10:02, 18/02/2012

“Hương xoài” - Tập truyện ngắn giàu chất thơ

Trong số các tác phẩm văn học được xuất bản năm 2011 vừa qua của các nhà văn đang sống và làm việc tại Khánh Hòa, tập truyện ngắn “Hương xoài” của Nguyễn Hoa Lư (NXB Hội Nhà văn - 2011) là cuốn sách được nhiều bạn đọc chú ý và đánh giá cao.

Trong số các tác phẩm văn học được xuất bản năm 2011 vừa qua của các nhà văn đang sống và làm việc tại Khánh Hòa, tập truyện ngắn “Hương xoài” của Nguyễn Hoa Lư (NXB Hội Nhà văn - 2011) là cuốn sách được nhiều bạn đọc chú ý và đánh giá cao. Sự lôi cuốn của cuốn sách không chỉ ở nội dung mà còn thể hiện rất rõ ở bút pháp của tác giả.

Với tất cả 15 truyện, và không tường thuật có đầu có đuôi theo lối kể tuần tự, truyện ngắn của Nguyễn Hoa Lư trong cuốn sách hầu hết là những lát cắt rất nhỏ, rất nhẹ nhàng về cuộc sống đời thường của những con người đang ở chung quanh chúng ta nhưng rất đa dạng, phong phú về đề tài; đối tượng được phản ánh thuộc nhiều tầng lớp xã hội khác nhau. Đó là nhân vật Đại ca trong truyện ngắn cùng tên - một nhân vật bí hiểm, lạnh lùng nhưng lại rất rạch ròi chuyện ơn nghĩa; là anh chàng sinh viên đi làm thuê cho một cửa hàng ăn uống, nhặt được chuỗi dây chuyền sau đó để mất, nhưng đêm về lại có bao nhiêu trăn trở phỏng đoán đó là dây chuyền bằng vàng thật hay chỉ là món đồ chơi của con trẻ (truyện ngắn “Chuỗi dây chuyền”). Đó là một người đàn ông bề ngoài trông hơi khác thường cùng chiếc ba lô bạc màu trong tay, đầy vẻ lang bạt, giống hệt những kẻ đào vàng ở vùng đất núi non Châu Sa, song lại chính là người lính năm xưa đang lăn lộn đi tìm hài cốt đồng đội (truyện ngắn “Một người giữa đám đông”). Có khi chỉ là anh chàng nghèo khó, suốt ngày vất vả với chiếc xích lô nhưng rất yêu đời, luôn luôn nghĩ về chữ Nhẫn mà một sư thầy đã dạy (truyện ngắn “Thiên thần có đôi cánh trắng”) hay nhân vật Dần gắn liền với câu chuyện tình đầy lãng mạn nhưng cô đơn, tuyệt vọng trong truyện ngắn “Ngôi nhà bên sông”…

Dù viết về bất cứ tầng lớp nào trong xã hội, nét chủ đạo của tất cả truyện ngắn ở cuốn sách vẫn đều thể hiện tính lạc quan. Và đặc biệt, nhờ cách viết thông qua cảm xúc, thông qua ký ức của nhân vật tôi hay một nhân vật có tên cụ thể nào đó để nêu lên chủ đề nên truyện ngắn của Nguyễn Hoa Lư luôn nhẹ nhàng, giàu rất thơ. Yếu tố này thể hiện rất rõ ở nhiều truyện ngắn như: “Vòng đời”, “Con hẻm lầy lội”, “Ngôi nhà bên sông”, “Ngày ấy ở quê tôi”, “Mưa chiều”… Một yếu tố nữa cũng được Nguyễn Hoa Lư vận dụng khá linh hoạt, làm cho truyện ngắn của anh thêm phần hấp dẫn, đó là việc đưa vào truyện một số huyền thoại hay những câu hát dân gian. Điều đó không chỉ giúp nâng cao chất thơ, chất trữ tình ở truyện mà còn làm cho không gian truyện truyền tải đến người đọc sự liên tưởng đa chiều. “Giấc mơ của suối” hay “Lá cỏ”, “Ngôi nhà bên sông”… là các truyện ngắn được tác giả sử dụng yếu tố này khá nhuần nhuyễn và thành công.

Sinh năm 1958, là giáo viên dạy toán tại Trường Cao đẳng Sư phạm Nha Trang, Nguyễn Hoa Lư còn là người cầm bút sáng tác trong thời gian khá dài - trên 20 năm, với gần 100 truyện ngắn được đăng tải trên các báo, tạp chí và nhiều lần được giải thưởng qua các cuộc thi truyện ngắn, bút ký trong tỉnh và trong nước. Tuy nhiên, nếu tính về đầu sách thì “Hương xoài” là cuốn sách đầu tay của anh. Đây cũng là cuốn sách đã được tặng giải B giải thưởng Văn học - Nghệ thuật tỉnh năm 2011 của UBND tỉnh.

HOÀNG NHẬT TUYÊN