
Cuối tuần này, người hâm mộ sẽ được chứng kiến trận đấu nảy lửa giữa 2 đội bóng không đội trời chung và cùng được mệnh danh là “quỷ đỏ”, Manchester United và Liverpool.
Cuối tuần này, người hâm mộ sẽ được chứng kiến trận đấu nảy lửa giữa 2 đội bóng không đội trời chung và cùng được mệnh danh là “quỷ đỏ”, Manchester United (M.U) và Liverpool. Khi 2 “đại gia” là Arsenal và Chelsea sa sút, Tottenham chưa đủ tầm với M.U, Man City vẫn còn non kém về đẳng cấp, thì sẽ không ngoa nếu nói rằng trận đụng độ giữa 2 đội bóng này là đáng coi nhất trong mùa bóng…
“Liverpool có thể chơi dở trước tất cả các đối thủ… trừ M.U”, đó là một thực tế chứ không phải là phát ngôn mang tính chủ quan nào. Trong lịch sử, sự đụng độ giữa 2 đội bóng luôn mang màu sắc của sự đối đầu gay gắt, thậm chí là thù địch. “Con gà tức nhau tiếng gáy”, cái thuở Liverpool đang vô đối ở giải Ngoại hạng với 18 lần vô địch, M.U tuy đang là một “đại gia” nhưng thua sút hẳn về mặt thành tích. Chính vì vậy, khi ông Ferguson dẫn dắt “quỷ đỏ” thành Manchester bắt kịp rồi vượt qua thành tích của “quỷ đỏ” vùng Merseyside thì “mối thù” giữa 2 đội càng trở nên “nóng” hơn bao giờ hết. Không những cầu thủ, Ban huấn luyện mà cả fan hâm mộ cả 2 đội sẵn sàng “ăn miếng trả miếng” với nhau từ trong sân cỏ đến bên ngoài đường pitch. Còn nhớ ở mùa giải 2009 - 2010, khi cuộc đua giữa M.U và Chelsea đến chặng cuối cùng, lúc đó Chelsea hơn M.U 1 điểm và phải gặp Liverpool. Thế nhưng, thay vì chơi sòng phẳng như một cuộc chạm trán giữa các đại gia với nhau, Liverpool chọn cách chơi tiêu cực, chấp nhận “buông”, thua Chelsea 0-2 ngay trên sân nhà. Đòn “dưới thắt lưng” này khiến các fan của M.U tức điên vì nhờ kết quả đó Chelsea đã về đích, chỉ hơn M.U đúng 1 điểm. Cũng kể từ “trận đấu bẩn” đó, Liverpool trượt dài trong sự sa sút với các vị trí lưng chừng ở bảng xếp hạng ở các mùa giải sau, còn M.U chơi rất hay để vô địch mùa kế tiếp.
![]() |
Ở mùa giải này, M.U đã 2 lần đụng độ Liverpool. Trận lượt đi trong khuôn khổ giải Ngoại hạng, 2 đội hòa nhau 1-1 trên sân Anfield với sự cố Evra - Suarez. Ở vòng 4 cúp FA, Liverpool đánh bại M.U với tỷ số 2-1. Có thể nói, M.U thường rất khó chơi trước Liverpool cho dù phong độ của họ có thế nào đi chẳng nữa. Còn nhớ ở mùa giải năm trước, khi M.U đang phăm phăm về đích còn Liverpool vẫn còn lóp ngóp giữa bảng xếp hạng với phong độ tệ hại, thế nhưng khi gặp nhau, Liverpool vẫn “quất sụm” M.U với tỷ số 3-1. Điều đó chứng tỏ, Liverpool có thể vật vờ trước bất kỳ đối thủ nào nhưng hễ gặp M.U là họ lại chơi đúng đẳng cấp của mình. Chính vì lẽ đó, cuộc đụng độ giữa 2 đội luôn rất đáng xem.
Xét ở tình hình hiện tại, M.U đang trong tâm thế ráo riết bám đuổi Man City và rất phấn khích sau trận hòa “hú vía” trên sân của Chelsea. Mặt khác, hàng loạt trụ cột đã trở lại khiến sức mạnh của M.U cũng được khôi phục, vì thế trận đấu giữa 2 đội vào cuối tuần này hứa hẹn sẽ cực kỳ hấp dẫn. Trận đấu còn “nóng” hơn khi scandal phân biệt chủng tộc giữa Suarez và Evra cẫn chưa có hồi kết. Ở trận lượt đi, từ cáo buộc của Evra mà Ban tổ chức đã cấm Suarez thi đấu tới 8 trận về tội phân biệt chủng tộc. Tuy sự việc đã lâu nhưng Suarez vẫn hậm hực và nhất quyết không chịu xin lỗi và làm hòa với Evra. Điều này buộc FA phải ra thông báo buộc 2 cầu thủ này phải bắt tay nhau nếu được ra trận chính thức. Trong khi đó, Liverpool vẫn chưa thể tìm lại mình khi không đạt được độ ổn định cần thiết. Họ chơi phập phù, lúc hay lúc dở nhưng với sự trở lại của Gerrard, chắc chắn Liverpool sẽ chơi tốt khi gặp M.U. Mặt khác, sự chỉ trích vào Suarez chắc chắn sẽ làm anh này thêm quyết tâm và gỡ cái dớp vô duyên không ghi bàn đã kéo dài. Tuy nhiên, với bản tính nóng nảy của mình (trong trận đấu đầu tiên sau hạn treo giò với Tottenham, Suarez lại có hành vi “triệt hạ” Scott Parker nhưng không bị truy cứu) rất có thể anh sẽ bị sụp bẫy của các “bậc thầy” khiêu khích như Rooney hay Nani. Có lẽ vì thế mà trên mạng Twitter, Rooney đã kêu gọi FA treo giò Suarez vì tội trên. Có thể đấy là đòn gió để làm nóng không khí trước trận đấu hơn là một yêu cầu nghiêm túc.
Xét về lịch sử, M.U đang nhỉnh hơn Liverpool trong tất cả những trận đối đầu. Với tâm thế phải thắng để bám đuổi Man City, phải thắng để phục hận bị Liverpool hất văng khỏi cúp FA vào tháng trước, phải thắng để thỏa mối thù truyền kiếp giữa 2 đội, chắc chắn M.U sẽ ra quân với hơn 100% sức lực. Với sự trở lại của Rooney, Ashley Young, Nani sẽ khiến sức tấn công của M.U mạnh mẽ hơn rất nhiều. Đó là chưa kể sức “nóng” từ các khán đài của sân Old Trafford cũng sẽ khiến tinh thần của các cầu thủ lên cao. Tất cả hứa hẹn một trận đấu hấp dẫn và kịch tính.
L.M