
Một sân khấu nhỏ được dựng ngoài trời, mọi thứ từ âm thanh, ánh sáng, phông màn không quá cầu kỳ, nhưng trong sự mộc mạc, đơn giản ấy vẫn hiện hữu sợi dây cảm xúc kết nối mọi người lại với nhau...
Một sân khấu nhỏ được dựng ngoài trời, mọi thứ từ âm thanh, ánh sáng, phông màn không quá cầu kỳ, nhưng trong sự mộc mạc, đơn giản ấy vẫn hiện hữu sợi dây cảm xúc kết nối mọi người lại với nhau. Đó là những cảm nhận của nhiều người khi theo dõi đêm giao lưu văn nghệ với thanh niên trúng tuyển nghĩa vụ quân sự khối các xã nông nghiệp năm 2012 trên địa bàn TP. Nha Trang được tổ chức tại xã Vĩnh Ngọc tối 7-2.
![]() |
Tiết mục “Tình yêu người lính đảo” trong đêm giao lưu văn nghệ. |
Từng được xem nhiều chương trình biểu diễn nghệ thuật với quy mô khác nhau do các ngôi sao ca nhạc biểu diễn hoặc do các nghệ sĩ không chuyên thể hiện, nhưng đêm văn nghệ giao lưu với những thanh niên chuẩn bị lên đường nhập ngũ vẫn để lại trong lòng chúng tôi những cảm xúc khác biệt. Đã lâu lắm rồi, chúng tôi mới thực sự được hòa mình vào không khí thân tình với những chàng trai, cô gái tràn đầy sức trẻ và bầu nhiệt huyết được cống hiến tuổi thanh xuân cho đời. Sau khi chứng kiến đêm văn nghệ, một người bạn của chúng tôi đã chia sẻ: “Đến với đêm văn nghệ này, điều đọng lại trong tôi không gì khác ngoài hai chữ “ấm áp”. Dường như, ai cũng có thể cảm nhận được tình cảm, cảm xúc mộc mạc, chân thành trong đêm diễn”. Quả thực, khi ngồi viết về đêm văn nghệ ấy, chúng tôi như vẫn còn nguyên cảm giác sôi động, hào hứng, mộc mạc, chân quê. Những trai làng, gái thôn độ tuổi đôi mươi đã làm nên một đêm giao lưu, đêm chia tay đầy lưu luyến đối với những người sắp xa gia đình, quê hương để lên đường làm nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc.
Khoảng thời gian hơn 2 giờ của đêm giao lưu dường như không đủ với mọi người. Bởi khi người dẫn chương trình thông báo đêm giao lưu kết thúc, chúng tôi vẫn thấy có rất nhiều bạn còn chưa muốn về. Thời lượng chương trình có thể ngắn, nhưng các đoàn viên, thanh niên đã mang đến tất cả những gì được xem là “cây nhà lá vườn”. Từ những ca khúc cách mạng thể hiện khí thế hào hùng, sục sôi sức trẻ từng được lớp lớp cha anh hát vang đã thêm một lần được ngân vang tại đây như tiếp thêm sức mạnh cho những người vừa trúng tuyển nghĩa vụ quân sự. Có thể giọng hát chưa hay, kỹ thuật thanh nhạc không tốt, nhưng các bạn đã hát bằng tất cả cảm xúc của mình qua những bài ca: Người chiến sĩ ấy (Hoàng Vân), Tình yêu người lính đảo (Xuân Lâm), Lá xanh (Hoàng Việt), Đất nước trọn niềm vui (Hoàng Hà)… Tinh thần, nhiệt huyết của tuổi trẻ không chỉ được thể hiện trong những ca khúc “nhạc đỏ”, những chàng trai chuẩn bị lên đường nhập ngũ còn mang đến đêm giao lưu những bài hát của tuổi trẻ với tấm lòng hướng về quê hương, về người thân và thầm hứa với mọi người sẽ phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Trong đêm giao lưu, các “thôn nữ” đã gạt qua những sự e dè của bản thân để mạnh dạn bước lên sân khấu trình diễn màn biểu diễn thời trang ấn tượng. Ngắm nhìn những bước chân lóng ngóng, cách tạo dáng vụng về, lối sắp xếp đội hình lộn xộn của những “siêu mẫu xóm”, tất cả mọi người đều đồng loạt vỗ tay động viên. Có chàng trai còn ngắt cả những bông hoa dại mang lên tặng cho “người đẹp” của lòng mình trong đêm giao lưu. Phần trò chơi như “chất keo” để mọi người xích lại gần nhau hơn, và nó đã nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của tất cả các bạn trẻ. Tâm sự với chúng tôi trong đêm giao lưu, bạn Lê Thanh Duy Phương - xã Vĩnh Ngọc không giấu được niềm xúc động: “Đêm giao lưu hôm nay sẽ mãi là một kỷ niệm đẹp trong lòng tôi. Ngày mai đây, khi bước chân vào con đường binh nghiệp, tôi sẽ kể cho những đồng đội của mình nghe về đêm chia tay đầy ý nghĩa này. Trong quân ngũ, tôi sẽ phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, huấn luyện tốt, trau dồi phẩm chất đạo đức xứng đáng với danh hiệu Anh bộ đội Cụ Hồ”. Còn ông Nguyễn Hồng Phi - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Vĩnh Ngọc cho biết: “Việc xã Vĩnh Ngọc được lựa chọn là nơi tổ chức buổi giao lưu là một niềm vui. Chính vì vậy, chúng tôi đã cố gắng tổ chức tốt một đêm văn nghệ thực sự ấm áp, ý nghĩa. Qua đây góp phần động viên tinh thần những thanh niên chuẩn bị lên đường nhập ngũ ở các xã nông nghiệp của thành phố”.
Đêm giao lưu văn nghệ đã qua, nhưng dư âm của nó sẽ còn đọng lại trong lòng rất nhiều bạn trẻ. Chúng tôi tin rằng, trong hành trang bước vào đời quân ngũ của 181 chàng trai đến từ các xã nông nghiệp: Vĩnh Ngọc, Vĩnh Thạnh, Vĩnh Thái, Vĩnh Hiệp, Vĩnh Phương, Vĩnh Trung, Phước Đồng sẽ không thể thiếu những cảm xúc, ấn tượng về đêm giao lưu văn nghệ này. Hy vọng, những kỷ niệm đẹp đó là một nguồn sức mạnh để các thanh niên chuẩn bị lên đường nhập ngũ hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình.
G.Đ