03:02, 15/02/2012

Hat-trick chiến thắng cho Arsenal ở San Siro?

Lá thăm may rủi đã khiến cho Milan đụng Arsenal và trở thành cặp đấu đáng gờm nhất ở vòng knock-out Champions League 2011 - 2012, mà lượt đi sẽ diễn ra tại San Siro vào rạng sáng mai.

 

Lá thăm may rủi đã khiến cho Milan đụng Arsenal và trở thành cặp đấu đáng gờm nhất ở vòng knock-out Champions League 2011 - 2012, mà lượt đi sẽ diễn ra tại San Siro vào rạng sáng mai. Milan có lý do để lo ngại khi 3 trong 4 mùa gần đây nhất, họ đều phải kết thúc trò chơi của mình cũng ở vòng này bởi các đội bóng Anh (thua Manchester United, Tottenham Hotspur, trong đó có trận thua Arsenal 0-2 - khi đó họ là nhà vô địch Italia - ở San Siro năm 2008 để vào tứ kết); thậm chí họ cũng chỉ kiếm được trận hòa trước Portsmouth ở vòng bảng Europa League năm 2009. Và vì thế, tuy vẫn còn là thách thức ở Serie A (đang tạm leo lên ngôi đầu Serie A sau chiến thắng 2-1 trước Udinese, hơn Juventus 2 điểm nhưng thi đấu nhiều hơn 2 trận), nhưng giờ đây đội bóng từng 7 lần đoạt cúp không còn được coi là thách thức lớn ở sân chơi châu Âu.

Có thể có ý nghĩ cho rằng thật không may cho Milan khi đụng phải đối thủ khó nhằn hơn các ông lớn khác, nhưng đôi khi trong cái rủi lại có cái may. May là bởi Arsenal bây giờ cũng khác trước rất nhiều, và Milan chỉ phải đối mặt với đội bóng nhiều thất thường của ông Arsene Wenger vốn đã không còn là thách thức cho việc cạnh tranh danh hiệu ở giải vô địch quốc gia. Họ có thể thắng giòn giã và mang đậm phong cách trước Blackburn với tỉ số 7-1 nhưng nếu nhìn lại 4 trận không biết chiến thắng trước đó của họ thì Milan cũng có thể thở phào. Đó còn là bởi Milan chắc chắn sẽ tiếp đón Arsenal với tinh thần cao nhất, với sự trở lại của một loạt cầu thủ vắng mặt vì chấn thương: Christian Abbiati, Alessandro Nesta, Kevin-Prince Boateng, Alexandre Pato, Mathieu Flamini, cũng như chào đón sự trở lại của tiền đạo Ibrahimovic, cho dù họ không có Gattuso và Aquilani do chưa kịp bình phục chấn thương.

Trong khi đó, về phía Arsenal, họ sẽ lại phải trông chờ vào tay săn bàn hàng đầu Premier League - Robin van Persie, và nhất là Thierry Henry. Tiền đạo kỳ cựu người Pháp đang được đặt nhiều kỳ vọng sẽ đem lại món quà chia tay Arsenal một cách đẹp đẽ bằng cách giúp “pháo thủ” giành chiến thắng trên đất Italia trong trận đấu cuối cùng của anh theo bản hợp đồng cho mượn ngắn hạn trước khi trở lại New York Red Bulls với mùa giải mới. Trong 6 lần ra sân trong màu áo câu lạc bộ cũ, Henry đã để lại nhiều dấu ấn với 3 bàn ghi được, trong đó có 2 bàn quan trọng giúp Arsenal loại Leeds ở FA Cup, và mới nhất là bàn ấn định chiến thắng 2-1 cho “pháo thủ” trước Sunderland vào cuối tuần qua. Thế nên, anh chắc chắn vẫn sẽ là một phần của trò chơi này để thể hiện cái duyên của mình ở những thời điểm quan trọng. Cảnh giác trước sức mạnh tấn công của Milan và chơi thận trọng là điều không thừa, nhưng không nhiều khả năng ông Wenger sử dụng lối chơi an toàn khi thi đấu xa nhà, mà sẽ cố gắng để giành kết quả có lợi trước trận lượt về trên sân nhà 3 tuần sau đó như ông tuyên bố: mục tiêu của chúng tôi là ghi bàn, và cách tốt nhất để ghi bàn là chơi tấn công và chúng tôi sẽ cố gắng làm điều đó.

Thế đấy, Milan sẽ phải phá cái dớp không thắng trong 7 trận gần đây nhất (trong đó có 5 trận thất bại trong việc ghi bàn) của họ trước các đội bóng Anh bằng cách vượt qua Arsenal trên sân nhà. Trong khi đó, 2 lần trước hành quân đến San Siro, các “pháo thủ” đều ca khúc khải hoàn. Thêm lần nữa chăng để thành cú hat-trick chiến thắng ở đất Italia, Arsenal? Còn tôi, tôi nghiêng về đội áo sọc đỏ - đen hơn, bởi cho dù có yêu đến mấy đội bóng áo đỏ - trắng tôi cũng không nghĩ rằng họ sẽ làm nên chuyện trong một mùa giải chơi phập phù và thất thường như vậy, nhất là ở chảo lửa San Siro…

B.T