
Thi đấu tốt hơn, giành quyền kiểm soát bóng và tạo được nhiều tình huống nguy hiểm hơn, song chỉ vì tình huống phạm lỗi gây tranh cãi trong vòng cấm và hàng loạt quyết định hơi nặng tay của trọng tài,.....
Thi đấu tốt hơn, giành quyền kiểm soát bóng và tạo được nhiều tình huống nguy hiểm hơn, song chỉ vì tình huống phạm lỗi gây tranh cãi trong vòng cấm và hàng loạt quyết định hơi nặng tay của trọng tài, đội Khatoco Khánh Hòa (K.KH) bị vỡ trận và thua đậm trong chuyến làm khách trên sân Hàng Đẫy của Câu lạc bộ Bóng đá Hà Nội (CLB.HN) tại vòng 3 giải Ngoại hạng quốc gia - Eximbank 2012 diễn ra vào ngày 14-1.
Trước tâm lý khát điểm đang đè nặng trên đôi vai thầy trò Huấn luyện viên (HLV) Nguyễn Thành Vinh, đội bóng chủ nhà CLB.HN tổ chức dâng cao tấn công ngay từ đầu và đã có cơ hội đầu tiên của trận đấu từ cú sút khá nguy hiểm của Xuân Thành, tuy nhiên thủ môn Văn Hạnh đã cảnh giác và bắt gọn bóng. Hơn 10 phút đầu hiệp 1, đội khách luôn phải chống chọi với những đợt tấn công liên tiếp của đội chủ nhà, tuy nhiên khoảng 10 phút tiếp theo, các học trò của ông Hoàng Anh Tuấn dần bắt nhịp được trận đấu và tạo được nhiều tình huống nguy hiểm trước khung thành đối phương. Phút 20, sau pha phản công nhanh, Lê Văn Tân có đường chuyền vào đẹp mắt từ bên cánh phải tạo điều kiện thuận lợi để Tấn Tài dứt điểm, song cú sút của tiền vệ đội trưởng K.KH lại trúng vào người hậu vệ đối phương. Phút 39, đội khách K.KH phải chịu quả phạt đền khá oan uổng. Từ pha đá phạt của Thành Lương, một hậu vệ của đội khách nhảy lên đánh đầu phá bóng, song trọng tài Bùi Quang Thông cho rằng cầu thủ K.KH phạm lỗi trong vòng cấm địa và cho chủ nhà hưởng quả phạt đền, và Timothy đã không bỏ lỡ cơ hội ghi bàn thắng mở tỉ số trận đấu. Khi hiệp 1 chỉ còn tính bằng giây, CLB.HN đã có thêm bàn thắng do công của Đinh Thanh Trung. Bị ức chế trước những quyết định được cho là khá ép của trọng tài trên sân trong những phút vừa qua, HLV Hoàng Anh Tuấn đã vào tận sân phản đối, dù vậy đội bóng phố biển vẫn bị thua thiệt.
![]() |
| Khatoco Khánh Hòa thua đau trong trận gặp Câu lạc bộ Bóng đá Hà Nội. |
Bước sang hiệp 2, một lần nữa đội bóng CLB.HN sở hữu cơ hội nguy hiểm đầu tiên, nhưng Công Vinh đã không tận dụng tốt cơ hội do Thành Lương trao. Ít phút sau, K.KH cũng có cơ hội nguy hiểm từ đường chuyền khá thoáng của Lê Văn Tân, song Hữu Phát đã sút bóng không chính xác. Tuy nhiên, sau những nỗ lực dồn lên tấn công tìm kiếm bàn thắng, phút 61, từ quả phạt góc, Agostinho đã có pha đánh đầu đẹp mắt ghi bàn thắng rút ngắn tỉ số trận đấu xuống còn 1-2. Phút 69, K.KH suýt chút nữa có bàn thắng gỡ hòa, khi sau quả đá phạt góc của Tấn Tài, toàn bộ hàng phòng ngự của đội bóng chủ nhà đều bị lố và một mình Issifu đứng trước khung thành trống không, tuy nhiên cầu thủ này sút bóng bay vọt xà ngang trong sự tiếc nuối của đồng đội. Phút 79, đội khách lại chịu quả phạt đền thứ 2 trong trận đấu, từ tình huống tấn công của đội chủ nhà, cầu thủ Văn Học đã phạm lỗi với Thành Lương trong vòng cấm và bị trọng tài rút thẻ đỏ trực tiếp truất quyền thi đấu. Timothy lần nữa thực hiện thành công quả phạt đền, nâng tỉ số trận đấu lên 3-1 cho đội chủ nhà. Ít phút sau, đội khách tiếp tục bị thủng lưới, và lần này là do công của Đinh Thanh Trung, nâng cách biệt tỉ số lên 3 bàn (4-1). Phút 86, K.KH được hưởng quả phạt đền từ tình huống dùng tay chơi bóng trong khu vực 16m50 của Xuân Thành, tuy nhiên, cầu thủ ngoại binh bên phía đội khách là Jose không thực hiện thành công. K.KH đành chấp nhận thất bại với tỉ số đậm 1-4.
Có thể thấy ở trận đấu này, tuy giành chiến thắng đậm song CLB.HN không hẳn làm cho đối thủ tâm phục. Xét về lối chơi và thế trận trên sân, K.KH mới là đội thi đấu hay hơn. Và nếu không có quả phạt đền oan uổng ở phút 40 dẫn đến bàn thắng của Timothy trên chấm phạt đền, có lẽ cục diện trận đấu đã khác. Trong suốt thời gian của trận đấu, người xem dễ dàng nhận thấy thái độ “thẳng tay quá trớn” của trọng tài Bùi Đình Thông đối với cầu thủ đội khách trong các tình huống tranh chấp, trong khi đó với cầu thủ đội chủ nhà, vị trọng tài này có vẻ nhẹ nhàng hơn nhiều. Và đó là lý do dẫn đến hành động bức xúc lao thẳng vào sân để “phân trần” của HLV Hoàng Anh Tuấn vào giữa thời gian 2 hiệp đấu. Thua trận này không phải là điều gì đó quá lớn lao đối với K.KH, song thua chỉ vì một tình huống xử ép sẽ tạo tâm lý không tốt cho các cầu thủ trong những ngày nghỉ Tết.
AN NHIÊN





