12:02, 18/02/2012

Ngày ấy… lụi tàn

AC Milan sau thời kỳ huy hoàng với những cầu thủ huyền thoại Hà Lan như Van Basten, Gullit, Rijkaard đã sa sút rất nhiều.

AC Milan sau thời kỳ huy hoàng với những cầu thủ huyền thoại Hà Lan như Van Basten, Gullit, Rijkaard đã sa sút rất nhiều. Gần đây, AC thường có những kết quả không tốt khi đối đầu với các đội bóng Anh trong những lần chạm trán tại Champions League. Arsenal là một trong những khắc tinh khi họ đang bất bại trong những trận đối đầu với AC trước trận đấu rạng sáng qua…

Trong quá khứ, AC Milan gặp vô vàn khó khăn khi đối đầu với các đội bóng từ Anh. Trong thời gian gần đây, các đội bóng ở Premier League trở thành kẻ ngáng đường đáng ghét của AC trên con đường chinh phục đỉnh cao châu Âu. Đầu tiên là trận chung kết với Liverpool năm 2006. Khi ấy dường như chiếc cúp đã nằm gọn trong tay của AC sau 2 thập kỷ đợi chờ khi họ dẫn trước đối thủ đến 3-0, thế nhưng trong một đêm đáng nhớ ở Thổ Nhĩ Kỳ, các cầu thủ của ông Benitez đã làm một cú lội ngược dòng lịch sử và “cướp” chiếc cúp trước mũi đoàn quân đỏ - đen. Sau đó 2 năm, tại lượt trận knock-out năm 2008, bị cầm hòa 0-0 ngay tại sân của Arsenal, những tưởng AC sẽ “làm gỏi” Arsenal trên sân nhà nhưng các “pháo thủ” đã có chiến thắng oanh liệt trước AC Milan ngay tại thánh địa San Siro. Trận đấu đó cũng đánh dấu sự ra mắt của “cậu nhóc” Fabregas ở đấu trường châu lục. Ở những mùa giải mới đây, ACø thậm chí còn bị loại bởi một đội bóng Anh kém tên tuổi là Tottenham.

Arsenal gần như đã bị loại sau khi để lọt lưới 4 bàn không gỡ ở San Siro
Arsenal gần như đã bị loại sau khi để lọt lưới 4 bàn không gỡ ở San Siro

Thế nhưng rạng sáng qua, AC đã xóa bỏ được cái dớp đáng ghét ấy khi hạ Arsenal đến 4 bàn không gỡ. Kết quả này gần như đảm bảo một suất vào vòng trong cho đại diện bóng đá Italia. Chiến thắng này là một kết quả hợp lý bởi chính các cầu thủ AC đã chơi hay hơn, đặc biệt là Ibrahimovic, người đã có 2 đường chuyền dọn cỗ và 1 pha ghi bàn từ chấm 11m sau khi đối phương phạm lỗi với chính anh.

Trước trận đấu, ai cũng nghĩ rằng AC sẽ gặp khó trước Arsenal. Dưới thời Huấn luyện viên Allegri, Milan chơi thực dụng và quá chú trọng đến việc giữ sạch mành lưới nhà. Trong khi đó, dù đang vất vả trong giai đoạn này, Arsenal thường chơi tốt trước các đội bóng Ý và nhất là tiền đạo chủ lực Van Persie lại có phong độ cao trong thời gian gần đây.

Với kết quả này, rất khó để Arsenal lật ngược thế cờ trong trận lượt về. Trận thua này là một đòn chí mạng giáng vào tham vọng cuối cùng của các “pháp thủ”. Đã có những lời đồn về sự ra đi của vị “giáo sư” và nếu là sự thật thì đó sẽ là sự sụp đổ của cả một triều đại mà ông Wenger đã dày công vun đắp. Và có lẽ với thất bại ở đấu trường Champions League mùa này, quá trình sụp đổ ấy sẽ trở nên hiện hữu hơn rất nhiều.

Ở châu Âu, chỉ còn 2 ông Wenger và Ferguson là 2 huấn luyện viên có vai trò chiến lược với đội bóng. Họ đều là những huấn luyện viên lâu năm, có kế hoạch dài hơi và không dễ bị sa thải nếu đội bóng có thành tích bết bát trong một khoảng thời gian ngắn. Điều này là cực hiếm trong bóng đá hiện đại, khi mà các ông chủ lắm tiền đều có suy nghĩ tiền bạc phải gắn liền với thành công. Chính vì thế, sau một thời gian dài không giành được danh hiệu với đội bóng, vị trí của ông Wenger vẫn “vững như đồng”. Ông sẽ ở đó chừng nào chưa muốn ra đi. Tuy nhiên, với tài năng của mình, ông đang là đích nhắm của các đội bóng hàng đầu thế giới và một trong số đó là Real Madrid.
Thật ra, ở Arsenal, ông Wenger có đủ mọi thứ nhưng cái thiếu nhất chính là tham vọng. Điều này có vẻ phi lý. Ông thừa sức xây dựng một đội bóng giỏi từ những cầu thủ trẻ nhưng muốn vô địch, ông cần phải có những cầu thủ có đẳng cấp. Nhưng nếu để có các cầu thủ ấy thì câu lạc bộ phải có danh tiếng, có tham vọng và đặc biệt là phải chi đậm. Điều đó dường như trái ngược với tôn chỉ của ông Wenger nên Arsenal vẫn thiếu đi cái gì đó. Cho nên, dù có chơi hay, chơi đẹp thì trắng tay vẫn hoàn trắng tay, các cầu thủ trẻ vẫn mãi không thể trưởng thành.

Sẽ thế nào nếu Wenger đến Real? Sẽ hoàn toàn trái ngược với Arsenal. Ở đó, tham vọng lại quá nhiều, từ chủ tịch câu lạc bộ cho đến các cầu thủ lẫn các fan hâm mộ, ở đó ai cũng mến mộ triết lý bóng đá đẹp, ở đó có đủ các cầu thủ đẳng cấp để ông Wenger bố trí sắp xếp đội hình. Vì thế tin đồn về sự ra đi của ông Wenger trở nên xác thực hơn bao giờ hết. Ở lại, ông cũng không còn đủ sự tin tưởng bởi mọi người đã quá mệt mỏi vì phải chờ đợi quá lâu.

Với thành thích bết bát trong năm nay và nhất là trận thua đậm này, xem như Arsenal lại có thêm một mùa giải trắng tay. Sự thất vọng lại càng tràn đầy và điều đó sẽ buộc Arsenal phải có một sự thay đổi quyết liệt để chấm dứt cơn khát danh hiệu đã quá dài đối với một đội bóng lớn. Cách đau đớn nhất là ông Wenger sẽ ra đi để Arsenal tái thiết theo một chiều hướng khác. Điều này có vẻ khó khăn nhưng có lẽ khi “duyên” đã hết thì chia tay cũng là điều hợp lý.

Q.L