Trong 4 trận đấu lượt đi vòng knock-out Champions League diễn ra vừa qua, bất ngờ đã xảy ra ở cả 4 trận và tạo ra những tình thế hết sức gay cấn ở lượt về. Toàn bộ những đội bóng được đánh giá là “kèo trên” đã bị nếm “trái đắng”…
Trong 4 trận đấu lượt đi vòng knock-out Champions League diễn ra vừa qua, bất ngờ đã xảy ra ở cả 4 trận và tạo ra những tình thế hết sức gay cấn ở lượt về. Toàn bộ những đội bóng được đánh giá là “kèo trên” đã bị nếm “trái đắng”…
Mở màn là đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha Real Madrid. Làm khách trên sân của CSKA Moscow không phải là nhiệm vụ quá khó khăn đối với thầy trò ông Mourinho vì họ đang có phong độ cực tốt trong thời gian gần đây trên mọi đấu trường. Sự việc có phần suôn sẻ khi Ronaldo có bàn thắng mở tỷ số. Thế nhưng, thay vì bùng nổ như thường lệ, họ đã bị cái giá rét âm 16 độ trên sân cỏ nhân tạo Luzhniki làm lạnh cóng và bị san hòa tỷ số vào những phút cuối cùng, đánh mất lợi thế quan trọng trước khi 2 đội gặp nhau lượt về tại Beurnaber. Kết quả này được xem là bất ngờ vì đẳng cấp của 2 đội có khoảng cách chênh lệch khá lớn. Tuy nhiên đối với Real, kết quả này cũng không quá thất vọng vì dù sao họ vẫn có lợi thế lớn khi trở về sân nhà. Dẫu vậy, họ cũng phải dè chừng vì ông Mourinho có thể dính án phạt từ scandal “phân biệt giới” trong trận đấu này khi ông gọi một trợ lý trọng tài là “gay”.
Ở trận đấu cùng giờ, sự gục ngã của Chelsea trước Napoli cũng là một bất ngờ lớn. Cũng như Real, Chelsea có bàn thắng trước nhưng sau đó đã sụp đổ toàn diện khi để đội chủ nhà chọc thủng lưới đến 3 lần. Kết quả tồi tệ là điều có thể dự báo trước bởi ở Chelsea hiện nay, tình trạng nội bộ hết sức rối ren. Các cầu thủ đã ra mặt chống lại ông thầy trẻ tuổi. Huấn luyện viên Villas Boas chỉ biết chú tâm đến việc chống đỡ “đòn phép” của học trò thì tâm trí đâu mà lo chiến thuật, chiến lược trên sân bóng. Để thua đến 1-3, khả năng lật lại thế cờ trong trận lượt về sẽ rất khó cho Chelsea, nhất là trong bối cảnh “hỗn quân hỗn quan” thế này. Không biết có phải để ủng hộ ông Boas hay muốn trừng trị đám kiêu binh mà đích thân ông chủ Abrahamovic đã ra phán quyết “tống cổ” hậu vệ A.Cole vào cuối mùa bóng sau khi cầu thủ này đã “độp” thẳng vào mặt ông thầy Boas trong buổi họp bàn chiến thuật trước trận đấu với Napoli rằng The Blue sẽ không thể giành chiến thắng với chiến thuật mà Boas đưa ra. Thời gian cho trận lượt về là không nhiều, nếu Chelsea không xốc lại được đội hình và khí thế thì nhiệm vụ thắng 2 bàn để lọt vào vòng trong sẽ rất khó khăn.
Ở trận đấu tiếp theo, Inter tiếp tục bị ám bởi cái “dớp đen đủi” khi sử dụng cầu thủ quan trọng nhất của mình là Sneijder. Như bài báo trước đã phân tích, Inter chơi có thể không hay nhưng lại có những chiến thắng quan trọng khi… không có Sneijder. Nhưng kể từ khi Sneijder bình phục và chơi trong đội hình, Inter chỉ biết hòa đến thua. Cái dớp ấy đã khiến ông chủ Morrati đánh mất kiên nhẫn vào Huấn luyện viên Rainerri. Dùng hay không dùng Sneijder trở thành vấn đề quan trọng và rạng sáng qua, vị huấn luyện viên này vẫn tiếp tục “chơi trò may rủi” vào cựu cầu thủ của Real và Inter lại tiếp tục bị thua đau khi dính phải bàn thua ở phút bù giờ cuối cùng. Tuy nhiên, cơ hội vẫn còn cho Inter vì khoảng cách 1 bàn không phải là quá lớn để vượt qua khi trận lượt về họ được chơi trên thánh địa San Siro.
Cơn địa chấn thực sự chính là thất bại không ngờ của “hùm xám” Bayern Munich trước đội bóng tý hon của Thụy Sĩ, Basel. Với thành tích vượt qua Man United ở vòng đấu bảng, Basel đã tạo được một bất ngờ của Champions League mùa này. Tuy nhiên, khi bước vào vòng knock-out và phải gặp Bayern, không ai có thể nghĩ rằng họ có thể gây khó khăn cho “hùm xám” cho dù phong độ của Bayern trong thời gian gần đây không tốt lắm. Ấy vậy mà trong một buổi tối may mắn, họ đã quật ngã nhà vô địch nước Đức bằng bàn thắng của Stocker ở phút 86. Thực ra, chính các cầu thủ chiếu dưới Basel mới là người có nhiều cơ hội nguy hiểm hơn. Họ đã 2 lần đưa bóng chạm xà ngang và cột dọc. Trong khi đó, mọi nỗ lực kết thúc của các ngôi sao bên phía Bayern đều bị chặn đứng bởi bàn tay của thủ thành Yann Sommer. Chính anh là người đã làm nản lòng các chân sút đến từ Đức và trở thành cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu. Chiến thắng này là kết quả hợp lý cho Huấn luyện viên Heiko Vogel bên phía Basel. Chủ động phòng ngự, nhường quyền kiểm soát cho đối phương nhưng lại tổ chức bắt chết các ngòi nổ lợi hại bên Bayern, Basel đã thành công trong việc hạn chế sức mạnh của Bayer. Và khi đối phương quá say đòn thì những cầu thủ dự bị chiến lược của họ mới dâng cao và ra đòn kết liễu. Một trận thắng xuất sắc về mặt chiến thuật. Tuy nhiên cũng như Inter, Bayer vẫn còn 90 phút ở sân nhà để sửa sai. Rất có thể khi tôn trọng đối phương đúng mức và có chiến thuật hợp lý, cùng sự cổ vũ của khán giả nhà, trật tự sẽ được lập lại.
Những bất ngờ của vòng đấu này có thể khiến các fan hâm mộ của các đội bóng lớn phải buồn lòng nhưng điều đó khiến cho những trận lượt về sẽ hết sức gay cấn và hấp dẫn.
Q.L




