm, nhóm làm phim đã phải mất 6 tháng. Trong nhóm, có người đã quá tuổi hưu hơn 30 năm như bác sĩ Kiều Xuân Cư (94 tuổi), nguyên Phó Chủ tịch Hội Ái hữu Yersin; người ít tuổi nhất là đạo diễn Phạm Việt Thanh cũng đã 73 tuổi, nhưng tất cả đều như trẻ lại khi hoàn thành bộ phim. Hỏi vì sao tuổi cao mà còn “xông pha trận mạc”, đạo diễn Phạm Việt Tùng nói: “Bác sĩ Yersin xứng đáng để chúng ta tri ân ông mãi mãi. Tuy nhiên, chúng tôi lo lắng đến một lúc nào đó, những ký ức về một con người nhân hậu như A.Yersin sẽ bị phai nhạt trong lòng người đang sống nên nhóm làm phim cố gắng ghi lại những khoảnh khắc chớp sáng trong ký ức của một số nhân chứng cùng thời với bác sĩ A.Yersin cũng như những cảnh vật từng gắn bó ngót 50 năm với ông tại Nha Trang”.

Đạo diễn Phạm Việt Tùng ghi hình bác sĩ Kiều Xuân Cư và nhà thơ Giang Nam nói về bác sĩ A.Yersin.
Đạo diễn Phạm Việt Tùng ghi hình bác sĩ Kiều Xuân Cư và nhà thơ Giang Nam nói về bác sĩ A.Yersin.

Người Nha Trang - Khánh Hòa sẽ được gặp lại “ông Năm” trên màn hình qua những thước phim tài liệu hiếm hoi: Đây là cảnh “ông Năm” đi xe đạp trên các con phố của Nha Trang cách đây gần 70 năm; kia là cảnh “ông Năm” lặn lội lên tận cao nguyên Lang Bian để khám và chữa bệnh cho đồng bào dân tộc thiểu số… Các nhà làm phim cũng đã sưu tầm được cảnh người dân Nha Trang thương xót đưa tang A.Yersin năm 1943 trên dòng sông Cái - dòng sông đã từng in bóng ông suốt 48 năm gắn bó với những người lao động nghèo nơi xóm Cồn, xóm Bóng. Người xem cũng được nghe ông Đặng Anh Trai, 99 tuổi, người từng giúp việc cho “ông Năm”, kể lại nhiều kỷ niệm về người thầy thuốc rất đỗi nhân hậu này.

Một số thầy thuốc tây y hàng đầu Việt Nam như Giáo sư (GS) Tôn Thất Tùng, GS Đặng Văn Ngữ, GS Hoàng Đình Cầu cũng “có mặt” trong phim và đánh giá rất cao về đóng góp của bác sĩ A.Yersin cho y học Việt Nam cũng như thế giới. Điều cuối cùng mà các tác giả bộ phim muốn nhắn gửi là: Hãy sống tử tế với dân; khi đó, tấm lòng của người dân sẽ là ngôi nhà bình yên mà các bậc vĩ nhân lưu trú vĩnh viễn.

TRẦN ĐĂNG